Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Las Vegas, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 21-07-2022] Tối ngày 15 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Las Vegas đã trình diễn các bài công pháp và tổ chức mít-tinh trên đại lộ sầm uất nhất của thành phố. Sự kiện này là buổi kháng nghị ôn hòa nhằm chống lại cuộc bức hại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra trong 23 năm qua. Họ kêu gọi những người tốt bụng ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại và ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Các học viên dựng bảng trưng bày, căng biểu ngữ và phát tài liệu chân tướng cho du khách đi ngang qua. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, các học viên tổ chức một lễ thắp nến tưởng niệm. Khi tiếng nhạc dịu êm vang lên, các học viên bày tỏ lòng thương tiếc những đồng tu ở Trung Quốc đã qua đời do cuộc bức hại của ĐCSTQ.

a66e49a40423202af71ce6ed41ede886.jpgdc3a032d4cf86b645134b58e7fb17e03.jpgf97829f0f49af9479b6f4487c64546da.jpg7b1a3a46e2abc85c47736c1b93ca1d7c.jpg18cda235b1d3c4d777f437bd5d392074.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tài liệu chân tướng và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

64a2a0474717ae9f1d723a315e093e0c.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ở Las Vegas, hôm 15 tháng 7 năm 2022

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Bị lôi cuốn bởi không khí trang trọng và ôn hòa của lễ mít-tinh, dòng du khách không ngừng dừng lại để lắng nghe và đặt câu hỏi. Hầu như tất cả mọi người đều nhận tài liệu Pháp Luân Đại Pháp khi rời đi.

Bà Barbara Gomes, một du khách từ Miami, đã đến một sòng bạc trong chuyến du lịch bốn ngày cùng chồng và một người bạn. Đây là lần đầu tiên bà nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và việc môn tu luyện này đang bị bức hại bởi ĐCSTQ. Bà vui vẻ nhận bông sen nhỏ mà một học viên tặng cho bà và cho biết bà sẽ tìm thông tin về điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp địa phương khi trở lại Miami.

55ea0a109cefb4ca79f33cf849d3c77c.jpg

Một học viên giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho bà Barbara Gomes và chồng bà

Rất nhiều du khách đã quan tâm đến sự kiện giảng chân tướng vào tối hôm đó. Buổi thắp nến tưởng niệm diễn ra trong hơn ba giờ đồng hồ. Mọi người theo dõi lễ tưởng niệm, và nhiều người nán lại chăm chú đọc nội dung trên các băng rôn và bảng trưng bày. Nhiều du khách đã nói “Pháp Luân Đại Pháp” khi họ đi ngang qua.

Trước khi bắt đầu nghi thức thắp nến, tám cảnh sát đã đến để giúp duy trì trật tự. Họ thậm chí còn để lại số điện thoại di động của một cảnh sát cho các học viên để liên hệ nếu cần. Có hai xe cảnh sát bật đèn tuần tra và dừng lại bên đường không xa điểm thắp nến tưởng niệm và đợi đến lúc sự kiện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp kết thúc rồi mới rời đi.

Học viên mới người Việt Nam hồi phục sau ba ngày nhiễm Covid

Cô Christina, một học viên mới người Việt Nam, là người đầu tiên phát biểu tại lễ mít-tinh. Cô bày tỏ lòng cảm ân đối với Pháp Luân Đại Pháp vì đã cải thiện sức khỏe của cô, cả về thể chất và tinh thần. Cô cho biết giờ đây cô đã có thể vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cô Christina bị nhiễm Covid vào năm 2020, nhưng cô đã bình phục trong vòng ba ngày nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Cô là một giáo viên múa ba lê và có hai con. Cô tuân thủ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong công việc và cuộc sống hàng ngày, và được bạn bè và đồng nghiệp quý mến. Hiệu trưởng trường múa của cô nói với cô: “Chúa đã gửi cô đến trường của chúng ta!”

Cô Christina cho biết cô rất bối rối khi một môn tu luyện tuyệt vời như vậy lại bị cấm và bị bức hại ở Trung Quốc. Cô muốn kêu gọi mọi người lắng nghe tiếng nói chân thành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và giúp họ lấy lại quyền tự do tín ngưỡng.

Luật sư kêu gọi những người tốt rời xa ĐCSTQ và ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Mã, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ một thành phố ven biển ở Trung Quốc, nơi ông làm luật sư, là người tiếp theo có bài phát biểu. Ông Mã nói về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đựng căng thẳng và đối mặt với nguy hiểm như thế nào kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, nhưng họ vẫn kiên trì tuân thủ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới một cách ôn hòa.

Ông cho biết: “Họ đã liên tục giảng chân tướng cho cả người Trung Quốc và người dân trên toàn thế giới bằng mọi hình thức ôn hòa. Điều này đã diễn ra trong 23 năm nay.“

41dc29946e4ce8705c8d8ff2ac4545cd.jpg

Ông Mã, một đại diện của các học viên, phát biểu tại lễ mít-tinh

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/29/202508.html

Đăng ngày 01-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share