Bài viết của các học viên ở Romania

[MINH HUỆ 30-07-2022] Hằng năm, cứ đến dịp 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới lại tưởng nhớ các học viên ở Trung Quốc, những người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ ngày này năm 1999. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân đã ra lệnh cấm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lệnh này đã vi phạm hiến pháp và luật pháp của Trung Quốc, nhưng vẫn được thực hiện kể từ đó cho đến nay.

1bb86e9c4ce3272a71d204c1a3fab4c8.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm đánh dấu 23 năm cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng vào ngày 15 tháng 7 năm 2022

Một thời gian ngắn sau khi được giới thiệu ra công chúng, Pháp Luân Đại Pháp đã đạt được danh hiệu “Minh tinh công phái,” nghĩa là môn khí công tốt nhất ở Trung Quốc. Bản thân ĐCSTQ đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp sau khi giới khoa học ở Trung Quốc công nhận tính chính thống của môn tu luyện này.

Pháp Luân Đại Pháp đã giúp giảm thiểu dịch vụ y tế quốc gia vì nhiều người dân đã hồi phục sức khỏe sau khi áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống hằng ngày.

Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội bao gồm cả người trong chính phủ và quân đội đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đã làm gia tăng sự đố kỵ của kẻ lãnh đạo độc tài, ông ta lo sợ quyền lực của mình sẽ bị lu mờ trước sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế, ông ta đã áp dụng những phương thức quen thuộc của chế độ cộng sản: dối trá, xấu xa, bạo lực, tham nhũng, và sát nhân.

Ưu tiên hàng đầu của Giang Trạch Dân lúc đó là “tiêu diệt” nhóm người ôn hòa này bằng mọi giá. Thời điểm đó, cứ 13 người dân thì có một người tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, số lượng người tập cũng tăng lên nhanh chóng. Trên thực tế, theo ước tính của ĐCSTQ vào thời điểm đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đông hơn số đảng viên ĐCSTQ, đồng thời trong số các đảng viên cũng có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Với bối cảnh như vậy, vào các ngày 15, 16 và 20 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Romania đã tổ chức các sự kiện đánh dấu 23 năm cuộc bức hại.

Họ bắt đầu với một buổi lễ thắp nến tưởng niệm vào tối thứ Sáu tại quảng trường Cách mạng của Bucharest. Vào thứ Bảy ngày 16 tháng 7, họ bố trí một quầy chia sẻ thông tin ở lối vào Công viên Vua Michael I của Romania. Vào thứ Tư, ngày 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa tại Đại sứ quán Trung Quốc.

Người dân đã đọc nội dung trên các bảng thông tin, nói chuyện với các học viên và nhận các tờ rơi thông tin và hoa sen. Các du khách quốc tế cũng nhận được thông tin, trong đó có một gia đình đến từ Israel đang trong thời gian nghỉ lễ, họ vô cùng kinh ngạc khi biết về cuộc đàn áp tàn bạo này.

004e07fc448f01b42dd30889175bd39b.jpg

c4668bc68171bbad85bc31a0cd13d61e.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại lễ thắp nến tưởng niệm các học viên đã không màng sinh tử để bảo vệ các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn

Vào ngày 20 tháng 7, cô Natalia Nutting đã đăng một bài viết dài trên Facebook của mình, trong đó có đoạn: “Tại sao các bạn lại phải chịu đựng điều này, các bạn của tôi? Tại sao các bạn không nhượng bộ ĐCSTQ? Bởi vì sự nhẫn chịu của bạn mang lại hy vọng cho thế giới, đánh thức niềm tin của chúng tôi, duy hộ Chân-Thiện-Nhẫn, ngay cả trong khi tất cả chúng tôi vẫn đang chìm trong giấc ngủ!“

“Sự chịu đựng của các bạn mang lại cho mỗi người chúng tôi niềm tin vững chắc rằng cuộc đời này thật đáng sống, khi chúng ta thực hành những nguyên tắc sống cao thượng nhất khiến chúng ta xứng đáng tồn tại trên cuộc đời này!”

Vào ngày 16 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn các bài công pháp và tặng tờ rơi có thông tin về Đại Pháp và hoa sen tại lối vào Công viên Vua Michael I của Romania.

a573853531bcdee3a152878251e665b7.jpg

ed938d65d8740720f270b38a649f9f9b.jpg

1ac25c4f94d3e223092cec48e2b219cc.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn các bài công pháp và tặng tờ rơi có thông tin về Đại Pháp và hoa sen tại lối vào Công viên Vua Michael I của Romania

Vào ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa tại Đại sứ quán Trung Quốc. Họ trưng bày các tấm biểu ngữ với thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn, điều mà chế độ cộng sản đã cố gắng đàn áp bằng mọi cách. Họ cũng cầm trong tay di ảnh của các học viên đã tử vong do bị bức hại và trình diễn các bài công pháp để người dân Romania hiểu về môn tu luyện an hòa mà chế độ cộng sản Trung Quốc rất e sợ.

207d5965b35dcab2bcb661f89525c2aa.jpg

Cuộc biểu tình ôn hòa tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Bucharest vào ngày 20 tháng 7 năm 2022. Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và cầm trong tay di ảnh của các học viên đã tử vong do cuộc bức hại ở Trung Quốc

Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp chuẩn bị kết thúc cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc, một thanh niên khoảng 30 tuổi đến gần những người biểu tình và hỏi một học viên rằng tại sao cô ấy có mặt ở đây và cô ấy đang phản đối điều gì.

“Tôi lái xe đi ngang qua và nhìn thấy nhiều người với những bức ảnh trên tay, tôi muốn biết về hoạt động này. Vì vậy, tôi đã đỗ xe và quyết tâm tìm hiểu thêm. Ban đầu, tôi đã nghĩ đến việc hỏi các nhân viên cảnh sát xem các bạn đang biểu tình vì điều gì, nhưng tôi chắc chắn rằng họ sẽ cho tôi một câu trả lời ngắn gọn vì họ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Tôi liền quyết định hỏi trực tiếp những người tham gia ở đó: Điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc khiến mọi người có mặt ở đây vậy?”, người thanh niên nói. Anh sống ở Na Uy trong suốt 10 năm qua và lần này đang tới Romania trong kỳ nghỉ của mình.

Người học viên đã nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp, các nguyên lý và lợi ích của pháp môn này, cũng như về cuộc bức hại mà các học viên Trung Quốc phải đối mặt ở Trung Quốc. Anh ấy rất xúc động và nói rằng anh sẽ truy cập trang web được ghi trên tờ rơi thông tin anh nhận được từ các học viên và ký vào bản thỉnh nguyện trực tuyến kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Anh cũng quan tâm đến các bài công pháp và các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, anh nhận được một bông hoa sen với ba chữ Chân, Thiện, Nhẫn. Anh cũng được biết hoa sen tượng trưng cho những người đang cố gắng đề cao tinh thần giữa xã hội người thường, bằng cách tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, giống như một bông hoa sen, vươn lên mặt nước từ bùn đất nhưng vẫn giữ mình trong sạch và tinh khiết. Anh đã cảm ơn mọi người và nói rằng anh ấy rất vui vì đã quyết định đến và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

a56ea055d30faa6a180859da6fbd7ef6.jpg

Một học viên đứng bên cạnh tấm biểu ngữ vạch trần cuộc bức hại ở Trung Quốc, trong tay cầm bức ảnh của một đồng tu bị sát hại

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/30/447006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/1/202577.html

Đăng ngày 04-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share