Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2022] Một hôm trong khi học Pháp, tôi đọc đến đoạn:

“Chính là do tư tưởng của chư vị bị một loại linh thể ngoại lai khống chế; chư vị lại còn cho rằng tốt lắm, chư vị thấy hoan hỷ, chư vị thấy cao hứng; chư vị càng cao hứng thì nó khống chế chư vị càng chắc chắn hơn. Đã là một người tu luyện chân chính, chư vị chịu để nó khống chế là sao? Hơn nữa nó đến từ tầng vô cùng thấp; do vậy, chúng ta là những người tu luyện chân chính, nên [chúng ta] không thể chiêu mời những phiền phức đó được.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc đoạn Pháp này, tâm tôi chấn động, và đột nhiên, trong nháy mắt tôi ngộ ra được rất nhiều. Lúc này, tôi nghĩ đến một giấc mơ từ mấy hôm trước. Tôi mơ thấy mình ở trong một căn phòng vàng son lộng lẫy và mọi thứ bên trong đều màu cam. Thân thể tôi màu cam, chăn màn cũng màu cam. Đột nhiên, từ trong chăn nhảy ra hai linh thể, linh thể lớn dài khoảng 70cm và linh thể nhỏ dài chừng hơn 30cm; chúng có hình dạng như những con chuột khổng lồ. Linh thể lớn trên cổ có quấn một sợi dây thừng to, màu trắng tuyết, dài chừng 1 mét. Cả hai linh thể này cũng đều màu cam.

Tìm ra chấp trước

Tôi liền nhớ lại mấy ngày trước và hướng nội tìm. Mấy ngày đó, thân thể tôi xuất hiện trạng thái không đúng đắn, hoàn cảnh gia đình cũng rất căng thẳng. Chồng tôi nói những lời thậm tệ kích động tâm tôi. Tôi hướng nội và tìm ra được rất nhiều chấp trước.

Hai chấp trước lớn nhất chính là tâm oán hận với chồng và tâm lo lắng, sốt ruột về gia đình. Sau khi tìm được những chấp trước này, tôi tự hỏi bản thân: “Mình có thực sự chân tu không?” Tôi trả lời: “Mình chân tu mà!” Nhưng nếu mình thực sự chân tu, lẽ ra mình đã phải loại bỏ những chấp trước này rồi. Tại sao sau 10 năm tu luyện, mình vẫn ôm giữ chúng? Tôi hạ quyết tâm tu bỏ những chấp trước này và tôi đã thực sự làm được. Sau đó, chồng tôi đã nói với tôi: “Làm thế nào mà lời nói và hành xử của em đều có thể vì người khác được thế?” Tôi đáp lại: “Đúng ra cần luôn phải như vậy. Nhưng trước kia em đã làm không tốt.”

Nếu như nói giấc mơ là “kết quả”, thì việc tôi hướng nội chính là “nguyên nhân” gây ra kết quả đó. Hai linh thể khổng lồ kia chẳng phải là hai chấp trước của tôi sao? Linh thể lớn có một dây thừng quanh cổ, đó chẳng phải thể hiện cho tâm lo lắng về gia đình của tôi sao? Hãy nhìn người đi bộ dắt chó trên đường, tay cầm một đầu dây thừng và đầu còn lại buộc quanh cổ con chó. Chẳng phải hai linh thể khổng lồ này chính là hai chấp trước lớn mà tôi đã tìm được đó sao?

Tôi đã tìm ra hai chấp trước và loại bỏ chúng. Không có chỗ cho chúng, vì thế chúng bèn bỏ chạy.

Tôi cũng nhớ tới một chuyện khác. Có một đồng tu lớn tuổi thân thể xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, tôi đến thăm bà và trong khi trò chuyện, bà nói bà không thể buông bỏ chấp trước vào tình với cháu trai. Tôi nói: “Không bỏ được chị cũng phải bỏ.” Nhưng thật đáng tiếc, bà đã qua đời không lâu sau đó. Nguyên nhân của việc đệ tử Đại Pháp rời bỏ thế gian có rất nhiều. Một số học viên qua đời vì ôm giữ chấp trước trong một thời gian dài không buông xuống được.

Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, tất cả chúng ta đều biết chính Pháp đang đến cuối cùng rồi, chúng ta cần phải đạt đến tầng thứ nào và những chấp trước mà chúng ta cần bỏ. Chúng ta không thể tiếp tục để những chấp trước (những linh thể) đó quấy rầy và làm hại chúng ta được nữa, càng không thể để những chấp trước đó lấy đi tính mạng của chúng ta, mà từ đó hổ thẹn với sự từ bi khổ độ của Sư phụ, hổ thẹn với sự mong ngóng của tất cả chúng sinh!

Trên đây là nhận thức tại tầng tu luyện của bản thân, có chỗ nào còn thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/25/440180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/29/201577.html

Đăng ngày 11-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share