Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 19-07-2022] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước văn phòng của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, để kêu gọi cộng đồng quốc tế và chính phủ Thụy Sỹ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện cổ xưa này.

512e8b468855013796c5340fecaace79.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ tổ chức một cuộc mít-tinh kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm ở Trung Quốc.

Trước khi sự kiện diễn ra, ba đại biểu của bang Geneva và một cựu thành viên của Quốc hội Liên bang (hiện là ủy viên hội đồng thành phố) đã đích thân tham gia sự kiện này bất chấp thời tiết nóng nực. 11 thành viên khác của hội đồng liên bang, hội đồng tiểu bang và tổ chức l’ACAT-Suisse (một tổ chức Cơ đốc giáo chuyên truyền rộng nhận thức về tra tấn và án tử hình trên khắp thế giới), đã gửi thư ủng hộ.

“Trách nhiệm của chúng tôi là hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công”

Ông Patrick Dimier, một thành viên của Đại hội đồng bang Geneva, bày tỏ sự đáng tiếc rằng sau 23 năm, cuộc bức hại vẫn tiếp tục diễn ra và chính quyền Trung Quốc thật tà ác và vô liêm sỉ.

“Cuộc bức hại nhắm trực tiếp vào những người muốn mang lại vẻ đẹp, hòa bình và tình yêu thương cho người khác, điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhưng điều không thể chấp nhận hơn là bao nhiêu quốc gia tự xưng là dân chủ vẫn giữ im lặng trước sự tàn bạo đó.”

“Tôi đánh giá cao Pháp Luân Công vì lý do đơn giản bởi đó là môn hòa bình và thúc đẩy tình yêu thương và sự tôn trọng đối với người khác. Chỉ cần chúng ta tôn trọng và yêu thương nhau thì những khác biệt giữa chúng ta sẽ không là gì cả.”

d8375e22ce5f2c9ec7a128c88a095a4c.jpg

Ông Patrick Dimier, thành viên của Đại hội đồng bang Geneva

Ông Dimier nói rằng việc hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công là “trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là một người Thụy Sỹ, trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là người đại diện cho dân chủ và trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là đại diện dân cử của Geneva, thủ đô hòa bình của thế giới”.

Ông cảm ơn các học viên vì sự kiên trì của họ trong nhiều năm qua và ông còn nói bằng tiếng Trung, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

“Chúng ta phải yêu cầu các nhà chức trách làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc bức hại”

Ông Yannick Maury, một thành viên của của Đại hội đồng bang Vaud, nhận xét, “Nhân quyền là phổ quát. Bởi vậy, là những công dân có quyền, chúng ta phải ủng hộ về mặt tinh thần cho các anh chị em của mình ở mọi nơi trên thế giới. Chúng ta phải hoàn toàn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công, những người đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại một cách hèn hạ và không thể chấp nhận được trong suốt 23 năm qua. ”

480add6a81be96250fbb2af3ee35a642.jpg

Ông Yannick Maury, thành viên của Đại hội đồng bang Vaud

Ông Maury cho biết thêm, “Chúng ta phải yêu cầu chính quyền liên bang và tiểu bang Thụy Sỹ làm mọi cách trong khả năng của họ để có thể khiến Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại này và ngừng thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công chỉ muốn sống cuộc sống của họ theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, đó là những giá trị tạo nên thể chế dân chủ của chúng ta, tạo nên Thụy Sỹ.”

Cuối cùng, ông nói: “Chúng tôi khuyến khích các bạn lên tiếng và làm cho mọi người biết đến cuộc bức hại tàn khốc này, và sử dụng tất cả các kênh và các cách để có thể làm việc với các quan chức dân cử Thụy Sỹ nhằm chấm dứt cuộc bức hại và chấm dứt du lịch cấy ghép, vốn là điều đáng tiếc khiến cho những người nhận nội tạng trở thành đồng lõa với tội ác này. [Tất cả những điều này là] vì lợi ích của các học viên Pháp Luân Công, vì lợi ích của các nạn nhân của chính quyền cộng sản Trung Quốc, và vì quyền con người! ”

“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho sự ngược đãi tàn nhẫn và đáng hổ thẹn này”

Ông Emmanuel Deonna, thành viên của Đại hội đồng bang Geneva, cho biết, “Quyền con người là phổ quát, không thể phân chia và không thể bị phủ nhận. Chúng tôi có mặt ở đây trước Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tại thành phố nhân quyền, thủ đô nhân quyền của thế giới. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế. Chúng tôi luôn nghĩ đến những người bạn Trung Quốc, học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và Phật tử Tây Tạng, những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại, trong tâm trí của mình.”

