Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2022] Gần đây, tôi đã chuyển đến một ngôi nhà mới. Trước khi tôi kịp làm quen với môi trường và hàng xóm xung quanh thì dịch bệnh bất ngờ bùng phát mà không báo trước.

Phong tỏa đột ngột

Việc thành phố và khu dân cư bị phong toả đột ngột đã khiến cả thành phố không còn sức sống. Nhìn ra ngoài cửa sổ, không có một bóng người hoặc xe cộ qua lại. Thứ duy nhất tôi có thể thấy là người mặc quần áo bảo hộ màu trắng, và giọng nói duy nhất có thể nghe là: “Xuống cầu thang để làm xét nghiệm axit nucleic“. Mọi người đều tuân thủ quy định và hy vọng chính sách của chính phủ sẽ thực sự “dọn sạch” virus càng sớm càng tốt để họ có thể tiếp tục cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Hai mươi ngày đã trôi qua nhưng số người bị nhiễm virus vẫn tăng lên hàng ngày. Nhu yếu phẩm bị thiếu hụt và một số người đã không có rau ăn trong nhiều ngày liền. Và chúng tôi phải làm xét nghiệm nucleic mỗi ngày.

Khi đứa bé 5 tuổi nhà hàng xóm có kết quả xét nghiệm dương tính

Hàng xóm cạnh nhà tôi là một cặp vợ chồng trẻ có một đứa con năm tuổi. Một hôm bất ngờ tôi nghe có tiếng gõ cửa nhà họ và tình cờ nghe được rằng đứa bé có kết quả xét nghiệm dương tính (có khả năng bị nhiễm bệnh trong khi làm xét nghiệm), nhưng cả cha mẹ đều âm tính. Các cán bộ đã niêm phong cửa nhà họ trong khi tìm phương án giải quyết.

Nhiều người gặp phải tình huống này sẽ đều đóng cửa lại và có lẽ xịt thêm dung dịch khử trùng. Nhưng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện hơn 25 năm, tôi ý thức rất rõ rằng Đại Pháp có thể cứu những người hàng xóm này. Nhưng làm cách nào để tôi truyền tải thông tin cho họ?

Tôi đi đến nói chuyện với nhà hàng xóm bên cạnh. Thoạt đầu họ lo sợ. Tôi nói rằng tôi là hàng xóm mới của họ, biết tin đứa trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính và cũng rất lo. Tôi có tin quan trọng muốn nói với họ.

Tôi đưa cho họ một đĩa USB có thông tin Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị họ hãy xem nó kỹ lưỡng. Tôi cũng nói với họ về chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“ và nói rằng nhiều người bị nhiễm bệnh đã hồi phục sức khoẻ nhờ niệm chân ngôn. Tôi cũng giúp họ thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đảng, Đoàn, Đội) và trấn an họ rằng nếu họ có cần bất cứ thứ gì thì hãy gọi, tôi sẽ tìm cách giúp. Tôi có thể thấy rằng họ rất cảm động.

Kết cuộc may mắn

Hai ngày sau, họ được thông báo rằng cần cách ly trong bệnh viện dã chiến. Trước khi đi, họ nhờ tôi chăm sóc cho chú chó của họ khi họ vắng nhà. Tôi đồng ý và nhắc họ nhớ niệm chín chữ chân ngôn.

Ở bệnh viện dã chiến, hàng xóm của tôi ở chung với hơn 20 người. Một số không có triệu chứng và một số cũng có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng có tiếp xúc gần với các bệnh nhân dương tính. Kể từ khi hai vợ chồng hàng xóm có kết quả âm tính và con của họ không có triệu chứng, họ rất sợ khi thấy những người xung quanh bị sốt và ho. Họ sợ sẽ bị nhiễm bệnh và không thể rời khỏi nơi này nhanh chóng. Thực ra, trong phòng họ có người ban đầu không có triệu chứng và bắt đầu có triệu chứng sau vài ngày. Tôi bảo họ đừng sợ và họ sẽ bình an bằng cách niệm chân ngôn.

Và phép màu đã xảy ra! Họ là nhóm người đầu tiên ra khỏi bệnh viện dã chiến và về nhà vào ngày thứ tám. Tôi rất mừng cho họ vì họ đã trải nghiệm uy lực của Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/18/441381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/23/200020.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share