Bài viết của một học viên tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 21-07-2022] 23 năm qua ở Trung Quốc không phải là quãng thời gian bình thường. Trong khi mọi thứ dường như diễn ra bình thường với nhịp sống hối hả thường thấy trong xã hội, thì bên trong các trại tạm giam, trại lao động và nhà tù, một số lượng lớn người vô tội đang bị giam giữ và tra tấn vì đức tin của họ.

Họ là những người theo tập Pháp Luân Công, một phương pháp thiền định dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị nhắm đến chỉ vì phấn đấu trở thành những công dân tốt. Nhiều học viên bị giam giữ đã bị tra tấn thể xác, lao động cưỡng bức, lạm dụng tinh thần, sử dụng thuốc không tự nguyện, và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

*

Nạn nhân của cuộc bức hại không chỉ giới hạn ở các học viên. Qua việc tẩy não bằng tuyên truyền thù hận, ĐCSTQ đã khiến nhân viên chính phủ chống lại các học viên vô tội. Trong một xã hội bình thường, cơ quan hành pháp, viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan chính phủ khác có nghĩa vụ phục vụ người dân và bảo vệ quyền của họ. Thế nhưng, ở Trung Quốc, cảnh sát có thể bắt bớ các học viên Pháp Luân Công, viện kiểm sát có thể truy tố họ, tòa án có thể kết án họ và các cơ sở giam giữ có thể tra tấn họ một cách tùy tiện. Những thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại này không chỉ gây hại cho các học viên, mà còn gieo rắc một tương lai u ám cho chính bản thân họ.

Khi nhân viên trong ngành công-kiểm-pháp hành ác đối với các học viên Pháp Luân Công, người ta có thể nghĩ rằng ĐCSTQ đã bắt họ làm điều đó, nếu không có ĐCSTQ đứng sau sai khiến, thì họ sẽ không làm những điều ác như vậy. Nhưng đạo trời chỉ rõ, ai làm điều ác, người đó sẽ bị trừng phạt. Còn nếu họ có thể thức tỉnh, nhận ra sự tàn ác của ĐCSTQ, không hợp tác hoặc tham gia vào việc bức hại người tốt, có hành động bảo vệ học viên Pháp Luân Công, thì người đó quả thực đáng quý, và sẽ được phúc báo.

Có rất nhiều ví dụ về nhân viên ngành công-kiểm-pháp ở Trung Quốc thức tỉnh, do giới hạn của bài viết, chúng tôi chỉ nêu vài trường hợp với những hành động nhân ái và nghĩa cử cao đẹp đáng được ghi vào sử sách. Để bảo vệ những nhân viên này, chúng tôi chỉ nêu sự việc mà không nêu danh tính và tên đơn vị của họ.

Cảnh sát giúp tiết lộ sự thật

A là cảnh sát và anh ta từng tham gia bức hại các học viên trong phạm vi quyền hạn của mình. Tuy vậy, các học viên không những không hận anh ta, mà vẫn thiện đãi và tiếp tục chia sẻ với anh những trải nghiệm tích cực của họ về Pháp Luân Công. Dần dần, A cảm nhận được lòng trắc ẩn từ các học viên và nhận ra rằng chính ĐCSTQ đang nói dối và vu khống các học viên.

Một lần, cấp trên yêu cầu A bắt giữ một học viên địa phương. A từ chối nói, “Anh ấy là một người tốt, sao lại bắt anh ấy. Tôi không làm việc đó đâu.” Cấp trên bảo A, cậu không đi, tôi cử người khác đi. Lo lắng cho người học viên, A đã thông báo trước cho anh ta. Người học viên đã rời khỏi nhà trước khi các sỹ quan khác ập đến.

Sự thức tỉnh của một công tố viên

B, anh trai của vợ một học viên, là công tố viên của viện kiểm sát địa phương.

Trước đây, bất cứ khi nào người học viên đưa ra các chủ đề về Pháp Luân Công và thúc giục B ngừng tham gia cuộc bức hại, anh ấy sẽ hét lên, “ĐCSTQ cho tôi tiền nên tôi phải nhất nhất làm theo Đảng”.

Một lần, khi B đến thăm em gái và em rể sau đó, B cho biết khá nhiều công tố viên và thẩm phán đồng nghiệp cùng tòa nhà văn phòng với B lần lượt chết thảm trong mấy năm gần đây. Hơn nữa, những trường hợp qua đời đều là những người đã tích cực bức hại Pháp Luân Công.

Em rể của B giảng chân tướng cho B và sau đó đã gửi bài viết về quả báo ở đơn vị B cho Minh Huệ Net.

Sau đó, B nói với em rể rằng bài báo gửi cho Minh Huệ được viết rất hay và hiện giờ hầu như mọi người ở nơi làm việc của anh ấy đều biết về điều đó. “Giờ đây, hầu như không có ai trong viện kiểm sát địa phương sẵn sàng tiếp nhận các vụ án Pháp Luân Công,” B nói, “Thực ra, tôi tin rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Việc làm tốt của một thẩm phán

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2015, Tòa án Hoài Dương ở tỉnh Hà Nam đã tổ chức phiên tái thẩm đối với học viên Vương Hiến Hoài, người trước đó đã bị kết án ba năm vì kiên định đức tin của mình. Sau khi ông Vương kháng cáo, tòa phúc thẩm địa phương đã yêu cầu xét xử lại. Vẫn là thẩm phán Mã Tuấn, người đã kết án ông trong phiên tòa đầu tiên, chủ tọa phiên tái thẩm.

