Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 20-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc bức hại trên toàn quốc nhằm xóa sổ Pháp Luân Đại Pháp. Hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đều tổ chức các hoạt động để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 23 năm này.

Ông Paul Folley, Giám đốc Tổ chức Quan sát Trung Quốc của Úc, một chiến dịch của Tổ chức Truyền thống, Gia đình và Tài sản Úc (TFP) đã phát biểu tại buổi mít-tinh ở Sydney hôm 8 tháng 7 năm 2022 và lên án cuộc bức hại.

fe6ac20b472745af1993200ccfd404fc.jpgÔng Paul Folley phát biểu tại buổi mít-tinh tại Sydney ngày 8 tháng 7 năm 2022

Ông Folley phát biểu: “Tôi muốn nói với người dân Trung Quốc rằng chúng tôi luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho các bạn. Chúng tôi sẽ không ngừng vận động để đến một ngày các bạn cũng có nhân quyền và quyền tự do giống như chúng tôi được hưởng ở phương Tây. Chúng tôi tin chắc rằng chế độ cộng sản không mạnh như vẻ giả bộ của nó. Nó sống trong sợ hãi. Nó lo sợ người dân Trung Quốc, chính những người mà nó lãnh đạo. Nó còn lo sợ cả thế giới bên ngoài, cho dù nó cần tài chính của phương Tây để duy trì hoạt động và muốn truyền thông phương Tây cộng hưởng với tuyên truyền của nó.”

“Trong 23 năm qua, cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đã biến Trung Quốc thành một nhà tù lớn bại hoại về đạo đức. Kể từ giữa năm 2020, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) cùng Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật chuyên trách cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã phát động chiến dịch “xóa sổ” trên phạm vi toàn quốc đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bắt cóc, kết án nặng, phạt nặng cùng những thủ đoạn chà đạp nhân quyền đê hèn khác đã được sử dụng để ép buộc các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ đức tin của mình.”

Ông Folley cho biết: “Người dân Trung Quốc không cần lớn lên dưới một chế độ toàn trị tàn bạo, không cần thông qua bạo lực, các trại tập trung hay các phòng tra tấn để khiến đất nước trở nên vĩ đại. Một đất nước có thể trở nên vĩ đại khi cho phép con người được tự do giải phóng khát vọng trong tâm hồn.”

Nói về ĐCSTQ, ông cho hay: “Nó là một chính quyền vốn đã yếu, một chính quyền không có đạo đức. Nó từ trước đến nay chỉ luôn dựa vào dối trá, lừa bịp tống tiền và khủng bố để duy trì quyền lực. Nó chính là ‘người khổng lồ chân đất sét’ trong truyền thuyết của Trung Quốc!”

Ông nhắc nhở người dân Trung Quốc, đặc biệt là những người Trung Quốc ở hải ngoại rằng: “Đừng để bị ĐCSTQ lừa gạt. Trung Cộng không phải là Trung Quốc. Đối với người Trung Quốc sống ở nước ngoài, nơi đây vô cùng hoan nghênh các bạn và tôi hy vọng các bạn sẽ phát triển phồn vinh.”

“Nhưng cần cẩn thận với ĐCSTQ, nó muốn lợi dụng các bạn để đẩy mạnh chương trình nghị sự của nó. Các bạn được tuyên truyền rằng phê bình ĐCSTQ chính là phản bội chính đồng bào của các bạn. Nhưng điều đó không đúng! Đừng để cho bản thân và bạn bè bị loại áp lực tâm lý này lừa gạt. Các bạn ở đây bởi vì các bạn yêu tự do. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực duy trì sự tự do đó được bền chặt.”

Phép tắc, đạo đức và phong thái của các học viên Pháp Luân Công để lại ấn tượng sâu sắc

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không những kiên trì thực hiện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, những giá trị được truyền lại từ xa xưa mà trong nghịch cảnh ngày nay lại tiếp tục thể hiện những giá trị cốt lõi này. Ông Folley cho rằng “Pháp Luân Đại Pháp đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của các giá trị đạo đức và truyền thống trong cộng đồng Úc.”

Ông Folley cho biết: “Tôi rất vinh hạnh có một số bạn bè là các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những học viên tôi đã tiếp xúc còn nhiều hơn nữa. Tôi rất ấn tượng trước phép tắc, đạo đức, và phong thái của họ. Một điểm nữa mà tôi ngưỡng mộ ở họ chính là sự chú trọng đến giá trị gia đình. Xây dựng, hỗ trợ gia đình và bồi dưỡng đạo đức tốt là vô cùng quan trọng.”

