Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp ngoài 70 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1997. Đắc được Đại Pháp, tôi như tìm được báu vật mà tôi đã tìm kiếm cả đời. Tôi vô cùng trân quý cơ duyên này.

Trong hơn 20 năm qua, nhờ sự gia trì của Sư phụ, từ một người không đọc thông viết thạo, tôi đã có thể đọc được một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân ngay từ đầu. Bây giờ, tôi có thể đọc Giảng Pháp tại các nơi và thuộc lòng nhiều bài thơ Hồng Ngâm, và hiểu được các bài chia sẻ tâm đắc thể hội trên trang Minh Huệ.

Một ngày nọ, tôi đang đi bộ trên đường thì nghe thấy một giọng nói lớn: “Cô nên thành lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng.” Tôi nhìn quanh nhưng không thấy ai nói chuyện với mình. Tôi lập tức hiểu ra rằng đó là lời giao phó của Sư phụ. Tôi thầm nói với Ngài trong tâm, “Xin Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh!”

Tôi bắt đầu học hỏi mọi thứ từ đầu, từ đảm bảo nguồn tài chính, mua thiết bị và vật tư, đến thuê địa điểm, tìm người hỗ trợ kỹ thuật, v.v. Bất chấp mọi khó khăn và trắc trở, cuối cùng tôi đã hoàn thành mọi thứ cần thiết dưới sự an bài tỉ mỉ và điểm hóa của Sư phụ. Vậy là, một đóa hoa nhỏ đã khai nở, không chỉ vậy, mà còn kết trái.

Toàn bộ quá trình tu luyện của tôi đều được Sư phụ dẫn đi từng bước. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ về phép màu trong tu luyện minh chứng cho sự từ bi cứu độ của Sư phụ và sự siêu việt của Đại Pháp.

Nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại Giang Trạch Dân

Khi làn sóng gửi đơn khiếu nại đối với cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân trở nên mạnh mẽ tại thành phố của chúng tôi vào năm 2015, một số đồng tu đã không dám gửi đơn khiếu nại của họ. Một số bưu điện cũng không nhận gửi. Một số học viên đã cố gắng gửi đơn của họ đi nhưng lại không có biên lai và phải gửi lại. Một số đồng tu đã tìm đến tôi nhờ tôi giúp đỡ và tôi đã đồng ý đảm nhận việc giúp họ gửi đơn khiếu nại.

Tôi đến bưu điện và gửi được mấy cái. Nhưng lần thứ hai đến nó lại đóng cửa nên tôi quyết định tìm bưu điện khác. Khi tôi đang đi bộ trên phố, một lực mạnh đã đẩy đầu tôi quay sang một bên và tôi nhìn thấy hai chữ “Bưu điện” rất lớn trước mắt. Tôi liền đi thẳng về hướng đó. Sau khi tôi đến gần tòa nhà, tôi phát hiện ra rằng từ “Bưu điện” thực ra rất nhỏ, từ xa hoàn toàn không thể thấy được. Tôi lập tức hiểu ra là Sư phụ đã dẫn lối tôi, trong lòng tôi vô cùng cảm kích, quả thực Sư phụ thời thời khắc khắc đều ở bên đệ tử. Tôi đã gửi được một cách suôn sẻ. Nhân viên bưu điện không hỏi tôi bất cứ điều gì. Mãi đến lần thứ ba tôi đến, người nhân viên mới nói với tôi rằng phòng cảnh sát không cho phép gửi đi.

Một hôm, tôi đang đi tìm bưu điện thì một người chuyển phát nhanh chủ động đến gặp tôi để nói chuyện. Tôi hỏi cô ấy liệu công ty của cô có cho gửi tài liệu không. Cô ấy nói với tôi rằng họ có. Tôi thầm cảm ơn Sư phụ, vậy là tôi đã gửi được mấy đơn qua công ty của cô ấy. Tôi không nhớ rõ mình đã gửi được bao nhiêu đơn kiện, nhưng tổng cộng tôi đã sử dụng ba bưu điện và bốn công ty chuyển phát nhanh.

Quá trình gửi đơn khiếu nại là một quá trình loại bỏ tâm sợ hãi và các chấp trước khác. Đó cũng là một quá trình giải thể tà ác và cứu chúng sinh dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Đó là một cơ hội tuyệt vời mà Sư phụ đã ban cho tôi để tôi đề cao.

Thuê luật sư

Tháng 10 năm 2016, bảy học viên ở thành phố của chúng tôi đã bị bắt và bị đưa ra xét xử. Chúng tôi đã thuê một luật sư để bào chữa cho họ. Vào một buổi chiều mùa đông, tôi cùng một học viên đi tới sân bay để đón luật sư. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, trời đang sáng bỗng nhiên tối sầm lại và tuyết rơi mù trời. Chúng tôi phải lái xe rất chậm vì chỉ có thể nhìn thấy phía trước vài mét. Tôi và đồng tu bảo nhau phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu từ các nhân tố tà ác. Chúng tôi cũng cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho chúng tôi, nhất định luật sư phải tham gia phiên tòa và ngăn nhân viên tòa án bức hại các đồng tu, cũng là cho họ cơ hội được lưu lại trong tương lai.

