Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2022] Trong hơn 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã qua, tôi thường rất xúc động trước sự từ bi của Sư phụ Lý. Nhìn thấy mọi người đắc phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp, tôi càng có thêm động lực để làm tốt hơn nữa việc giúp nhiều người hơn minh bạch chân tướng Đại Pháp.

Chồng của chị họ khỏi bệnh ung thư bàng quang giai đoạn cuối

Chồng của chị họ tôi ngoài 50 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang giai đoạn cuối vào năm 2006. Bác sĩ nhận định anh ấy có thể chỉ còn sống tối đa được ba tháng. Gia đình trên có mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi, dưới có hai đứa con trai còn đang tuổi thiếu niên, chị họ tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ.

Ngày hôm đó tôi và mẹ đến thăm chồng của chị họ. Người đàn ông cao chừng 1 mét 8 đang nằm bẹp trên giường, sắc mặt xám xịt và chỉ còn da bọc xương. Mẹ của anh đang than khóc: “Một người tốt như nó sao lại thoáng cái thành ra như vậy? Con trai tôi có thể bình phục không?”

Tôi thấy xót xa khi nhìn thấy gia đình bác ở trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy. Trước đây, tôi đã nhiều lần nói với họ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, nhưng họ không mấy tiếp thu. Tuy vậy, tôi vẫn một làn nữa giảng chân tướng cho họ và khuyên chị họ và chồng chị mau mau niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lần này, họ đồng ý thử.

Một tháng sau, chị họ ghé nhà chúng tôi. Chị nói rằng chồng chị đang hồi phục rất nhanh. Thỉnh thoảng anh ấy ngồi dậy vào buổi sáng và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nghe vậy chúng tôi đều vui mừng cho anh ấy.

Không lâu sau, chồng của chị họ hồi phục hoàn toàn. Hơn 10 năm đã trôi qua và anh ấy vẫn khoẻ mạnh. Hai cậu con trai của họ đã kết hôn và anh rể tôi còn có thể bế cháu nội. Mẹ của anh ấy sống thêm vài năm và qua đời ở tuổi ngoài 90.

Người đồng nghiệp ốm yếu phục hồi sinh lực

Trong nhà máy mà tôi làm việc hồi năm 2016 có một nữ đồng nghiệp đến từ vùng nông thôn và có tính cách hướng nội. Mặc dù mới hơn 30 tuổi, nhưng cô ấy sắc mặt vàng vọt và bước đi khập khiễng. Cô ấy bảo tôi rằng cô bị thấp khớp và phải tiêm thuốc hàng ngày, thận của cô cũng có vấn đề và nó khiến mặt cô sưng lên. Cô ấy ăn cơm chỉ là để duy trì sự sống chứ ăn gì cũng không cảm thấy có hương vị. Cô ấy không thấy có hy vọng gì vào cuộc sống, thậm chí còn rất lạnh nhạt với hai đứa con của mình.

Sau khi biết về những khổ não của cô ấy, tôi đã nói với cô ấy chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và lợi ích sức khoẻ của môn tu luyện. Cô ấy rất quan tâm và bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ba tháng sau, cô ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác. Chân của cô ấy phục hồi, khuôn mặt cô rạng rỡ, cô ấy tràn đầy năng lượng và hay cười nói. Cô ấy rất kinh ngạc khi thấy bệnh tình của mình châm cứu, tiêm hay uống thuốc cũng không khỏi, nhưng chỉ nhờ niệm chín chữ chân ngôn đã có thể nhanh chóng biến mất.

Ngày càng có nhiều người minh bạch chân tướng

Cách đây ba năm, khi tôi cùng một học viên ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đã gặp một vị tăng nhân. Tôi đưa cho vị tăng nhân ấy xem cuốn sách Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, ông ấy nói cuốn sách viết rất hay và nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm một điều tuyệt vời khi nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho mọi người. Ông ấy cúi đầu chào tôi để bày tỏ sự cảm kích sâu sắc.

Hai năm trước, tôi cũng giảng chân tướng cho một viên chức công tác ở một toà án địa phương. Anh ấy bảo tôi anh thường nhận được điện thoại do các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài gọi đến. Vì chính quyền nghe lén điện thoại nên anh ấy không dám làm “tam thoái” ( thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên) qua điện thoại. Anh ấy nhờ tôi giúp mình tam thoái bằng hoá danh. Tôi cũng chỉ cho anh ấy cách giúp bạn bè của anh ấy làm tam thoái.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/12/436963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/28/200084.html

Đăng ngày 31-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share