Đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[MINH HUỆ 29-05-2022] Đài Loan gần đây đã bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng các trường hợp dương tính với virus Covid-19, còn được gọi là virus Trung Cộng (được đặt theo tên Đảng Cộng sản Trung Quốc do sự che đậy và đưa tin sai lệch về đợt bùng phát ban đầu dẫn đến đại dịch toàn cầu). Nhiều học viên mà tôi biết đang có các triệu chứng của Covid như sốt và ho. Tôi muốn chia sẻ lý giải của bản thân để cùng giao lưu cùng các đồng tu.

Tốt xấu xuất từ một niệm

Gần đây, khi đang học thuộc Chuyển Pháp Luân, đọc đến đoạn Sư phụ giảng:

“tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Người phụ nữ trung niên trong đoạn Pháp bị chiếc xe hơi đâm và kéo đi một đoạn xa tầm 10 mét, nhưng ngay cả da của bà cũng không bị trầy xước. Lý giải của tôi là bà ấy căn bản không có khái niệm bản thân bị thương, cho nên mới không có niệm đầu như vậy, bởi vậy không bị thương một chỗ nào.. Đối diện với virut Trung Cộng, cũng không nên có khái niệm bản thân có thể bị nhiễm, vừa có niệm đầu như vậy, thì có khả năng có thể xuất hiện triệu chứng của bệnh độc Trung Cộng, mục đích là để bỏ đi quan niệm đó của bạn.

Không tinh tấn do chấp trước tạo thành

Sư phụ giảng:

“Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất. Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí.” (Lý tính)

Vậy tinh tấn nghĩa là gì? Sư phụ đã giảng rất rõ:

“Tinh tấn ấy là nói rằng vị ấy có thể [đạt được] thời khắc nào cũng chú ý đến được lời nói và hành vi của mình, chú ý đến được phản ứng tư tưởng của mình, có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thường xuyên có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình; đó là [người] khá tinh tấn trong tu luyện cá nhân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006], Giảng Pháp các nơi VII)

Theo lý giải của tôi, yêu cầu của Pháp đối với chúng ta càng ngày càng cao, xuất hiện sự việc nhiều đồng tu có triệu chứng nhiễm virus Trung Cộng, tôi nghĩ chúng ta cần hướng nội tìm, liệu có phải bản thân mình có chỗ nào làm chưa tốt trên con đường tu luyện của mình, cơ bản nhất là việc luyện công, liệu có phải vì tâm an dật của cá nhân, dẫn đến không cách nào hoàn thành hết năm bài công pháp mỗi ngày, hoặc là do dục vọng chấp trước không buông xuống được, cho nên học Pháp trở thành hình thức, không nhập tâm, hoặc là bởi vì không nhìn thấy hiệu quả, cho nên không coi trọng phát chính niệm, hoặc là nhận thức đối với Pháp vẫn chỉ dừng lại đa phần ở nhận thức cảm tính mà không từ nhận thức lý tính thăng hoa lên, hoặc là coi làm việc là tu luyện, xem nhẹ việc hướng nội tìm ở bản thân, tu tự kỷ v.v.

Hãy coi đây là cơ hội đề cao

Khi tôi chứng kiến rất nhiều đồng tu ho, sốt hoặc ở nhà cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với virus, tôi lúc đó cũng có ý niệm, liệu mình có bị lây không, sau đó tôi lý giải được rằng người tu luyện mỗi thời mỗi khắc đều cần tu luyện, lúc này nếu mình đem theo tâm sợ bị nhiễm, thì tại vấn đề này đã rớt xuống nơi người thường rồi, nếu như coi nó là một cơ hội để đề cao, tu bỏ quan niệm sẽ bị truyền nhiễm bệnh, thì đó chính là đang bước thêm một bước hướng về thần.

Không nên coi triệu trứng Covid 19 là đơn thuần tiêu nghiệp

Lý giải của cá nhân tôi, nếu chúng ta coi triệu chứng bệnh độc Trung Cộng thành tiêu nghiệp và bị động chịu đựng nó, tôi cho rằng chúng ta đang bỏ lỡ một cơ hội quý giá để đối đãi nghiêm túc việc tu luyện của mình.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu…” (Lý tính)

Nếu như đệ tử Đại Pháp chúng ta là người có khả năng trừ nghiệp trừ khuẩn, chúng ta hẳn là không thể bị bệnh độc tiến nhập vào thân thể. Nếu chúng ta bị nhiễm bệnh, có nghĩa là năng lượng của chúng ta còn thiếu, không đủ để tiêu trừ bệnh độc, chưa đạt đến tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp. Chúng ta cần hạ công phu trong tu luyện, việc này đối với bản thân là một sự cảnh tỉnh, không được coi nhẹ, cần nghiêm túc đối diện.

Đệ tử Đại Pháp là sứ giả cứu độ thời mạt hậu, đây chính là điều Sư phụ mong đợi và là sứ mệnh của đệ tử, tu tốt bản thân, chúng ta mới có thể cứu nhiều chúng sinh hơn, trong khảo nghiệm ôn dịch đề thăng lên trên, tương lai nếu như đối diện với ôn dịch hoặc tai nạn lớn hơn, có thể làm được bất động tâm, hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

[Ban Biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/29/444202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/30/201600.html

Đăng ngày 07-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share