Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hà Lan

[MINH HUỆ 24-07-2022] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh và diễu hành tại Amsterdam vào ngày 16 tháng 7 năm 2022 để lên án cuộc bức hại đã kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã lên án nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

a036d4783749e4ed214577a41f3e61ff.jpg

Cuộc diễu hành tại Amsterdam vào ngày 16 tháng 7 năm 2022 để phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ

Sự kiện bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Các học viên đã có các bài phát biểu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ, xen kẽ với phần biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn trống lưng. Cuộc diễu hành bắt đầu từ Quảng trường Dam vào khoảng 1 giờ 40 chiều, đi qua Phố Damrak, đến Khu Phố Tàu và quay trở lại Quảng trường Dam qua Phố Dam. Các học viên đã nhận được sự chào đón của người dân trong suốt cuộc diễu hành.

5d70b7d3b67d705c9c1d30fd85747477.jpg

Ông Han Steijnebrugh, cựu Đại sứ của Nghị viện các tôn giáo trên thế giới

Sau cuộc diễu hành, ông Han Steijnebrugh, cựu Đại sứ của Nghị viện các tôn giáo trên thế giới, cho biết: “Lần đầu tiên tôi biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công là tại Nghị viện Châu Âu.“

“Tôi không thể tin được rằng một chính phủ lại đưa nhiều công dân có tín ngưỡng như vậy vào các trại tập trung, thu thập DNA và các thông tin khác của họ, rồi lấy cắp một số lượng lớn nội tạng như gan, tim và phổi và bán nội tạng lấy tiền. Đó là mổ cướp nội tạng sống. Sau đó xác của họ bị thiêu để tiêu hủy bằng chứng. Hành động này quá ác độc.

“Luật sư nhân quyền người Canada David Matas và cựu Nghị sĩ Quốc hội David Kilgour đã tiến hành các cuộc điều tra chi tiết. Ngoài ra, xin hãy gửi lời nhắn của chúng tôi tới các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại bởi ĐCSTQ, rằng họ không đơn độc, chúng tôi đang nghĩ đến họ và chúng tôi đang cầu nguyện cho họ.”

Ông Hans Noot, Giám đốc Tổ chức Tôn giáo Toàn cầu, chủ tịch Nền tảng Tự do Tôn giáo Toàn cầu, và Giám đốc Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới ở Hà Lan, đã nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công sau khi tham dự cuộc diễu hành. “Quyền lực và luật pháp phải dựa trên quyền con người, và quyền của con người là thiêng liêng. Quyền con người không phải do nhà nước trao cho. Nhân quyền tồn tại là vì con người, và nhà nước phải bảo vệ nó”, ông nói.

Thành viên Nghị viện Châu Âu gửi thư ủng hộ

58cecc0c050bb9e107acd816b53eba80.jpg

Ông Peter van Dalen, Thành viên Nghị viện Châu Âu (MEP)

Ông Peter van Dalen, Thành viên Nghị viện Châu Âu (MEP), đã gửi một bài phát biểu ủng hộ buổi diễu hành của các học viên Pháp Luân Công:

“Tôi muốn dùng cách này để khích lệ các bạn. Những phương thức mà họ sử dụng để đối xử với các bạn ở Trung Quốc thật ác độc. Việc đàn áp người dân tộc thiểu số, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng, là một hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và không thể bỏ qua. Chúng ta cần lưu ý đến vấn đề nhân quyền. Cộng đồng quốc tế phải buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm cho những vi phạm về nhân quyền của mình.”

“Vì vậy, tôi rất vui khi thấy rằng Nghị viện châu Âu gần đây (một phần dựa trên sáng kiến ​​của tôi) đã thông qua nghị quyết lên án hành vi mổ cướp nội tạng của Trung Quốc và kêu gọi EU và các nước thành viên cố gắng hết sức trong khả năng của mình để ngăn chặn hành động này. Các quốc gia thành viên sẽ làm mọi điều trong khả năng của mình để đảm bảo rằng hành động này phải dừng lại. Tại Nghị viện Châu Âu, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để mọi người lưu ý đến vấn đề này.”

Tổ chức Ân xá Quốc tế Hà Lan cũng đã gửi một bản tuyên bố tới sự kiện, nêu rõ rằng vào năm 1999, ĐCSTQ đã cấm truyền bá Pháp Luân Công ở Trung Quốc với những cáo buộc mang tính vu khống, và thành lập Phòng 610 để giám sát việc đàn áp Pháp Luân Công. “Hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ tùy tiện. Cảnh sát tra tấn và dùng các biện pháp ác độc khác để buộc các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ tín ngưỡng của họ.“

“Vào đúng 23 năm sau cuộc đàn áp phong trào Pháp Luân Công ở Trung Quốc, Tổ chức Ân xá Quốc tế Hà Lan kêu gọi các nhà chức trách Trung Quốc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người bị cầm tù chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và biểu đạt của họ”.