0af00bc5438b50c10d6801837857048e.jpg

Ông Emmanuel Deonna, thành viên của Đại hội đồng bang Geneva

Ông nói thêm, “Là những công dân có ý thức về nhân quyền trên thế giới, chúng tôi sẽ không dung thứ cho cuộc bức hại tàn nhẫn và đáng hổ thẹn này. Chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng đấu tranh để tố cáo họ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang cố gắng đạt tới một thế giới tốt đẹp hơn mỗi ngày bằng cách truyền rộng niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cảm ơn và khuyến khích các bạn tiếp tục cuộc chiến cần thiết và quan trọng này”.

“Cuộc kháng nghị phải tiếp tục một cách bền bỉ”

Ông Luc Barthassat, cựu thành viên Quốc hội Liên bang Thụy Sỹ, cựu thành viên Hội đồng bang Geneva, và hiện là Ủy viên Hội đồng Thành phố Geneva, phát biểu: “Giờ đây, chúng ta không chỉ phải hỗ trợ nhau mà còn không được quên giữ vững lập trường của mình, và nhắc nhở chính phủ của chúng ta từ cấp thành phố, đặc biệt là ở Geneva, nơi tự coi mình là một thành phố quốc tế và đóng vai trò là cửa sổ quốc tế. Tại Geneva có các tổ chức lớn ngay trước cửa nhà chúng ta, chúng ta cũng phải đến và gõ vào những cánh cửa đó, nếu không ai trả lời, chúng ta có thể phải gõ mạnh hơn một chút”.

184c43872dbe7e83bd3b39b4b34bb49b.jpg

Ông Luc Barthassat, cựu thành viên Quốc hội Liên bang Thụy Sỹ

“Hôm nay ghi dấu 23 năm cuộc bức hại, và cuộc kháng nghị vẫn phải tiếp tục một cách bền bỉ”. Ông Balthasar nói, “Hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục hy vọng, giữ vững lập trường, gõ vào tất cả các cánh cửa có thể và tưởng chừng như không thể, và nhớ rằng điều quan trọng nhất là tìm kiếm câu trả lời cho những vấn nạn này.”

Sau các bài phát biểu, các học viên đã đọc thư ủng hộ.

Ông Carlo Sommaruga, thành viên của Thượng viện Quốc hội Liên bang, cho biết trong thư, “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải hành động để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc, đồng thời, chúng ta phải chống lại sự đàn áp của ĐCSTQ cũng như những hành vi đê hèn chống lại các tín đồ Pháp Luân Công và các nhóm dân tộc hoặc tôn giáo khác.”

Ông Christian Dandrès, thành viên của Hạ viện Quốc hội Liên bang, cho biết trong thư, “Chế độ Trung Quốc đã tiến hành đàn áp và cưỡng bức đến mức không thể tin nổi đối với tất cả những người mà họ cho rằng sẽ đe dọa hoặc chống lại chế độ độc tài của họ. Việc hỗ trợ các bạn (Pháp Luân Công) và đứng lên chống lại cuộc bức hại đáng khinh bỉ này là nghĩa vụ cơ bản. Điều đó đề cao nhân quyền và nền dân chủ ở Trung Quốc, đồng thời cũng quyết định hòa bình và phẩm giá con người ở những nơi khác trên thế giới.“

Ông Youniss Mussa, thành viên của Quốc hội bang Geneva, viết, “Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và ngưỡng mộ tuyệt đối đối với lòng dũng cảm mà các bạn đã thể hiện trong cuộc chiến chống lại cuộc bức hại tàn bạo của chế độ cộng sản Trung Quốc. Điều cấp thiết là phải lên án và vạch trần cuộc bức hại cũng như những tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công. Trong suốt một thời gian dài, những hành vi tàn bạo này đã không được thế giới biết đến. Nhưng thông qua nỗ lực của các bạn, tất cả chúng tôi đều nhận thức được vấn đề này.”

Các quan chức đắc cử khác đã gửi thư ủng hộ tới các học viên, bao gồm:

Dilara Bayrak, thành viên Đảng Xanh trong Đại hội đồng bang Geneva

Jean-Francois Chapuisat, thành viên của Đại hội đồng bang Vaud

Cloé Pointet, thành viên của Đại hội đồng bang Vaud

Robert Burri, thành viên của Đại hội đồng bang Valais

Maxime MOIX, thành viên của Đại hội đồng bang Valais

Cynthia Trombert, thành viên của Đại hội đồng bang Valais

Hubert Dafflon, thành viên của Đại hội đồng bang Fribourg

Simona Buri, thành viên của Đại hội đồng bang Tessin

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/20/202345.html

Đăng ngày 22-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share