Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Berlin

[MINH HUỆ 25-07-2022] Trong thời gian từ ngày 15-17 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một loạt các sự kiện tại Berlin. Họ tổ chức diễu hành, mít-tinh, kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc và kêu gọi các quan chức Đức và cộng đồng quốc tế chú ý đến tình trạng vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Nhiều quan chức đã phát biểu tại sự kiện hay có thư ủng hộ các hoạt động.

Không chỉ là một trong những thành phố lớn và sôi động nhất trên thế giới, thành phố Berlin còn là nhân chứng của lịch sử. Sau Thế chiến thứ II, nước Đức bị chia cắt thành Tây Đức và Đông Đức và mãi cho đến năm 1989 khi Bức tường Berlin sụp đổ, hai nửa đất nước mới thống nhất. Để tiếp cận được nhiều hơn nữa các thành viên trong cộng đồng, các học viên đã có một cuộc diễu hành ở Tây Berlin cũ vào ngày 15 tháng 7 và một cuộc diễu hành khác ở Đông Đức cũ vào ngày 16 tháng 7 vừa qua.

4e78ac6c57ed6e09b55a58dc375637e6.jpg2324c96eea489f111253c56c2ea7c11c.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh tại Berlin trong hai ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2022

673b0c7939b449b6ae111c7154e6748c.jpg19ff542cd09453c3f0cc0487193b4f32.jpg4bc58b225b25b135b45beba90e660a0f.jpg

Các học viên diễu hành tại Tây Berlin cũ vào ngày 15 tháng 7

ca093a963dbdd06725482b1ae9b9c2c3.jpg9d8777cde099f71437aabac774341664.jpga07f666ee4918dec05fb35f381a3885a.jpg15a5f23401e7fd0d3cfb616185fcdb14.jpgda28c59e79a3737b57dc121c7a583ca1.jpg

Cuộc diễu hành của các học viên tại Đông Đức cũ vào ngày 16 tháng 7

ae0e2fbfcee774701d75cdfa69470ca8.jpgcfcccd9152b73cb7046fe2f739110248.jpg82e658a8022e5738cda7ee9ecf68a8ea.jpg

Người qua đường tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại

Các giá trị phổ quát

ffbe46e401f6957a8a44c6c05dac0e07.jpg

Ông Matthias Heydenbluth, Giáo sư đại học

Ông Matthias Heydenbluth là giáo sư đại học và dạy Quản trị Kinh doanh và Kinh tế. Trước đó, ông đã nghe nói về Pháp Luân Công và khi thấy cuộc diễu hành của các học viên, ông thốt lên: “Tràn đầy năng lượng, thật lôi cuốn và thú vị. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất nổi bật và đó là những giá trị phổ quát.”

Nhiều người thấy thật không thể tưởng tượng được ĐCSTQ lại đàn áp một nhóm ôn hòa như vậy. Họ cho rằng những hành vi tàn bạo, đặc biệt là hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng, thật kinh hoàng và các học viên cần phơi bày những tội ác này. Ông nói thêm: “Điều đó khẳng định là vô cùng quan trọng bởi nhiều người vẫn còn chưa biết về những gì đang xảy ra.”

Nhà phát triển phần mềm: Cuộc diễu hành ôn hòa nhất

3551d2ab36fcfc2d2de217b59bbb0d9e.jpg

Anh Dominik Schneider, nhà phát triển phần mềm

Anh Dominik Schneider là nhà phát triển phần mềm đến từ Cộng hòa Séc và anh làm việc ở Đức. Khi thấy cuộc diễu hành gần Nhà thờ Berlin và Bảo tàng Altes hôm 16 tháng 7, anh đã dừng lại và trò chuyện với các học viên. Anh nhận xét: “Đây là cuộc diễu hành ôn hòa nhất mà tôi từng thấy. Và màn biểu diễn của đoàn nhạc cũng rất tuyệt vời.”

