Bài viết của Lý Tinh Vân, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 04-07-2022] Xã hội hiện nay muôn màu muôn vẻ, mọi thứ đầy hấp dẫn, những gì mắt thấy, những gì tai nghe, những gì người khác làm, v.v., tất cả đều thời thời khắc khắc ảnh hưởng đến tôi, khi học Pháp tập thể có thể thúc đẩy bản thân không ngừng tiến lên. Nhưng sau đó vì một số lý do không thể học Pháp tập thể, bản thân liền buông lơi, khi rất nghiêm trọng thậm chí bản thân còn không ở trong Pháp, tất cả những lời nói và hành động hoàn toàn lẫn trong người thường, đôi khi còn người thường hơn cả người thường ở một số phương diện.

Một lần nọ, tôi từng có một giấc mơ, trong mơ gặp Sư phụ bước ra từ quyển sách, nghiêm túc nói với tôi: “Quỳ xuống”. Thời điểm đó, tôi biết rõ chấp trước nhưng vẫn cố ý phạm; sau đó còn không thể vượt quan nhiều lần, vẫn là biết rõ nhưng cố phạm. Khi thanh tỉnh lại nghĩ: Vì sao mình muốn làm vậy nhỉ? Giống như việc này, thực sự phải tìm ở bản thân, vì nó không phải là bản thân tôi, nhưng tôi lại coi nó là chính mình.

Khi học Pháp, lúc đầu cảm thấy tâm thái khá tốt, sau đó dần dần ý thức thấy mang theo rất nhiều chấp trước khi học. Ví như muốn đề cao, muốn biết “lý cao hơn”. Tĩnh tâm xuống cẩn thận tìm ở bản thân, phát hiện căn bản đó không phải bản thân, không phải bản thân đang học, mà là mang theo những tâm đó khi học, chúng ta biết tất cả đều là sinh mệnh, và chúng đang can nhiễu bản thân, vì vậy khi học Pháp phải chú ý học, phải nghiêm túc, thậm chí không mang theo tự kỷ chân chính khi học.

Trong cuộc sống có rất nhiều thói quen đã dưỡng thành tập quán, tập quán muốn tôi nghĩ rằng phải giải quyết như thế này hay như thế kia, những thứ này rất ngoan cố. Ví dụ trong công việc, tôi biết phải làm thế nào, nhưng vẫn luôn có tập quán quên chiểu theo yêu cầu của Pháp để xem xét bản thân, vì vậy tôi nhận ra rằng nên học Pháp nhiều hơn, học Pháp nhiều hơn, chúng ta phải nhận thức tất cả vấn đề vượt trên người thường, tuy nhiên bản thân luôn có thói quen, ấy là thói quen lẫn lộn với người thường; quan niệm đó, kinh nghiệm đó, công tác đó, ấy là những điều trong cuộc sống mà chúng ta biết làm thế nào dựa trên thói quen; thực sự phải cẩn thận suy nghĩ vì sao như vậy, hãy đề cao bản thân, xem xét nội tâm bản thân, phân biệt phân biệt, và bình hòa đối đãi tất cả.

Đôi khi tôi nghĩ rằng cuối cùng nó cũng sẽ qua, hoặc chậm chút cũng sẽ qua thôi, tôi muốn chính niệm chính hành, nhưng luôn cảm thấy sự việc nào đó vẫn không qua được, xem kỹ bản thân, nhận thấy bản thân có suy nghĩ ham thích một chút cảm thụ đó, thói quen với tập quán đó, khi đó tôi đã coi mình là người thường, thói quen người thường, quen với cảm thụ đó của người thường, không đủ quyết tâm, không đủ quyết tâm cắt đứt phía con người, mới kéo dài như vậy. Có lẽ trong quá trình kéo dài này, rất nhiều sinh mệnh cũng đang bị chúng ta kéo dài, khi phạm sai lầm thì mất vĩnh viễn, làm người là có cảnh giới, cảnh giới cao, tuy nhiên sinh mệnh ở cảnh giới thấp đang ảnh hưởng chúng ta, thực sự không thể coi bản thân như người thường được.

Con người là một sinh mệnh thể phức tạp, có tâm an dật, tâm sợ hãi, tức giận, ích kỷ, v.v., tất cả những thứ này đều ảnh hưởng đến chúng ta một cách vô thức, phải dần dần, dần dần giảm nhẹ chúng, rồi tiêu mất chúng, (muốn như vậy) chỉ có học Pháp nhiều, đối chiếu bản thân, đề cao tâm tính, và đồng hóa với Đại Pháp.

Không ngừng học Pháp, không ngừng làm tốt ba việc, dần dần bỏ đi những thứ bất chính của bản thân, xem xét nội tâm, loại bỏ giả ngã, để chân ngã nắm giữ tâm của bản thân.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/7/4/讓真我把握自己的心-445747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/3/202614.html

Đăng ngày 07-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share