Bài viết của Hương Liên, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2022] Một đêm sau Tết Cổ truyền 2021, tôi nhận được cuộc gọi của cha (cha tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giống như tôi). Ông hỏi tôi có còn dư cuốn sách Đại Pháp nào không, bởi một người họ hàng xa của chúng tôi muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói rằng tôi còn sách.

Ngày hôm sau tôi về quê vào và mang theo cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Cha đã kể cho tôi nghe câu chuyện về Tô, cậu ấy là cùng họ tộc với tôi. Cậu ấy hiện 40 tuổi và quanh năm suốt tháng vắng nhà vì công việc của cậu ấy là tu sửa nhà cửa.

Kể từ năm 2015 đến năm 2021, Tô đã nhận được một cuộc điện thoại giảng chân tướng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài mỗi năm một lần. Các cuộc điện thoại này đều là những thông điệp Pháp Luân Đại Pháp được ghi âm sẵn, nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại pháp môn tu luyện này như thế nào.

Ba cuộc gọi đầu tiên, cậu ấy chưa hiểu các cuộc gọi đang muốn nói về điều gì. Tuy nhiên, cậu không thể hỏi lại vì đó là các thông điệp được phát tự động.

Khi nhận được cuộc gọi thứ tư vào năm 2018, cậu ấy bắt đầu hiểu một ít chân tướng và công nhận vẻ đẹp của Đại Pháp. Cậu ấy đã nhận tiếp một cuộc gọi vào năm 2019 và lắng nghe trong một thời gian rất lâu. Càng nghe, cậu ấy cảm thấy càng minh bạch và càng liễu giải Đại Pháp nhiều hơn.

Sau cuộc điện thoại thứ sáu vào năm 2020, Tô đã hoàn toàn minh bạch chân tướng. Cậu rất vui và háo hức muốn biết thêm những thông tin khác, nhưng tiếc rằng không thể nói chuyện với người học viên đã phát tin nhắn tự động.

Khi nhận được cuộc gọi thứ bảy vào năm 2021, âm thanh tường hòa từ bi của [đoạn audio] đã khiến cậu ấy cảm động rơi lệ. Tô hiểu rằng ĐCSTQ đứng sau sự bại hoại đạo đức của thế giới ngày nay và rằng Pháp Luân Đại Pháp chính là đến để cứu độ con người thế gian thoát khỏi những thảm họa sắp ập xuống.

Tô nghĩ rằng bản thân quả là may mắn khi được các học viên liên lạc nhiều lần! Cậu ấy muốn tìm và đọc các sách Đại Pháp.

Tô chợt nhớ rằng cha tôi ở quê cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy cậu ấy đã ghé thăm cha tôi trong dịp Tết 2021. Khi nhìn thấy cha tôi, cậu ấy thậm chí còn ấn tượng hơn khi thấy cha tôi trông trẻ thế nào –– ông cụ đã gần 80 nhưng nhìn chỉ như người mới hơn 60 tuổi. Da của cha tôi trắng trẻo hồng hào, và nét rạng rỡ luôn hiển hiện trên khuôn mặt của ông. Tô đã rất kinh ngạc và thán phục sự thần kỳ và mỹ hảo của Đại Pháp. Cha tôi cũng cảm động trước sự kiên trì bền bỉ của các đồng tu hải ngoại trong việc gọi điện thoại cho người dân Trung Quốc để truyền thông điệp chân tướng và khuyến thiện.

Khi tôi đưa cho Tô cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cậu ấy cẩn thận cầm lấy sách quý bằng cả hai tay. Cậu ấy nước mắt lưng tròng. Sự phấn khích, hạnh phúc và vui sướng đó của cậu ấy không thể diễn tả thành lời.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/29/441845.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/27/201544.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share