Bài viết của Lưu Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-07-2022] (Tiếp theo Phần 1)

Ngày 21 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ mít-tinh và cuộc diễu hành tại Washington D.C để lên án cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt sự tàn bạo của nó.

Trước cuộc mít-tinh, 15 thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ Hoa Kỳ đã gửi thư đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đơn vị tổ chức cuộc mít-tinh, để bày tỏ tình đoàn kết của họ với Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên khi họ vẫn còn sống.

d7f7b29102d27f0678052dbf26c5f801.jpg

Ông Scott Perry, thành viên của Hạ viện từ Pennsylvania và là chủ tịch nhóm chính trị của Hạ viện, bày tỏ sự ủng hộ qua một tin nhắn video.

Hạ nghị sỹ Scott Perry là người bảo trợ cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công H.R.6319. Trong video, Hạ nghị sỹ Perry cảm ơn các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vì lòng can đảm ngoài sức tưởng tượng của họ khi đã đứng lên chống lại ĐCSTQ. Ông nhận định rằng họ đã chiến đấu một trận chiến chính nghĩa và lòng dũng cảm của họ thật đáng khen ngợi. Ông khích lệ, “Tôi muốn các bạn biết rằng tiếng nói của các bạn được cả thế giới lắng nghe, và tiếng nói của các bạn rất quan trọng.”

Ông nhận định, “Chừng nào ĐCSTQ còn có mưu đồ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, đất nước chúng ta (Hoa Kỳ) còn chứng kiến ​​thêm nhiều trường hợp thương tâm về sự tha hóa của ĐCSTQ. Có khoảng 1,5 triệu học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do bị thu hoạch nội tạng sống”.

Hạ nghị sỹ Perry đề cập đến Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công đang được thảo luận tại Hạ viện, cho phép Tổng thống Biden xử phạt bất kỳ ai được cho là đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Dự luật cũng chỉ đạo Ngoại trưởng xác định liệu cuộc bức hại này có cấu thành tội diệt chủng hay chỉ là hành vi tàn bạo như được xác định trong Đạo luật Chính sách Nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ năm 2018.

Ông nói thêm rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cho dù đó là thu hoạch nội tạng sống, cầm tù bất hợp pháp hay lao động khổ sai, thì đều là tàn ác và phi lý. Quốc hội nhất định phải hành động để đảm bảo rằng hàng triệu học viên Pháp Luân Công sẽ không bị tước đoạt quyền tự do thực hành đức tin của họ.

7a509e181749db50ec22b331fbd41a0d.jpg

Hạ nghị sỹ Eleanor Holmes Norton từ Washington D.C. Gửi lời chào qua video.

Hạ nghị sỹ Eleanor Holmes Norton bày tỏ sự ủng hộ của bà qua một video. Bà cho biết với tư cách là cựu trợ lý giám đốc pháp lý của Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ, luật sư hiến pháp, và người ủng hộ quyền công dân suốt đời, bà phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và vinh danh những người đã thiệt mạng vì đức tin của họ.

Bà cho biết Pháp Luân Công là hòa bình, dạy mọi người cải thiện bản thân thông qua thiền định và các bài tập chậm rãi. Các học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn dã man dưới bàn tay của chế độ ĐCSTQ trong hơn hai thập kỷ, với các hành vi bức hại bao gồm giam giữ, tra tấn và thu hoạch nội tạng sống. Bà nói, tội duy nhất của các học viên Pháp Luân Công là sinh ra trong một xã hội không khoan dung.

“Tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng là nền tảng của đất nước chúng ta, và chúng ta phải làm việc chăm chỉ để bảo tồn các quyền tự do này, ở đây và ở các nước khác. Sự đàn áp và bạo lực của chế độ Trung Quốc nhắc nhở người Mỹ rằng những quyền này không được coi là đương nhiên mà có. Chúng ta phải đấu tranh cho những người bị bức hại ở Trung Quốc và những người không thể lên tiếng kêu gọi sự chú ý đến họ. Tôi ủng hộ đông đảo những người lên tiếng vì một Trung Quốc tự do, trong đó có các học viên Pháp Luân Công. Tôi lắng nghe tiếng nói của các bạn, hôm nay, ngày mai, và cả mai sau, tôi luôn sát cánh cùng các bạn. Cảm ơn các bạn.”

fa746808df952f773f6bda8f8a33997e.jpg

Hạ nghị sỹ Jaime Herrera Beutler từ Quận bầu cử số 3 của tiểu bang Washington và bức thư của bà

Trong thư, hạ nghị sỹ Jaime Herrera Beutler tuyên bố, “Tôi tin rằng tất cả mọi người đều có quyền tự do thực hành đức tin trong hòa bình mà không sợ bị bắt bớ, bỏ tù hoặc vi phạm các quyền con người cơ bản của họ.”

