Bài viết của Lưu Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-07-2022] Ngày 21 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ mít-tinh và cuộc diễu hành tại Washington D.C để lên án cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt sự tàn bạo của nó.

Trước cuộc mít-tinh, 15 thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ Hoa Kỳ đã gửi thư đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đơn vị tổ chức cuộc mít-tinh, để bày tỏ tình đoàn kết của họ với Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên khi họ vẫn còn sống.

Những nghị sỹ Hoa Kỳ này bao gồm: Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Marco Rubio đại diện cho Florida, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Ted Cruz đại diện cho Texas, Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ Ron Johnson đại diện cho Wisconsin, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa John Boozman đại diện cho Arkansas, Hạ nghị sỹ Gus Bilirakis đại diện cho Quận 12 của Florida, Hạ nghị sỹ Eleanor Holmes Norton đại diện cho Washington D.C, Hạ nghị sỹ Jaime Herrera Beutler đại diện cho Quận 3 của Washington, Hạ nghị sỹ Tom Emmer đại diện cho Quận 6 của Minnesota, Hạ nghị sỹ Vicky Hartzler đại diện cho Quận 4 của Missouri, Hạ nghị sỹ Tom Tiffany đại diện cho Quận 7 của Wisconsin, Hạ nghị sỹ Stephen Lynch đại diện cho Quận 8 của Massachusetts, Hạ nghị sỹ Sam Graves đại diện cho Quận 6 của Missouri, Hạ nghị sỹ Ron Kind đại diện cho Quận 3 của Wisconsin, và Hạ nghị sỹ Glenn Grothman đại diện cho Quận 6 của Wisconsin.

97c2fcce3073bf7cb4ec285191393814.jpg

Thượng nghị sỹ Marco Rubio và bức thư của ông

Trong bức thư của mình, Thượng nghị sỹ Marco Rubio tuyên bố, “23 năm trước, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công ôn hòa đã bị bắt giam đột ngột và tàn bạo trong nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tiêu diệt môn tu luyện Pháp Luân Công. Hôm nay, chúng tôi xin được long trọng tưởng nhớ vô số linh hồn đã khuất trong chiến dịch hận thù này, cũng như nhiều linh hồn khác đã phải chịu đựng sự hành hạ, cưỡng bức lao động, tra tấn dã man và tồi tệ hơn nữa trong những năm qua.

“Việc được tự do thực hành đức tin trong hòa bình của một người là quyền cơ bản thuộc về tất cả mọi người. Không chính phủ hoặc phong trào chính trị nào có quyền can thiệp vào việc tôn thờ hòa bình của người khác. Đáng tiếc là, Đảng Cộng sản Trung Quốc mặc dù tuyên bố đại diện cho người dân nhưng lại không tôn trọng phẩm giá và quyền của họ, điều này đã được thể hiện rõ qua cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, cũng như việc chống lại người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc khác.

“Tôi một lần nữa tham gia cùng các bạn kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt mọi cuộc bức hại tôn giáo, dỡ bỏ lệnh cấm tu luyện Pháp Luân Công ngay lập tức và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì niềm tin của họ. Tôi một lần nữa nhắc lại cam kết của tôi rằng, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể trước Quốc hội Hoa Kỳ để đảm bảo rằng những người gây ra sự ngược đãi này phải chịu trách nhiệm.”

1aea1a082cd67b04ec225b332e246a82.jpg

Thượng nghị sỹ Ted Cruz

Thượng nghị sỹ Texas Ted Cruz phát biểu trong video rằng trong suốt một thời gian dài, ĐCSTQ đã lạm dụng quyền lực và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công. Trong hai thập kỷ qua, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, bị tra tấn và giết hại. Và có lẽ điều đáng lo ngại hơn cả cuộc đàn áp không ngừng này là việc ĐCSTQ có thể thực hiện hành vi tàn bạo mà không bị trừng phạt.

Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ vi phạm nhân quyền và tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù một cách không hề thương xót.

Ông cho hay ông dứt khoát lên án việc đối xử vô nhân đạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và yêu cầu ĐCSTQ bảo vệ tính mạng và quyền tự do của họ.

a5d4035adcfa111becd50f9530bd659f.jpg

Thượng nghị sỹ Ron Johnson và bức thư của ông

Thượng nghị sỹ Ron Johnson nêu rõ trong thư, “Trong nhiều thập kỷ, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành một chiến dịch chuyên sâu, toàn diện và không khoan nhượng chống lại các tôn giáo và dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, trong đó có học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Cơ đốc nhân và Phật tử Tây Tạng. Các báo cáo về việc giam giữ tùy tiện, phân biệt đối xử, tra tấn, và thậm chí thu hoạch nội tạng là điều cực kỳ đáng lo ngại, và ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những hành động đó. Bất chấp sự đối xử tệ hại này, các bạn vẫn can đảm tiếp tục phản đối sự đàn áp của ĐCSTQ, và tôi hoan nghênh sự bền bỉ của các bạn.”

Ông viết, “Hôm nay, tôi tham gia cùng các bạn kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với tất cả các nhóm tôn giáo và dân tộc ở Trung Quốc, bao gồm học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Hồi giáo và Phật tử Tây Tạng. Tôi ủng hộ việc các bạn theo đuổi một tương lai tự do và hòa bình của các bạn.”

c712626815f3ecec8c1e43ff96b87bc5.jpg

Thượng nghị sỹ John Boozman và bức thư của ông

Trong thư, Thượng nghị sỹ John Boozman nêu rõ, “Tôi hoan nghênh quý vị đến với cuộc mít-tinh năm nay để ủng hộ cho việc chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Như quý vị đã biết, ngày này 23 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm mọi người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại một cách thảm khốc chỉ vì kiên định với đức tin của họ.

“Cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo của các học viên Pháp Luân Công là nguồn cảm hứng cho những người yêu tự do trên khắp thế giới. Từ các nhà in ngầm, phần mềm phá vỡ phong tỏa internet, đến các phương tiện truyền thông phát tin tức không bị kiểm duyệt, các bạn đã mang lại hy vọng và sự khích lệ không chỉ cho các học viên Pháp Luân Công vẫn bị bức hại ở Trung Quốc, mà còn cho các nhóm tôn giáo bị đàn áp khác trên khắp thế giới.”

25a85096d1d5b8e4361a5413ffc6c3bd.jpg

Hạ nghị sỹ Gus M Bilirakis bày tỏ sự ủng hộ của ông qua video.

Trong video, Hạ nghị sỹ Gus M Bilirakis đại diện cho Florida cho biết ĐCSTQ luôn là một trong những tội phạm tồi tệ nhất trên hành tinh.

Ông phát biểu, “Trong vài thập kỷ qua, ĐCSTQ đã bức hại các nhóm tôn giáo thiểu số, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, Cơ đốc nhân, Phật tử Tây tạng và người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Và theo thời gian, sự vi phạm nhân quyền không thể chấp nhận được này đã ngày càng gia tăng và trở nên tồi tệ hơn.”

Ông cho hay ông ủng hộ nghị quyết kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) thực hiện các thủ tục cần thiết và thích hợp để loại Trung Quốc khỏi Hội đồng Bảo an LHQ. “Chúng ta phải tiếp tục buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những hành vi sai trái của mình và thể hiện lập trường vững chắc để chứng tỏ rằng cộng đồng quốc tế sẽ không dễ dàng dung thứ cho hành vi sai trái của ĐCSTQ”.

(Còn nữa)

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/24/202409.html

Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share