Bài viết của Minh Nguyệt, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2021] Tôi đã gửi bài chia sẻ của mình đến Minghui.org mỗi năm, nhưng năm nay, tôi cảm thấy mình không có gì để viết. Nghĩ lại, tôi biết mình đã làm ba việc mỗi ngày, nhưng không có gì khác đặc biệt. Tôi biết suy nghĩ này của mình không đúng.

Các học viên tham gia vào các hạng mục Đại Pháp và tu từng giây từng phút. Sư phụ cũng bảo hộ chúng ta từng giây. Khi nhìn lại, những việc tôi đã làm không phải là những việc lớn nhưng tất cả đều dựa trên yêu cầu của Đại Pháp. Tôi biết mình nên chia sẻ những điều đó.

Được tôn trọng và loại bỏ những hiểu lầm

Mẹ chồng tôi 88 tuổi, bà có bốn người con trai. Bốn gia đình anh em chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc cho bà.

Tôi cũng có một cô con dâu. Tôi biết vị trí của mình và kỳ vọng của nhà chồng tôi. Đặc biệt vì tôi là một học viên Đại Pháp, nên tôi cần làm tốt hơn nữa.

Có lần mẹ chồng tôi đến nhà, tôi giúp bà tắm rửa từ đầu đến chân và thay quần áo cho bà. Tôi cũng đẩy bà ngồi xe lăn đi mua sắm và nấu những món ngon cho bà. Một bà nhận xét tôi là cô con dâu ngoan nhất làng của chúng tôi.

Hành xử của tôi đã thay đổi thái độ của bà đối với Đại Pháp. Trước đây, bà đã cảnh báo tôi không nên tu luyện Đại Pháp, nhưng bây giờ bà thấy tôi rất tốt, đặc biệt là với gia đình nhà chồng.

Đối tốt với hàng xóm và loại bỏ ảnh hưởng của ĐCSTQ

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Kết quả là một trong những học viên địa phương của chúng tôi đã bị bắt giữ và tra tấn bất hợp pháp.

Khi trở về nhà, cô ấy dường như có vấn đề về tinh thần. Sau đó, cô tin vào các tôn giáo khác và các vấn đề về tinh thần của cô bắt đầu tệ hơn. Cuối cùng, cô đã treo cổ tự tử. Điều này gây ảnh hưởng xấu trong làng của chúng tôi.

Tôi giảng chân tướng cho người thân và hàng xóm của mình, nói với họ rằng chính ĐCSTQ đã gây ra cái chết của cô và giải thích nó đã thực hiện như thế nào. Tôi tự nhắc mình phải tu luyện tinh tấn, giữ bình tĩnh và lý trí khi giải quyết vấn đề.

Tôi cũng đối tốt với mọi người để không làm mất danh tiếng của Đại Pháp. Thời gian dành cho tu luyện rất hạn chế, và tôi không muốn dành nhiều thời gian để trò chuyện với những hàng xóm của mình. Tuy nhiên, trên đường về nhà sau khi làm các hạng mục Đại Pháp, tôi luôn đi ngang qua một nhóm người đang trò chuyện. Họ chặn tôi lại và muốn tôi ngồi lại để hỏi thăm. Để thân thiện, tôi thường ngồi một lúc và trò chuyện. Khi họ đứng trước cửa nhà tôi để hỏi thăm, tôi đã mang ghế đẩu cho họ ngồi.

Khi nhìn thấy những đứa trẻ chơi xung quanh, tôi cho chúng ăn vặt. Hàng xóm cũng rất tốt với tôi. Tất cả họ đều biết Pháp Luân Đại Pháp không giống như những gì mà tuyên truyền của ĐCSTQ đã mô tả.

Có một người đàn ông lúc đầu đặc biệt phản đối Đại Pháp. Anh thậm chí còn tố cáo tôi để thử và ép tôi từ bỏ Đại Pháp. Bây giờ, anh đã thay đổi thái độ và đối tốt với tôi.

Tất cả những thay đổi đó là công lao to lớn của Đại Pháp.

Giảng chân tướng thông qua hành xử cá nhân

Tôi thường đi đến các thị trấn khác và có cơ hội gặp gỡ mọi người ở đó. Một số người trong số họ không biết bến xe buýt ở đâu hoặc họ muốn đi đâu. Một số người rất mệt mỏi vì đi bộ quá lâu và muốn bỏ dở hành trình. Tôi đã cố gắng hết sức để giúp họ bằng cách cho họ đi nhờ xe.

Chỉ cần chiếc xe điện của tôi còn điện, tôi không ngại đi xa.

Một người nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.” Một người khác mà tôi đã cho xuống xe tại một công ty xây dựng nói: “Tôi có thể thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt qua nhân cách của chị. ĐCSTQ không nên bức hại các anh chị.”

Trạng thái tu luyện của tôi vẫn còn kém xa so với yêu cầu của Sư phụ! Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn và đề cao bản thân.

Tôi rất trân quý sự từ bi của Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ! Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/23/433894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/22/198238.html

Đăng ngày 08-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share