Bài viết của Lưu Thanh Duyệt

[MINH HUỆ 30-03-2022] Theo Kinh Thụ Đề Già ghi chép lại, ở nước Thiên Trúc có vị đại thần tên là Thụ Đề Già, vị này thậm chí còn giàu có hơn cả nhà vua. Cung điện của ông được làm bằng bạc, nền lát bằng pha lê, giường của ông làm bằng vàng, và các đại sảnh được chiếu sáng rực rỡ bởi đèn chùm ngọc trai hình mặt trăng, khiến đêm cũng như ngày.

Nhà vua mất hai tháng mới thăm thú hết cung điện và khu vườn lộng lẫy của Thụ Đề Già, và ông không khỏi tò mò muốn biết làm cách nào Thụ Đề Già lại giàu có và quyền quý đến vậy, được sống trong một cung điện còn tráng lệ hơn cả hoàng cung. Để tìm câu trả lời, nhà vua và Thụ Đề Già quyết định đến gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Cách đây lâu lắm rồi, một thương nhân tình cờ gặp một nhà sư bị bệnh trên núi. Anh ta thương hại nhà sư nên đã dựng nơi trú ẩn và còn cho nhà sư một số dụng cụ có thể giúp vị tăng nhân ấy sống sót.”

“Người lái buôn đó chính là Thụ Đề Già, còn vị tăng nhân ốm yếu đó là ta. Bởi vì trước kia Thụ Đề Già đã giúp đỡ rất nhiều cho các nhà sư, lập được công đức vô lượng, nên trong đời này ông ấy được hưởng vinh hoa phú quý.”

Từ xưa đến nay, mọi người luôn khao khát một cuộc sống hạnh phúc, trường thọ, giàu sang, phú quý. Những người tín Thần, trọng đức, hành thiện sẽ được phúc báo, gặp nhiều điềm lành, thoát khỏi tai ương như nghèo đói, bệnh tật, thậm chí con cháu của họ cũng được hưởng phước lành.

Ngày nay, những câu chuyện về những người tử tế đắc phúc báo vẫn xuất hiện ở Trung Quốc, có nhiều người được ban phước vì đã giúp đỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại trong lúc họ cần.

Bốn lần thoát chết

Chị dâu của một học viên Pháp Luân Đại Pháp hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện của Phật gia đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại một cách sai trái. Vì vậy, cô ấy đã giúp người thân trong gia đình của mình giấu các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của họ trước cảnh sát, và cũng chia sẻ các tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp cho đồng nghiệp và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Hành vi chính trực của cô đã được đền đáp xứng đáng. Cô đã được tăng lương và bình an thoát khỏi bốn vụ tai nạn nghiêm trọng.

Một lần, khi đi xe máy trên con đường đất nông thôn, cô bị quặt tay lái và chiếc xe máy lao thẳng về phía một cái hố lớn, sâu như một tòa nhà ba tầng, ở dưới đáy có rất nhiều nước. Khi bánh trước của chiếc xe máy của cô đã ở trên không vượt qua mép hố, chiếc xe máy đột ngột dừng lại.

Hóa ra, bàn đạp của chiếc xe máy bị kẹt vào một gò đất nhô lên ở rìa hố. Nhờ vậy, cô đã tránh được tai nạn nguy hiểm đến tính mạng.

Một lần khác, cô và chiếc xe máy của mình huých vào hông một chiếc xe tải lớn và bị kéo lê trên đường. Sau đó, cả người và xe bị rơi xuống mương nước rộng hai mét bên vệ đường. Thật kỳ diệu, cô ấy chỉ bị trầy xước đầu gối nhẹ và một vết sưng lớn, còn ngoài ra, cô ấy đều bình an vô sự.

Trong một sự cố khác, cô và chiếc xe máy của mình đã bị một chiếc xe ngựa đẩy xuống hố. Cô vẫn không bị thương tích gì ngoại trừ một số vết bẩn trên quần áo.

Vào một lần khác, khi cô đang đi dạo phố với người hàng xóm, đột nhiên họ nghe thấy một tiếng động lớn từ phía sau. Họ quay lại thì bàng hoàng trông thấy một chiếc ô tô đã tông vào một cây to, khiến thân cây gãy và đổ xuống. Thân cây giáng xuống cách nơi cả hai người đứng chưa đầy một mét.