Sự tham gia và ủng hộ của người dân địa phương

Sau khi theo dõi cuộc diễu hành một lúc, Chu Minh Minh, một sinh viên đại học đến từ Trung Quốc, nói rằng: “Tôi có người quen bị đàn áp ở Trung Quốc. Tôi cảm thấy ghê tởm khi chứng kiến ​​những hành động khủng khiếp đó. Những bi thảm như vậy diễn ra hằng ngày ở Trung Quốc. Điều này thật tồi tệ.”

Anh nói rằng không có gì sai khi một người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. “Ở Trung Quốc, tôi đọc rất nhiều tin tức về Pháp Luân Công, nhưng tôi không đủ can đảm để tập Pháp Luân Công. Tôi biết rằng không có nhân quyền ở Trung Quốc, và cảnh sát có thể tùy ý bắt người. Một người có thể bị giam giữ tùy tiện mà không cần điều tra và xét xử, và thậm chí nội tạng của họ có thể bị đánh cắp. Ở Trung Quốc, không chỉ Pháp Luân Công, mà các tín đồ tôn giáo khác cũng bị đàn áp và phân biệt đối xử.”

Anh nói: “Chính phủ Trung Quốc cần phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công và các nhà hoạt động nhân quyền, cũng như tất cả những người bất đồng chính kiến.

2b3afcab74eed78515a51f171ab5392c.jpg

Ông Trần ủng hộ Pháp Luân Công

Cháu gái của ông Trần là một học viên Pháp Luân Công. Khi nhìn thấy cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở Amsterdam, ông cảm thấy rất vui.

“Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam”, ông nói. “Sau khi cháu gái tôi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe và tinh thần của cháu đã được cải thiện. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công và tôi cũng đã ký vào bản thỉnh nguyện. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công cần phải dừng lại.“

“Có rất nhiều người Trung Quốc ở Việt Nam. Họ là những người tốt, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất xấu xa. ĐCSTQ đã làm nhiều điều xấu trên khắp thế giới. Những gì họ làm thật đáng ghê sợ, nhất là ở Việt Nam, chúng tôi biết rất rõ điều đó. Nếu ĐCSTQ không dừng lại, an ninh trên thế giới sẽ gặp vấn đề. Chúng ta phải đưa họ ra tòa và chúng ta phải đoàn kết các quốc gia trên thế giới để xóa bỏ hệ thống chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.”

df79d49d6f5b4faae829c5f60d7e381f.jpg

Cô Roya Kashani nói rằng cô cảm thấy cuộc bức hại thật tồi tệ

Cô Roya Kashani là một bác sỹ thẩm mỹ và bác sỹ da liễu. Cô sở hữu công ty riêng của mình. Cô nói với các học viên Pháp Luân Công tại cuộc biểu tình rằng: “Hôm nay, tại Quảng trường Dam, tôi đã biết được nhiều người bị tra tấn dã man, tôi vô cùng đau buồn và tôi nghĩ điều đó thật đáng sợ. Chúng ta đang sống ở năm 2022. Vẫn có những trường hợp mổ cướp nội tạng vì lợi nhuận. Thật khó hiểu. Cuộc bức hại này phải dừng lại.”

b5dee06284732b2ff46953b1d46797e2.jpg

Cô Gunel Abdukarim ủng hộ những nỗ lực của Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Cô Gunel Abdukarim là nhà nghiên cứu công nghệ thông tin tại một công ty sinh trắc học. Cô và hai con gái vừa đến Amsterdam để kịp thời gian diễn ra cuộc diễu hành. Cô nói: “Tôi hiểu rằng Pháp Luân Công là một phương pháp cải thiện sức khỏe một cách ôn hòa. Pháp môn truyền thống này đã từng rất phổ biến ở Trung Quốc. Pháp môn này mang lại lợi ích cả thể chất lẫn tinh thần. Chân-Thiện-Nhẫn không thể gây hại cho bất kỳ ai hay quốc gia nào trên thế giới.”

“Nhưng ĐCSTQ không cho phép người dân có niềm tin của riêng mình. Họ bị dẫn dắt để tin vào những ‘lý tưởng’ cộng sản và đi theo con đường do ĐCSTQ quy định, điều này rất nguy hiểm.”

Sau khi cô và con gái biết rằng ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, họ đã ký vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở La Hay

Bốn ngày sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở La Hay. Họ dùng những tấm biểu ngữ nổi bật để truyền tải thông điệp của mình: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “Hãy giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại”. Các học viên Pháp Luân Công Ân Lập Trụ và Trương Diễm Hoa đã nói về trải nghiệm của họ khi bị ĐCSTQ bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao lại bị ĐCSTQ bức hại?

Vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc. Môn tu luyện tinh thần này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và luyện tập năm bài công pháp, thông qua đó đã có được sức khỏe và hạnh phúc.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của kỷ luật tinh thần là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Minh Huệ Net đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên là kết quả của cuộc bức hại trong 23 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số học viên đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể rằng ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng từ các học viên bị giam giữ để làm nguồn cung cho ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/24/446723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202483.html

Đăng ngày 01-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share