Bài viết của học viên ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 31-07-2022] Với việc nới lỏng các quy định phong tỏa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ đã tổ chức các hoạt động ngoài trời và thắp nến để kỷ niệm ngày 20 tháng 7 năm 1999 và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua ở Trung Quốc.

Cũng như mấy năm gần đây, các học viên lại sử dụng mạng xã hội để đăng các bài viết liên quan đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua của ĐCSTQ. Khoảng 38 cổng thông tin trực tuyến, báo in và kênh truyền hình đã đăng các bài báo bằng tiếng Anh và nhiều thứ tiếng khác của Ấn Độ. Các bài đăng trên một số trang web tiếng Anh nổi tiếng có lượt đọc khá lớn.

Một video tóm tắt 23 năm bức hại và cách các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ tổ chức ngày “Ngày phản bức hại” đã được tải lên YouTube và các nền tảng truyền thông khác. Video bao gồm chuỗi ảnh và video của các học viên tham gia vào các lễ thắp nến tưởng niệm.

Một video YouTube của các học viên Pháp Luân Đại Pháp Ấn Độ với bài hát về ngày 20 tháng 7 bằng nhiều ngôn ngữ Ấn Độ đã được đăng trên nhiều nền tảng truyền thông khác nhau. Trong các bình luận của người xem, nhiều người lên án cuộc bức hại và nhiều người muốn biết liệu họ có thể trợ giúp bằng cách nào. Nhiều người xem muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và việc học các bài công pháp.

Những người tham gia khóa học chín ngày gần đây bằng tiếng Anh và tiếng Hindi, kết thúc trước ngày 20 tháng 7, được mời chia sẻ trải nghiệm và tham gia lễ thắp nến tưởng niệm trực tuyến.

17f4df6365c14ca28d00228cccfc4c47.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm trực tuyến của các học viên lớp chín ngày

Bangalore

Được sự cho phép của ban quản lý Trung tâm Thương mại Nexus ở Bangalore, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm bên trong trung tâm. Nhiều khách mua sắm, chủ tiệm và những khách hàng của cửa hàng kem đều tò mò, và một số người đứng trong một thời gian lâu để xem các học viên luyện công và ngồi thiền.

Nhiều người cầm tờ thông tin và theo dõi các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm. Họ cảm thấy xúc động và không thể tin rằng một môn thiền định ôn hòa lại đang phải đối mặt với sự bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp và thiền định. Người quản lý của trung tâm thương mại đã đề nghị tổ chức một khóa hướng dẫn luyện công và thiền định cho các nhân viên của trung tâm này.

3b1ae9dccd5d1170e60d1411c8a01f1e.jpg

Các học viên ở Bangalore luyện bài công pháp thứ hai tại Trung tâm Thương mại Nexus

40bf9b8230c51618f27473a699b227a0.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm của các học viên Bangalore tại trung tâm thương mại

Nagpur

Vào sáng 20 tháng 7, trời mưa nặng hạt, nhưng điều kỳ diệu là bầu trời trở nên quang đãng và mặt trời ló rạng ở Nagpur. Không nản lòng, các học viên từ Nagpur đã đi hơn 9 km (5,6 dặm) tới tập trung tại Ramaigarden. Họ bắt đầu sự kiện bằng việc đọc một bài giảng của cuốn Chuyển Pháp Luân, luyện tất cả năm bài công pháp, và kết thúc bằng lễ thắp nến tưởng niệm.

51b04a87ed3f766a5f89031dc371ea47.jpg

Các học viên Nagpur tham gia học Pháp nhóm

d7fa7dee8f2504d73f52898e4edfbc62.jpg

Các học viên Nagpur luyện bài công pháp thứ hai

188285315f3026e59bb434bd9cdb7db7.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm ở Nagpur

Mumbai

Bầu trời u ám nhưng các học viên đã tập trung tại phố Carter và trình diễn các bài công pháp, phát chính niệm, và kết thúc bằng một lễ thắp nến tưởng niệm.

70afea17af4d9862f152062836d2793f.jpg

Các học viên Mumbai phát chính niệm

b175a8b22b04d57a046ca296afce5110.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm ở Mumbai

Một học viên nhận xét: “Tôi hy vọng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công sẽ chấm dứt trước ngày 20 tháng 7 năm sau.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/31/202560.html

Đăng ngày 01-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share