Sau khoảng 10 phút, tuyết ngừng rơi và trời dần dần sáng lên. Điều kỳ diệu là ở phía Tây bầu trời càng ngày càng sáng, trong phút chốc, mặt rời ló rạng một màu đỏ rực và tỏa ra những ánh hào quang chiếu sáng cả một vòm trời. Cảnh tượng vô cùng thần kỳ và tráng lệ, tựa như tiên cảnh. Giờ tôi mới ngộ ra rằng Sư phụ đã triển hiện chúng tôi cảnh tượng ở không gian khác để khích lệ chúng tôi.

Sau khi cảnh tượng đó biến mất, tôi và đồng tu đã giảng chân tướng Đại Pháp cho người lái xe. Anh ta nói, “Trước kia tôi không tin đâu, nhưng giờ thì tôi tin. Vừa rồi tuyết rơi lớn đến mức đi không nổi, vậy mà chỉ trong vòng 10 phút trời quang, thật kỳ diệu”. Chúng tôi nói với anh vẻ đẹp của Đại Pháp, tầm quan trọng của việc làm tam thoái, còn tặng anh bùa hộ mệnh và tài liệu chân tướng. Anh vui vẻ nhận và đồng ý làm tam thoái bằng tên thật của mình. Chúng tôi cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã vất vả an bài để cứu người lái xe! Đúng như lời giảng của Sư phụ trong cuốn Chuyển Pháp Luân: ‘Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.’

Luật sư đã tới phiên tòa một cách suôn sẻ, dùng lời lẽ và bằng chứng thuyết phục để bào chữa cho các học viên. Tất cả các thẩm phán, bồi thẩm viên và cảnh sát có mặt tại đó đều đã được nghe lý do tại sao Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp theo luật hiện hành. Sư phụ đã cho họ một cơ hội tuyệt vời để được cứu.

Cứu người trong đại dịch

Dịch bệnh kéo đến, thành phố của chúng tôi bị phong tỏa. Đường phố trở lên vắng lặng, thi thoảng mới có người qua lại. Đệ tử Đại Pháp chúng tôi biết rằng đại dịch lần này là một bài học giáo huấn và cảnh tỉnh nhân loại, cũng là khảo nghiệm lớn đối với các học viên. Tôi vẫn tiếp tục giảng chân tướng mà không do dự. Tôi hiểu rằng bất kể hoàn cảnh bên ngoài thay đổi thế nào thì yêu cầu đối với người tu luyện không thay đổi, chúng ta còn phải nghiêm khắc với bản thân, phải học Pháp tốt, tăng cường phát chính niệm và giảng chân tướng mỗi ngày. Tôi và các đồng tu đã làm việc cùng nhau để phát tài liệu giảng chân tướng và dán các áp phích trên đường phố.

Một ngày nọ, khi tôi đến nhà một đồng tu, nhân viên bảo vệ yêu cầu tôi xuất trình giấy phép vào khu dân cư của họ. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà ác đằng sau thao túng anh ta. Tôi cười và nói với cậu ấy: “Anh trai tôi thích ăn cháo ngô, nhân lúc cháo còn nóng tôi mang đến cho ông ấy. Nếu không được vào, phiền cậu mang lên cho ông ấy, tôi sẽ đợi ở đây.“ Người bảo vệ không nói câu gì tôi liền rảo bước qua.

Trong những tháng diễn ra lễ hội thuyền rồng, tôi cùng các đồng tu đã tặng những quả bầu hồ lô có thông điệp giảng chân tướng và nhiều tờ rơi cho chúng sinh, hiệu quả rất tốt. Tôi khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để được bình an. Hầu hết những người chúng tôi đã nói chuyện đều đồng ý làm tam thoái và cảm ơn chúng tôi.

Viên dung chỉnh thể, cùng nhau đề cao

Tôi sống một mình, nhưng có việc gì các đồng tu thường đến chỗ tôi để thảo luận. Trong hơn mười năm qua, khi có đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, họ ở nhà tôi để chúng tôi cùng nhau học Pháp, luyện công, phát chính niệm và hướng nội tìm ra thiếu sót. Tôi đã đảm nhận toàn bộ quá trình giúp các học viên cao tuổi mua và sửa chữa máy nghe nhạc. Khi thấy một số đồng tu không bước ra giảng chân tướng, tôi vô cùng lo lắng và đã nhắc nhở họ về sự từ bi khổ độ của Sư phụ, cũng như vạn nghìn năm chờ đợi của chúng ta đối với thời khắc cuối cùng trong lịch sử này. Đôi khi, tôi đã đi một chặng đường dài để cùng những đồng tu đó giảng chân tướng.

Tôi rất vinh dự và tự hào khi được trở thành một đệ tử Đại Pháp, nhưng đối với yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp tôi còn cách rất xa. Tôi quyết tâm sẽ quy chính bản thân để không cô phụ sự giao phó và cứu độ của Sư tôn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/21/439486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/27/201533.html

Đăng ngày 11-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share