Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 23-07-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tổ chức các lễ mít-tinh, diễu hành, thắp nến tưởng niệm và các hoạt động khác để ghi dấu kỷ niệm kháng nghị cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và giải thể ĐCSTQ. Các học viên ở Thái Lan và Canada đã tổ chức các lễ thắp nến tưởng niệm và các sự kiện khác để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại.

Lễ thắp nến tưởng niệm ở Thái Lan

Ngày 17 tháng 7, các học viên ở Thái Lan đã tổ chức lễ thắp nến trong công viên ở Nakhon Pathom để tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời vì bị ĐCSTQ bức hại. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

1d1df27347de3085a83f2603a2d5f37b.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ở Nakhon Pathom, hôm 17 tháng 7

Vào buổi chiều, các học viên tập trung tại một công viên ở Nakhon Pathom. Họ cùng nhau luyện công và phát chính niệm. Âm nhạc êm dịu và động tác luyện công uyển chuyển đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc 6 giờ tối, họ thắp nến và cầm di ảnh của các học viên đã qua đời vì cuộc bức hại của ĐCSTQ và thầm tưởng nhớ đến họ.

Các học viên tham gia sự kiện này cho biết kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, hàng trăm nghìn học viên ở Trung Quốc đã bị bức hại và thậm chí mất mạng, dẫn đến gia đình tan vỡ và nhiều trẻ em trở thành trẻ mồ côi.

Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra. Ngày nào cũng có các học viên bị sách nhiễu, bắt giữ, hoặc thậm chí trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Các học viên cho biết cuộc bức hại này không chỉ ảnh hưởng đến Pháp Luân Đại Pháp, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ người dân Trung Quốc và toàn nhân loại. Họ kêu gọi các chính phủ và người dân của tất cả các quốc gia đứng lên và cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Phản bức hại ở Waterloo-Kitchener, Canada

Waterloo-Kitchener, Ontario, Canada còn được gọi là Thành phố Đôi. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luyện công và nói với mọi người về môn tu luyện ở Công viên Victoria từ năm 1998.

Vào ngày 20 tháng 7, họ tổ chức một sự kiện tại Công viên Victoria để phản đối cuộc bức hại. Sau khi dựng bảng trưng bày và lập bàn ký bản kiến nghị, họ còn đặt nến lên bàn để tưởng nhớ những đồng tu đã chết vì cuộc bức hại. Các học viên cũng kêu gọi những người tốt bụng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và trợ giúp để nhanh chóng chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

8dc3b4726745524f8e34907df2c113b3.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện ở Công viên Victoria hôm 20 tháng 7 để tưởng nhớ các học viên đã bị giết trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một học viên đã đưa cho ông Helmi, một người qua đường, xem trang web Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Ba Tư (Farsi). Ông Helmi giải thích rằng ông không thuần thục tiếng Anh, nhưng ông muốn học cách tọa thiền. Người học viên nói với ông rằng ông có thể tải các sách và video giảng dạy Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Ba Tư miễn phí từ trang web. Ông Helmi cảm ơn các học viên và cho biết ông sẽ xem trang web này.

59fef760122c9a2e57aef3c8ef175ab7.jpg

Một học viên hướng dẫn ông Helmi cách truy cập trang web Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Ba Tư

e6483e5ef3acc192913fec62648a9deb.jpg

Đọc bài thơ do một học viên sáng tác

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/23/446673.html

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/23/446665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/29/202509.html

Đăng ngày 31-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share