Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Frankfurt

[MINH HUỆ 26-07-2022]

Ngày 23 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại Trung tâm Thành phố Frankfurt để nói với mọi người về cuộc bức hại 23 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ trưng bày thông tin, nói chuyện với người qua đường và phát tặng những cuốn tài liệu giới thiệu. Nhiều người đã dừng lại để nói chuyện với các học viên và ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

fb54246f55452c4a3c0fbccbca136169.jpg

5522d2c5bcdf3231938fb8ebe2a4a14e.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

11c1800b9a79a262cddb75d389185e68.jpg
Một nhóm Hướng đạo sinh nam từ Pháp chụp ảnh với các học viên.

Frankfurt là khu đô thị có lượng lớn khách du lịch đến tham quan và mua sắm. Nhiều năm qua, cứ đến thứ Bảy, các học viên lại dựng các quầy thông tin ở nhiều điểm trong trung tâm thành phố. Nhiều cư dân địa phương đã nhận được tờ rơi từ các học viên khi ra ngoài đi dạo, và nhiều người đã chủ động tìm hiểu thêm về tình hình ở Trung Quốc và ký đơn kiến nghị.

Rất nhiều người dừng lại khi thấy chiếc áp phích dài bốn mét và đọc kỹ lưỡng thông tin giải thích vì sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, các hình thức tra tấn mà chính quyền này áp dụng đối với các học viên Đại Pháp, cũng như chân tướng về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn của ĐCSTQ.

07a73aabad106124a9e401156f441abe.jpg
Mọi người đọc poster hiển thị lớn với thông tin về Pháp Luân Công

Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra

1a87b662923736ce4aa8143db5692a71.jpg
Cô S. Müller đã nói chuyện với một học viên trong 40 phút.

Cô S. Müller có một người bạn ở Hồng Kông nên cô đã sang đó một lần. Cô cho biết, hồi còn học đại học, tôi học chuyên ngành Vật lý và đã sang Hồng Kông. Tôi đã nói với một sinh viên Trung Quốc đại lục rằng tôi tập khí công. Cậu ấy bảo tôi rằng khí công là tà. Tôi choáng váng, lặng người đi. Cậu ấy nghĩ môn khí công mà tôi tập là Pháp Luân Công. Tôi nhận ra rằng cậu ấy không thể nghĩ bình thường về vấn đề này. Sau đó, tôi đã truy cập internet để tìm thông tin về Pháp Luân Công.

Ban đầu, Pháp Luân Công đã nhận được sự ủng hộ và khen ngợi mạnh mẽ của chính phủ. Sau đó, ĐCSTQ đã biến các học viên thành kẻ thù của nhà nước và sử dụng những thủ đoạn bức hại vô cùng tàn nhẫn. Đây không phải là quá khứ, mà là thực tế đang liên tục diễn ra, cô Müller nói. Chúng tôi biết quá ít về đất nước này (dưới chế độ ĐCSTQ), nhất là về việc ĐCSTQ đã hủy hoại người Trung Quốc như thế nào. Quá tệ.“

Cuộc bức hại khiến tôi buồn

58297bec24cf70f9683552d0651aa6bf.jpg
Anh Mario Fischer ủng hộ Pháp Luân Công.

Lần đầu anh Mario Fischer đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là lần dừng chân ở quầy thông tin. Anh lặng lẽ đọc các biểu ngữ, rồi ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và kêu gọi giải thể ĐCSTQ.

Về 23 năm bị bắt bớ tàn bạo bởi ĐCSTQ mà nhiều người ở phương Tây vẫn không biết, anh Fischer nói, “Điều đó khiến tôi buồn. Truyền thông ở đây không đưa tin về những sự kiện đáng được đưa tin… Có lẽ những người tốt rất khó mà tự tổ chức những sự kiện như thế này vì sự kiểm soát nghiêm ngặt [ở Trung Quốc]. Nhưng ngày ấy rồi sẽ đến.”

Một phụ nữ trẻ từ Trung Quốc đã chuyển đến Đức cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ đã nhận báo và thông tin từ một học viên. Cô cho biết, cô đã đi học ở Trung Quốc đến lớp hai và vào Đội Thiếu niên Tiền phong. Người học viên nói nói với cô rằng, khi gia nhập Đội là cô đã tuyên thệ trao sinh mạng cho chủ nghĩa cộng sản. Người phụ nữ trẻ nhận ra sự nghiêm túc của vấn đề và vui vẻ dùng một hóa danh để thoái xuất khỏi Đội.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/26/446824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/29/202519.html

Đăng ngày 31-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share