Bà cho biết, “Không ai đáng phải chịu đựng sự áp bức chỉ vì có đức tin. Tôi sẽ tiếp tục là một người lên tiếng mạnh mẽ cho những người tìm kiếm tự do tôn giáo thoát khỏi sự bức hại, và cả những người bị áp bức.”

5676af8201edbcabe5945553ad3ddcb2.jpg

Hạ nghị sỹ Tom Emmer từ Quận bầu cử số 6 của tiểu bang Minnesota và bức thư của ông

Hạ nghị sỹ Tom Emmer của tiểu bang Minnesota tuyên bố trong thư, “Trong hai thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng nhiều hơn bất kỳ nhóm nào khác trước cuộc bức hại của ĐCSTQ. Hàng triệu người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị cầm tù, tra tấn hoặc bị giết hại. Các báo cáo thậm chí còn chỉ ra rằng hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị mổ lấy nội tạng để phục vụ cho việc mua bán quốc tế đáng kinh hoàng.

“Những vi phạm nhân quyền này vẽ nên một bức tranh bi thảm về những hành động tàn bạo của ĐCSTQ. Tuy nhiên, tôi cũng rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Công đã phát động chiến dịch tự do thông tin lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc thời hiện đại để phản kháng lại cuộc bức hại. Bằng cách thiết lập hàng trăm nghìn nhà in ngầm và tìm ra những cách sáng tạo để vượt tường lửa internet. Các học viên Pháp Luân Công đang phá tan sự thinh lặng trước những thủ đoạn tàn bạo của ĐCSTQ”.

13567850fd242b1d0def55f053fa308a.jpg

Hạ nghị sỹ Vicky Hartzler từ Quận bầu cử số 4 của Missouri và bức thư của bà

Hạ nghị sỹ Vicky Hartzler là Ủy viên của Ban điều hành Quốc hội về các vấn đề Trung Quốc. Trong bức thư của mình, bà tuyên bố rằng việc vạch trần những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ là một trong những ưu tiên hàng đầu của bà.

Bà nói, “Trong 23 năm qua, ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền một cách phi lý đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Chỉ vì thực hành đức tin của mình, hàng triệu học viên đã bị giam giữ, tra tấn và thậm chí giết hại. Các học viên Pháp Luân Công đáng được quyền tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc mà không bị chính quyền áp bức.

“Năm 2016, Hạ viện đã hành động và thông qua một nghị quyết kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng kinh hoàng và trả tự do ngay lập tức cho tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Tiếp theo nỗ lực này, tôi đã đồng bảo trợ cho H.R.1592, Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, nhằm chống lại nạn buôn người quốc tế với mục đích cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

“Những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này buộc phải chấm dứt và tất cả các tôn giáo thiểu số ở Trung Quốc không còn bị bức hại. Xin hãy hiểu rằng chừng nào tôi còn làm việc trong Quốc hội , tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo cho tất cả mọi người.”

53d305d7d1973751ae508edd22724919.jpg

Hạ nghị sỹ Tom Tiffany của Quận bầu cử thứ 7 của tiểu bang Wisconsin và bức thư của ông

Hạ nghị sỹ Tom Tiffany, đại diện cho tiểu bang Wisconsin, tuyên bố trong bức thư của mình rằng ông vô cùng quan ngại về hồ sơ của Bắc Kinh về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. “Cuộc bức hại của ĐCSTQ không chỉ nhằm vào Pháp Luân Công. Trong những năm gần đây, nó còn mở rộng tới người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, các Phật tử Tây Tạng, Cơ đốc nhân, nghệ sỹ, nhà báo, những người bất đồng chính kiến ​​và gia đình của họ.”

Ông chỉ ra rằng, “Người Mỹ và các đồng minh nên sát cánh cùng những người đấu tranh cho tự do, để họ được lựa chọn tương lai dân chủ, bày tỏ nguyện vọng, và tự do lựa chọn tín ngưỡng mà không bị trừng phạt vì điều đó”.

(Còn nữa)

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/23/446682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/25/202435.html

Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share