Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 21-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022 ghi dấu 23 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, các học viên ở London đã tổ chức một cuộc diễu hành nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Bên cạnh đó, tối ngày 20 tháng 7, một nhóm các học viên đã tổ chức một buổi lễ thắp nến bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở London.

Các học viên căng biểu ngữ, tĩnh tọa và thắp nến để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết trong suốt 23 năm qua. Đồng thời, các học viên cũng kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại.

456a2f2b43409625ecaa60ea75857c40.jpg7a30d2f541c276c38f89c5c36fe2cd71.jpg40af28badaa7bd9b58ec8142ad66afc7.jpg

Lễ Thắp nến bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở London

Trong năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều khu vực khác nhau trên nước Anh đã kiên trì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tại London, thủ đô của Vương quốc Anh (UK), cũng như các thành phố khác của Anh.

Nỗ lực của các học viên ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ chính phủ cũng như người dân Anh. Năm nay, Vương quốc Anh đã thông qua một đạo luật cấm người dân Anh ra nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, để cấp ghép nội tạng. Đạo luật này không cho phép bất kỳ công ty hay tổ chức nào có trụ sở tại Vương quốc Anh cung cấp cho các cơ sở y tế của Trung Quốc thiết bị hay chương trình đạo tạo nào mà có thể sẽ được sử dụng cho việc thu hoạch nội tạng.

Hàng nghìn người dân Anh đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và để lại những lời nhắn để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Laila đã để lại lời nhắn: “Chúc các bạn kết thúc bóng đêm … Mang đến quang minh. Chỉ một tình yêu.”

Cô Sheila nói: “Rất vui vì vấn đề này đang được phơi bày!”

Anh Nicolas bình luận: “Đây (cuộc bức hại Pháp Luân Công) là một thực tiễn đáng ghê tởm, và thế giới tự do cần phải lớn tiếng lên rằng ĐCSTQ cần phải hạ đài. Chủ nghĩa cộng sản đã thất bại ở khắp mọi nơi và nó sẽ thất bại ở Trung Quốc, và hãy để người dân Trung Quốc được tự do là chính mình, đồng thời chấm dứt việc bức hại, tra tấn và thu hoạch nội tạng.”

Cô Darina bất bình: “Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, điều này PHẢI chấm dứt!!!”

Cô Eugen cho hay: “Hãy chấm dứt ĐCSTQ bởi họ không cho mọi người tu luyện tâm, thân của mình. Họ (chủ nghĩa cộng sản) không để cho người dân ở Trung Quốc tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.”

Các học viên đã duy trì kháng nghị ôn hòa suốt 24 giờ liên tục bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc trong hơn 20 năm nay. Các học viên đã thủ vững việc kháng nghị, luyện các bài công pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc cả ngày lẫn đêm.

Cô Cao, điều phối viên hạng mục cho biết: “Trong suốt 20 năm qua, nhiều học viên đã đến tham dự hạng mục này. Trong số họ có những học viên từ Trung Quốc, có những học viên phương Tây, còn có học viên Việt Nam mới đắc Pháp không lâu hay các học viên từ Trung Quốc mới sang nước Anh. Chừng nào cuộc bức hại còn chưa chấm dứt, chúng tôi sẽ còn tiếp tục ở nơi đây.”

Tối hôm đó, lễ thắp nến đã diễn ra từ 7 giờ và kết thúc lúc 11 giờ. Các học viên nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ kiên trì để nhiều người hơn nữa có thể minh bạch chân tướng.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202447.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share