Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2022] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, năm nay tôi 65 tuổi. Trước kia tôi đã từng mắc nhiều căn bệnh nghiêm trọng, nhưng kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1998, tất cả mọi bệnh tật của tôi đều không cánh mà bay. Tôi có sức khỏe tốt và không cần uống bất kỳ viên thuốc nào trong suốt 20 năm qua.

Cảm thấy vui vẻ sau khi niệm chín chữ chân ngôn

Hai năm trước, khi tôi tới một ngôi làng để phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó một người lạ mặt đã trình báo tôi, khiến tôi bị bắt và đưa đến trại tạm giam của huyện.

Một người phụ nữ chừng 50 tuổi bị giam cùng phòng với tôi. Tên cô ấy là Kiến Bình (hóa danh). Cô ấy bị mất ngủ trầm trọng vì những chuyện đau khổ mà cô ấy đã trải qua trong quá khứ. Tôi đã giảng rất nhiều chân tướng Đại Pháp cho cô ấy, đồng thời khuyên cô ấy rằng: “Nếu em trằn trọc không yên giấc, hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, em có thể chìm vào giấc ngủ.”

Lúc đó cô ấy chỉ trầm ngân không đáp lời. Sáng hôm sau, tôi bảo cô ấy: “Đêm qua em đã ngủ say và ngáy khò khò đấy.”

Cô ấy nói: “Lúc đầu, em không tài nào chợp mắt được, nhưng rồi em thử niệm những chữ mà chị đã chỉ và rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.”

Tôi dành thời gian để giảng chân tướng cho cô ấy mỗi ngày. Khi tôi giảng nhiều hơn, cô ấy đã triệt để minh bạch, cô ấy nói: “Chị này, hai chị em ta gặp nhau có lẽ là do duyên số; chị đến đây để thức tỉnh em“. Dần dần tư tưởng của cô ấy được giải thoát khỏi những phiền muộn trong quá khứ và cô ấy trở nên vui vẻ.

Lốp xe phát nổ sau khi người chồng nói lời bất kính với Đại Pháp

Sau khi Kiến Bình ra tù, tôi đến nhà thăm cô ấy. Cô ấy nói với tôi: “Chị ơi, có một điều thần kỳ đã xảy ra vào ngày em được thả khỏi trại giam.”

Hôm đó, chồng cô ấy đi xe ba gác đế đón cô ấy. Khi lên xe, cô ấy bắt đầu kể cho chồng nghe về tôi và Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào. Chồng cô ấy do bị đầu độc bởi những tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà đã thốt lên: “Chẳng phải chúng ta phải đả đảo Pháp Luân Công sao?” Vừa dứt lời, hai người nghe thấy một tiếng “bùm” vang lên, và một trong những chiếc lốp của xe ba gác đã bị nổ.

Kiến Bình quở trách chồng: “Em đã bảo anh đừng có ăn nói hàm hồ, nhưng anh vẫn cố chấp, giờ thì anh nhìn đi, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đó!”

Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, có người đến sửa xe miễn phí

Hai người họ đang ở một vùng hẻo lánh nên không biết xoay sở thế nào, xung quanh cũng không có chỗ để vá lốp xe. Không còn lựa chọn nào khác, họ đành phải đẩy chiếc xe ba gác đi tiếp, rất cực nhọc.

Kiến Bình tự nhủ: “Từ đây về đến nhà còn 7 đến 8 dặm. Cứ đẩy thế này thì đời nào mới về đến nơi.” Cô bèn vừa đẩy xe vừa niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Không lâu sau, một nam thanh niên đạp xe từ phía sau đi tới hỏi han họ có phải đang gặp vấn đề gì hay không?

Kiến Bình nhìn người thanh niên điển trai, dáng người dong dỏng. Anh ta cũng đưa mắt nhìn về phía họ và chiếc xe ba bánh, rồi dừng lại ở chiếp lốp xịt và nói: “Cháu sẽ sửa nó cho hai bác.”

Kiến Bình hỏi người thanh niên: “Cậu biết cách sửa lốp xe sao?”

“Để cháu thử xem sao,” người thanh niên đó trả lời.

Người này lấy ra một số dụng cụ từ túi đồ ở trên chiếc xe đạp của mình. Vừa nhìn người thanh niên sửa xe, Kiến Bình vừa hỏi cậu thanh niên đó là người ở đâu. Cậu ấy đáp: “Cháu người Quảng Tây.”

“Cậu đang đi đâu?” cô ấy hỏi tiếp.

“Cháu đi Bắc Kinh du lịch.”

Sau khi sửa xong lốp xe, người thanh niên nói: “Sửa xong rồi ạ, lại như mới rồi.“ Chồng của Kiến Bình đã chạy thử và chiếc xe ba gác quả thực đã ổn.

Kiến Bình nói: “Chàng trai, cảm ơn cậu! Chúng tôi phải trả cậu bao nhiêu tiền?”

“Các bác không cần trả tiền đâu. Hai bác cứ đi đi ạ,” cậu thanh niên đó nói.

Kiến Bình kể tiếp: “Chúng tôi lên xe đi, khi ngoái đầu nhìn lại, thì thấy ở trên đường không có ai cả. Tôi ráng nhìn khắp bốn phía một lần nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu nữa? Thật quá thần kỳ!”

Tới đây tôi tiếp lời Kiến Bình: “Là Sư phụ Đại Pháp đã giúp vợ chồng em. Sư phụ thấy em thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, tin tưởng Đại Pháp, nên các em mới có cuộc gặp kỳ lạ đó.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/442977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/11/201765.html

Đăng ngày 26-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share