Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, Úc

[MINH HUỆ 22-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, Úc, đã tụ họp tại một tuyến phố đi bộ ở trung tâm thành phố để kỷ niệm 23 năm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ biểu diễn luyện công, giảng chân tướng cho người dân và thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Vào buổi tối cùng ngày, các học viên đã tổ chức lẽ thắp nến tưởng niệm ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Nhiều người đã dừng lại để đọc thông tin trên các bảng trưng bày và một số người còn đến quầy thông tin của các học viên để hỏi xin các tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, trong khi một số người khác học các động tác luyện công.

00ac4d25c5911162fdd978fb7f9d2f77.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Canberra tại trung tâm thành phố vào ngày 20 tháng 7 năm 2022

Một học viên: Bị bắt nhiều lần và cưỡng bức lao động khổ sai

Bà Lý Huệ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Trung Quốc, đã nhiều lần bị bắt và giam giữ trái phép ở Trung Quốc bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã bị tra tấn tàn bạo trong khi giam giữ.

Bà nói: “Theo quy định, 12 người ngủ trên giường ngủ tập thể trong buồng giam nhưng thường có 20 người ngủ trên đó, đôi khi là 23 người. Chúng tôi phải nằm nghiêng người. Khi một người đi vệ sinh và quay lại thì sẽ không thể chen vào được. Người ấy phải đánh thức người bên cạnh, vậy mới có thể cùng nhau chen người vào. Vào mùa đông, thỉnh thoảng lính canh mở cửa sổ khiến tuyết bay vào trong phòng và bao phủ mất nửa buồng giam. Chúng tôi chỉ được mặc một manh áo và chăn đắp rất mỏng. Mùa đông thời tiết rất lạnh giá. Vào mùa hè, lính canh đóng cửa sổ và tắt quạt khiến buồng giam vô cùng nóng bức. Rác rưởi trong phòng bốc mùi rất kinh khủng”.

“Tôi đã buộc phải lao động khổ sai. Tôi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng và đi gấp ‘tiền vàng mã’, loại tiền dùng để đốt cho người đã chết. Thứ tiền giả này được phủ bột bạc và gây kích ứng da. Không khí trong buồng giam chứa đầy bột bạc nên rất có hại cho sức khỏe. Tôi thường cảm thấy chóng mặt. Bởi phải gập quá nhiều nên các ngón tay của tôi biến dạng và rất đau”.

‘Lính canh ra lệnh cho tù nhân tra tấn các học viên. Họ đánh đập các học viên và không cho ngủ. Nhiều học viên đã bị đưa tới nơi biệt giam hoặc bị bức thực. Họ đã cố gắng ép tôi viết ba tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi từ chối. Lính canh bắt tôi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài và không cho tôi ngủ. Phần thân dưới của tôi đau đớn không thể chịu được sau khi ngồi trong thời gian dài như vậy”.

Bà Lý Huệ tới Úc vào năm 2018. Bà chia sẻ: “Mấy năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn luôn nhớ tới các học viên bị bức hại ở Trung Quốc. Trong số những người mà tôi biết thì có hơn 10 học viên đã bị bức hại tới chết. Cuộc bức hại này cuối cùng sẽ kết thúc và những kẻ làm điều tà ác sẽ bị trừng phạt”.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ mọi việc các bạn làm”

Ông Don Johnston, một quan chức đã nghỉ hưu, tình cờ trông thấy các hoạt động của các học viên tại Canberra. Ông nói rằng Trung Quốc đang tự hủy hoại chính mình bởi chính quyền tà ác đáng sợ này. Ông nói rằng ĐCSTQ đã làm nhiều điều tàn bạo và tà ác đối với những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các trại tập trung và còn thu hoạch nội tạng của họ.

Ông hoàn toàn ủng hộ các việc mà các học viên làm như vạch trần tà ác và phản bức hại ôn hòa.

ĐCSTQ muốn hủy hoại toàn bộ nhân loại trên trái đất này

Bà Ren Rossiter đã tới quầy thông tin Pháp Luân Công và ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói rằng ĐCSTQ phải dừng việc bức hại Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, đồng thời người dân Úc cần phải cảm thấy hổ thẹn vì [chính phủ] Úc đã cho phép ĐCSTQ điều hành và sở hữu nhiều công ty ở Úc. Bà cho hay ĐCSTQ có ý định hủy hoại toàn nhân loại trên trái đất này.

Bà thừa nhận Pháp Luân Công là ôn hòa, đem lại lợi ích cho cộng đồng và tái hiện lại văn hóa truyền thống Trung Hoa. Các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại và thu hoạch nội tạng. Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cần tiến tới chấm dứt cuộc bức hại những người tốt này”.

Người dân không có quyền được biết dưới sự cai trị của ĐCSTQ

211750d3544d2281e7a5a7b50ad83e91.jpg

Ông Texas Webster (bên trái) nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công

Anh Texas Webter là một sinh viên đại học. Anh cho hay anh lo lắng cho người dân Trung Quốc sống dưới sự cai trị của chính quyền độc tài và họ không có quyền được biết nhiều điều bởi sự đàn áp và kiểm duyệt. Anh nói rằng thu hoạch nội tạng là tội ác xấu ác nhất, đồng thời anh cũng muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh lấy một cuốn tài liệu về Pháp Luân Công và ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt bức hại.

Hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc

cbe932fec7771c1481a7fcc3fb1ad19f.jpg

Cô Retni Ardilla

Cô Retni Ardilla là một sinh viên đại học đến từ Indonesia. Trước đây, cô chưa từng nghe nói tới Pháp Luân Đại Pháp. Khi đi ngang qua chỗ các học viên đang luyện công, cô trở nên quan tâm. Cô nói các bài công pháp này thật đẹp và cô cảm nhận được một năng lượng tốt lành và thoải mái. Cô biết Pháp Luân Đại Pháp cải thiện sức khỏe, nâng cao đạo đức con người và là một môn tu luyện rất tốt nhưng lại bị ĐCSTQ bức hại. Cô hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

Cô cảm thấy chấn động khi biết một số phóng viên Trung Quốc bị bắt và kết án tù vì đã đưa thông tin chân thực về đại dịch Covid-19.

Thắp nến tưởng niệm phía trước Đại sứ quán Trung Quốc

Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức thắp nến để tưởng niệm các học viên Trung Quốc đã bị bức hại tới chết. Họ kêu gọi người dân ở mọi giai tầng xã hội hãy cùng hành động để chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

76bc13235bebc0892a58c6430ff22aba.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức thắp nến tưởng niệm phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra để kêu gọi chấm dứt bức hại

Bà Mã Lệ, một trong những học viên, cho biết: “ĐCSTQ sử dụng mọi thủ đoạn mà côn đồ thường dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhằm buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình. Hơn 23 năm qua, gần 100 triệu học viên cùng thân nhân của họ đã bị theo dõi và phỉ báng. Hàng triệu học viên đã bị bắt bớ, giam cầm, đưa tới các trại lao động cưỡng bức, kết án và giam giữ trong các trung tâm tẩy não. Nhiều người đã bị tra tấn tới chết. Hàng triệu gia đình tan vỡ. ĐCSTQ còn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên quy mô lớn. Nó đã phạm những tội ác tà ác nhất, là những tội ác chống lại loài người tồi tệ nhất trong thế kỷ này”.

Bà nói: “Bất kể ĐCSTQ có điên cuồng như thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục vạch trần sự giả dối của ĐCSTQ và hồng truyền nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn cho toàn thế giới, để mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/28/202500.html

Đăng ngày 06-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share