Một trong những tội ác phản nhân loại nghiêm trọng nhất trong lịch sử

Trong hơn 20 năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo chỉ vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Ông Paul cho biết: “Đối với những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra, sự dung túng của xã hội phương Tây là một trong những nỗi nhục lớn nhất của thời đại chúng ta.”

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một trong những tội ác phản nhân loại nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Các học viên không chỉ bị bắt, bị tra tấn, tịch thu tài sản, chịu cảnh gia đình tan vỡ và trường kỳ bị giam cầm, mà họ còn bị biến thành một sản phẩm thương mại, một nguồn cung cấp nội tạng sống có thể khai thác tùy ý khi các bệnh viện Trung Quốc yêu cầu cung cấp nội tạng thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến. Phương pháp thu mua nội tạng theo quy mô công nghiệp này đã biến Trung Quốc, gần như chỉ trong một đêm, trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về cấy ghép nội tạng. Không phải ngẫu nhiên mà sự bứt phá này lại diễn ra đúng vào thời điểm đàn áp Pháp Luân Công.

“Sao lại có thể phạm một tội ác như vậy? Có thể là do sự dung túng của rất nhiều người thiếu lương tâm. Nhưng theo thời gian, chứng cứ ngày càng nhiều, càng ngày càng không thể chối cãi, và từng chút một, bức tường im lặng che giấu tội ác của ĐCSTQ đã xuất hiện những vết nứt và lỗ thủng lớn dần lên. Ngày nay, thật vui mừng khi các phương tiện truyền thông, giới học thuật cũng như công luận đã được phổ biến thông tin tốt hơn nhiều và cuối cùng đã nghiêm túc đối đãi vấn đề này.”

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) tại London đã tuyên bố chính quyền Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các tù nhân lương tâm, chủ yếu là từ các học viên Pháp Luân Công, phạm vào tội phản nhân loại và tra tấn bằng cực hình. Đoạn cuối trong phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc cho thế giới thấy rõ rằng tất cả các tổ chức giao dịch với chính quyền Trung Quốc, bất luận là các tổ chức chính trị, y tế, văn hóa, hay kinh tế, cần phải hiểu rõ rằng họ đang giao thiệp với một nhà nước phạm tội.

Kêu gọi nhân tính và lương tri

Ông Folley cho biết ĐCSTQ không thể được phép tiếp tục thực hiện những tội ác này. “Như chính phủ Úc đã làm. Đã đến lúc chúng ta cần chấm dứt sự quỵ lụy dẫn đến một trong những chế độ độc tài tồi tệ nhất, tàn bạo nhất mà nhân loại từng biết.”

“Chế độ này không hùng mạnh như nó giả bộ. Nó sợ người dân của chính nó. Nó sợ dư luận thế giới. Nỗi sợ hãi của nó giống như nỗi sợ hãi của tội phạm. Giống như khi người ta ném chiếc đèn, từ chiếu đèn vào tên tội phạm trong bóng tối, tên tội phạm sẽ sợ hãi vì nó đã bị phát hiện.”

“Chính quyền Trung Quốc cũng giống như vậy — nó sợ bị phát hiện. Chúng ta hãy rọi đèn vào những gì những gì nó đang làm. Nó lo sợ bị mất đi sự ủng hộ của phương Tây vì nó biết nó sẽ sụp đổ vào cái ngày mà tài chính phương Tây và các nhà công nghiệp phương Tây cũng như những người kinh doanh phương Tây ngừng hợp tác với nó. Đã đến lúc chấm dứt việc này. Đã đến lúc để cho nó sụp đổ.”

“Tôi cầu nguyện cho ngày đó đến thật sớm. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc này. Tất cả chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, vì để cho người dân Trung Quốc thoát khỏi chế độ chuyên quyền tàn bạo này, để họ có thể phát triển mạnh mẽ sánh cùng các quốc gia trên thế giới và kiến tạo một nền văn minh tươi đẹp ở Trung Quốc, thay thế cho chủ nghĩa cộng sản phản văn minh này.”

Ông kêu gọi: “Đã đến lúc nước Úc cần thức tỉnh. Đã đến lúc lương tri của toàn xã hội cần thức tỉnh. Bởi vì thái độ của chúng ta đối với những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công và các nhóm khác, phản ánh thái độ của người Úc chúng ta đối với người khác. Nó phản ánh nhân tính của chúng ta. Đã đến lúc cần biểu lộ tính nhân văn của con người đối với những người đang phải chịu đau khổ và cố gắng hết sức trong khả năng của mình để giúp đỡ những người này.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202453.html

Đăng ngày 03-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share