Mặc dù cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 23 năm nhưng anh tin tưởng chắc chắn rằng nếu kiên trì, các học viên sẽ thành công. Anh cho biết bố mẹ anh trước đây luôn nói rằng họ không tin một ngày nào đó chế độ cộng sản sẽ sụp đổ ở Đông Âu nhưng điều đó đã xảy ra. Anh giải thích: “Mặc dù chúng ta không thể đoán trước được tương lai, nhưng chúng ta có thể mang theo hy vọng và tiếp tục tiến về phía trước.”

Anh Schneider nói rằng đây là lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ca ngợi các học viên vì sự nỗ lực của họ.

Tàn bạo một cách kinh hoàng

802cd5f980fae4f1952deb049f0f3f2e.jpg

Anh Gamid Salifoch cho biết anh thích cuộc diễu hành của các học viên

Anh Gamid Salifoch, làm việc trong ngành du lịch, đã đứng rất lâu để xem cuộc diễu hành của các học viên. Anh nhận xét: “Thật ôn hòa, rực rỡ và vui tươi. Vô cùng ấn tượng!”

Anh kinh hoàng khi biết các học viên đã bị ĐCSTQ tra tấn và giết hại như thế nào. Anh nói: “Điều này thật khủng khiếp và vô nhân đạo. Chúng ta đang sống ở năm 2022, chứ không phải năm 1200.” Anh nói điều quan trọng là các học viên cần có nhiều hơn nữa những sự kiện như thế này để các nước phương Tây có thể chú ý đến vấn đề quan trọng này. Anh nói thêm: “Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết vấn đề này.”

Giáo viên Hà Lan: Tôi sẽ chia sẻ thông tin với bạn bè của mình

Bà Frouke Riddersam đến từ Hà Lan, là giáo viên môn xã hội học. Bà nói rằng bà biết một số nhóm khác bị đàn áp ở Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên bà nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Ấn tượng trước cuộc diễu hành đầy sắc màu và phong thái tường hòa của các học viên, bà nói bà có thể cảm nhận được năng lượng tích cực và thực sự thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Nói đến cuộc bức hại kéo dài 23 năm ở Trung Quốc, bà bình luận: “Thật rùng rợn khi mọi người phải chịu đựng bức hại kinh khủng như vậy chỉ vì đức tin của mình. Tất cả mọi người đều đáng được có quyền tự do thực hành đức tin của mình.”

Những sự kiện như thế này vô cùng quan trọng để có thể truyền tải đi những thông điệp. Bà Riddersam cho biết bà sẽ chia sẻ thông tin với bạn bè của mình. Bà nói: “Tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa về việc này để thảm kịch này có thể chấm dứt.”

Thoái ĐCSTQ

Một phụ nữ cùng bạn bè của cô đã trò chuyện với các học viên ở gần Cổng Brandenburg. Cô rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp và cô còn đề nghị hỗ trợ tiền mặt cho các học viên. Một học viên cảm ơn cô và lịch sự từ chối, bởi vì tất cả các học viên làm những việc này đều là tình nguyện. Người phụ nữ nghe xong cảm động nói: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi muốn quyên góp mà bị từ chối đó. Tôi phải tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp mới được.”

Hai mẹ con một phụ nữ Trung Quốc cũng nói chuyện với các học viên. Cô nói rằng tín ngưỡng mà cô đang theo cũng bị đàn áp ở Trung Quốc. Một học viên chia sẻ: “ĐCSTQ phản đối bất kỳ tín ngưỡng nào. Vì vậy, chúng ta không nên hy sinh sinh mệnh của mình cho ĐCSTQ như khi chúng ta phát ra lời thề độc lúc gia nhập các tổ chức của nó.” Người phụ nữ liền đồng ý thoái Đoàn Thanh niên mà cô đã gia nhập khi còn nhỏ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/25/446785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202458.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share