Phiên tòa diễn ra trong khoảng 10 phút rồi kết thúc. Sau đó, thẩm phán Mã hỏi, “Ông muốn chúng tôi đưa ông về hay người nhà sẽ đến đón ông?” Ông Vương trả lời, “Tôi sẽ bắt taxi về nhà.”

Cuối cùng, gia đình ông Vương cũng đã đến đón ông.

Đối với các vụ án hình sự nói chung, có những trường hợp bản án được giảm nhẹ hoặc được tuyên trắng án sau khi kháng cáo, nhưng đối với các trường hợp kháng cáo của các học viên Pháp Luân Công, Phòng 610 luôn kiên quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Trường hợp của ông Vương là rất hiếm, ông đã được về nhà mà không cần nói bất cứ điều gì sau khi kháng cáo, đó hẳn phải là một sự thay đổi lớn.

Cán bộ tư pháp đưa ra lựa chọn đúng đắn

Một học viên nam kể lại rằng chị gái C của anh là nhân viên tư pháp. Một hôm, cô ấy đổ bệnh và rất đau đớn. Em trai cô, người học viên, giải thích rằng những người bức hại các học viên Pháp Luân Công sẽ bị quả báo. Anh còn cho biết tên của cô, cũng như tên của nhiều quản giáo và quan chức nhà tù đã được tiết lộ trên Minh Huệ. Cô lo lắng và rất hối hận. Sau đó, em trai cô bảo cô thoái Đảng và đọc thuộc lòng chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy đã đồng ý.

Trong cuộc trò chuyện, chồng của C, người đang làm việc trong nhà tù, cũng đồng ý thoái ĐCSTQ. Cặp vợ chồng cũng xin lỗi bằng văn bản về những gì họ đã làm trong quá khứ chống lại Pháp Luân Công và các học viên.

Sau đó, C hồi phục một cách thần kỳ. Còn chồng C được đề bạt làm phó giám đốc nhà tù nhưng anh đã từ chối cơ hội này. “Trở thành phó giám đốc nhà tù ít nhiều sẽ dính líu đến cuộc bức hại Pháp Luân Công,” C giải thích, “Mặc dù từ bỏ cơ hội đó có nghĩa là thu nhập của chúng tôi sẽ thấp hơn một chút, nhưng chúng tôi cảm thấy thoải mái bởi vì sự an toàn và hạnh phúc mới là quan trọng.“

Danh sách làm tam thoái từ Bí thư Đảng ủy PLAC

D là một học viên và cô đã từng cùng chồng và bạn của anh ấy đi leo núi. Người bạn trong chuyến đi là Bí thư Đảng ủy Ủy ban Chính trị và Pháp lý (PLAC) của quận.

“Sao chị khỏe thế nhỉ?” Bí thư Đảng ủy PLAC hỏi D.

“Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công,” D trả lời, “Anh có thể không biết rằng tôi đã từng phải nằm liệt giường gần 6 tháng vì bệnh tật. Pháp Luân Công đã cho tôi cuộc đời thứ hai! ”

“Tôi không biết Pháp Luân Công lại tốt đến vậy,” bí thư nói. Sau đó, D nói về những lợi ích thể chất và sự cải thiện đạo đức mà cô ấy đạt được khi tu luyện Pháp Luân Công. Cô cũng đưa cho bí thư một cuốn Cửu Bình cùng các tài liệu Pháp Luân Công khác. Cả bí thư và tài xế của anh ta đều thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một thời gian sau, bí thư đến thăm D và đưa cho cô ấy một tờ giấy gấp với tên của hơn 10 người đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Từ cuốn sách và các tài liệu của D, bí thư đảng ủy không chỉ biết được mức độ xấu xa của ĐCSTQ mà còn thuyết phục thành công một số người thân và bè bạn cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ.

Nhân viên Phòng 610 thức tỉnh

Có lần, một học viên cao niên ngoài 80 tuổi đưa một cuốn tài liệu về Pháp Luân Công cho một người đàn ông trạc 50 tuổi, hy vọng anh ta sẽ biết sự thật về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ, người đàn ông này đã túm lấy ông lão và nói rằng anh ta sẽ gọi cho Phòng 610.

Người đàn ông bấm số và nói, “Có một học viên Pháp Luân Công đang phát tài liệu ở đây.”

Vì loa điện thoại đang bật nên ông lão có thể nghe thấy cuộc trò chuyện. “Một học viên Pháp Luân Công phát tài liệu à? Vậy thì sao? Đó không phải là việc của anh. Đúng không?”

Người đàn ông sững sờ và không nói được lời nào. Anh ta bèn cất điện thoại vào túi và rời đi.

Lời kết

Nhiều nhân viên trong ngành công-kiểm-pháp trên khắp Trung Quốc đại lục đang thức tỉnh, và họ không muốn thực hiện những tội ác như vậy, theo đó, cuộc bức hại tà ác sẽ không thể kéo dài. Chúng tôi mong đợi sự chuyển biến về chất trong ngành công-kiểm-pháp, việc mọi người thức tỉnh trở về với chính nghĩa, bảo vệ người tốt sẽ không chỉ làm suy yếu quyền lực của ĐCSTQ mà còn bảo vệ chính bản thân họ. Người đang làm, trời cũng đang theo dõi, ngày tà ác sụp đổ không còn xa, mọi người cùng hướng tới một tương lai tươi sáng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/23/202399.html

Đăng ngày 25-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share