Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2022] Kể từ năm 2020, các nhà chức trách ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã nhắm mục tiêu vào bà Lý Văn Phượng và cố gắng cưỡng chế bà từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vụ sách nhiễu mới đây nhất xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 6 năm 2022, khi các nhân viên của Trung tâm tẩy não Tân Tân cố gắng đe dọa bà phải phục tùng. Bởi bà vẫn kiên định đức tin của mình, cảnh sát đã giữ tay bà và cưỡng chế điểm chỉ vào một bản tuyên bố từ bỏ tu luyện đã chuẩn bị sẵn, và nó sẽ được trình lên cấp trên của họ như là “bằng chứng” về việc bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Khoảng trưa ngày 20 tháng 6, bà Lý nhận được cuộc điện thoại của Nghê Dũng, phó trưởng Đồn Công an Vạn Niên Trang, ông ta yêu cầu được nói chuyện với bà. Bởi nghĩ rằng đây là một cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ, nên bà Lý đã đồng ý.

Sáng hôm sau, Nghê và chủ nhiệm Tương của ủy ban khu phố địa phương đã đến nhà bà Lý và bắt bà đến văn phòng tư pháp đối diện với đồn công an. Nghê giao bà Lý cho hai người tự xưng là từ trên tỉnh xuống (thực tế họ là người của Trung tâm tẩy não Tân Tân), rồi bỏ đi.

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi tự giới thiệu mình là La Cương. Đầu tiên ông ta hỏi bà Lý tại sao bà lại tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lý nói rằng bà đã từng có sức khỏe kém và tính khí nóng nảy, nhưng sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công, những vấn đề đó đều đã biến mất. Bà cũng nói về việc chính quyền cộng sản dàn dựng vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn nhằm vu khống và hãm hại Pháp Luân Công.

Nghe xong La nói: “Phần bà xong rồi, giờ đến lượt tôi nói.” Sau đó anh ta bắt đầu liến thoắng nói những lời bôi nhọ Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn.

Đến trưa, bà Lý yêu cầu được về nhà, nhưng La không đồng ý.

La nói: “Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này trong ngày hôm nay. Bà cần phải biểu đạt thái độ: theo Đảng Cộng sản Trung Quốc, hay là Sư phụ của bà”.

Bà Lý kiên định nói: “Tín ngưỡng của tôi vào Pháp Luân Công sẽ không bao giờ thay đổi, tôi theo Sư phụ của tôi.”

Một cảnh sát khác bước vào uy hiếp: “Pháp Luân Công chống lại Đảng và nhân dân. Đó là vấn đề chính trị. Nếu bà đi theo Sư phụ của mình, vụ việc của bà sẽ được chuyển đến cho cơ quan công an, lúc đó chúng tôi không thể giúp gì cho bà được.”

Bà Lý nói: “Chính các ông mới đang vi phạm pháp luật. Các ông có cơ sở pháp lý nào khi bắt giữ tôi đến đây không?”

Sau đó, một người phụ nữ quát tháo: “Gọi con trai bà mang quần áo đến cho bà thay, rồi chúng tôi sẽ tống bà vào trung tâm tẩy não”.

Bà Lý nói: “Điều này không phải các vị nói là được.” Bà không nhượng bộ trước sự đe dọa của họ.

Sau đó, có vài cảnh sát khác đến và cố gắng ép buộc bà Lý từ bỏ Pháp Luân Công. Một người còn đe dọa rằng trong vài ngày tới sẽ có người từ chính quyền trung ương đến bởi họ đang rất chú ý đến trường hợp của bà.

Cảnh sát liên tục gây áp lực với bà Lý và không cho bà nghỉ ngơi. Vào lúc 11 giờ đêm, giám đốc Trung tâm tẩy não Tân Tân là Ân Nghiêu Thuấn đã đến và đe dọa bà Lý.

Cảnh sát nhận lệnh của Ân, các cảnh sát mang đến một tờ giấy và yêu cầu bà Lý ký tên. Bà đã từ chối ký và xé nó. Ân vô cùng tức giận và ra hiệu cho các cảnh sát rời đi.

Một lúc sau, có năm người bước vào. Họ vặn hai cánh tay của bà Lý sau lưng, cưỡng chế cạy mở bàn tay của bà ra (bà Lý đang nắm chặt tay lại) và điểm chỉ ngón tay cái của bà vào một tờ giấy. Bà nói với họ: “Tôi sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì được viết trên đó đó, dù có bị ấn dấu tay lên thì cũng không thừa nhận!”

Tiếp đó La bước vào và nói: “Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi, có thể đi báo cáo lên ấp trên ngay bây giờ.”

Khi các cảnh sát rời đi, bà Lý cũng được thả ra. Khi bà về đến nhà thì đã 12 giờ sáng. Người nhà nói với bà rằng một số người đến và đập cửa khi bà đi vắng, nhưng họ không mở cửa.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Tương (蒋), Chủ nhiệm Ủy ban Phố Vạn Niên Trang: + 86-17381800816
Thẩm Lệ Bình (沈 丽萍), Chủ nhiệm Ủy ban dân cư Hòe Thụ Điếm: + 86-18100835231
Nghê Dũng (倪 勇), Phó trưởng Đồn Công an Trường Thiên Lộ: + 86-17716165591
Giang (江), cảnh sát: + 86-17716165635
Ân Nghiêu Thuấn (殷舜尧), Giám đốc Trung tâm tẩy não Tân Tân: + 86-13880590177

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/9/445991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/25/202429.html

Đăng ngày 12-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share