Người hàng xóm vô cùng sợ hãi và không ngừng run rẩy.

“Đừng sợ,” chị dâu của người học viên nói. “Chúng ta được bảo vệ mà. Chúng ta sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.”

Như một câu nói của người xưa: “Làm một việc tốt sẽ mang lại cho bạn 100 phước lành; làm một việc xấu sẽ gây ra cho bạn 100 điều bất hạnh.” Chị dâu của người học viên đã thoát khỏi nhiều nguy hiểm nhờ những hành động tốt bụng của cô ấy trong việc giúp đỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ đồng nghiệp của cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tiểu Phượng, cô gái may mắn

Tiểu Phượng và một học viên Pháp Luân Đại Pháp là bạn tốt. Hai người họ lớn lên ở cùng một ngôi làng và thân thiết như chị em. Sau đó, Tiểu Phượng kết hôn và chuyển đến một làng chài ven biển.

Một ngày năm 2003, Tiểu Phượng nghe nói rằng bạn của cô đã bị giam giữ và bức hại bất hợp pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô muốn giúp đỡ. Vì vậy, cô đã đi một quãng đường dài đến phòng công an của quận nơi bạn cô sinh sống, và yêu cầu được nói chuyện với các cảnh sát. Cô hy vọng rằng cô có thể thuyết phục họ để bạn cô về nhà.

Mặc dù cô không thể thuyết phục được chính quyền, nhưng hành động công chính của cô vẫn được thần linh tưởng thưởng.

Một lần, con trai của Tiểu Phượng bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, và mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức tính mạng của cậu bé gặp nguy hiểm. Cũng quá muộn để đưa cậu bé đến bệnh viện để cấp cứu.

Tiểu Phượng quỳ trên mặt đất và cầu khẩn cứu mạng con trai mình. Đột nhiên, cô nhìn thấy trên không trung Thần Phật hiện ra. Họ bảo cô hãy vắt nước từ rễ cây đào, và cho con trai cô uống để cứu mạng.

Tiểu Phượng ngay lập tức đào gốc cây đào bên ngoài nhà cô, vắt lấy nước, cạy hai hàm răng nghiến chặt của con trai cô và rót nước rễ đào vào. Không lâu sau, con trai cô tỉnh lại và trở lại bình thường, cũng không để lại di chứng gì.

Còn một lần khác, làng chài ven biển của họ bị cơn bão cấp 16 quét qua, và tất cả những ngôi nhà lợp bằng tôn bắt vít đều bị thổi bay. Tuy nhiên, ngôi nhà mái ngói hàng chục năm tuổi dột nát của Tiểu Phượng vẫn còn nguyên vẹn, không mất đi một viên ngói nào. Dân làng nói rằng chắc hẳn Tiểu Phượng đã được thần linh bảo hộ.

Cô nói với lòng biết ơn: “Chính là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo vệ ngôi nhà của tôi.”

Đức tin của Tiểu Phượng vào Thần Phật và lòng tốt của cô ấy đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã gieo mầm cơ duyên, về sau cô ấy đã trở thành một học viên Đại Pháp.

Đắc phúc báo vì đã giúp đỡ một người bạn

Cô Trần là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô và cô Hà là bạn tốt của nhau từ thời còn đi học.

Cô Hà phải một mình nuôi con gái sau khi ly hôn với chồng. Khi biết rằng cô Trần đã bị buộc phải rời khỏi nhà do cuộc bức hại và không còn nơi nào để sống, cô đã nói chuyện với con gái của mình và mời cô Trần tới ở cùng họ.

Sau đó, cô Hà quen và kết hôn với một giáo viên tốt bụng đã nghỉ hưu. Họ mua được hai căn hộ mới và một chiếc xe hơi. Con gái của cô sau khi tốt nghiệp đã được học tiếp cao học, gia đình cô sống rất hạnh phúc.

Cô Hà hiểu rằng lý do cô ấy được hưởng may mắn là vì cô đã giúp đỡ người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình. Hiện nay, cô Hà thường giới thiệu các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp với bạn bè của mình, vì cô mong rằng sẽ có nhiều người biết được sự thật và chọn kết thúc có hậu cho riêng họ.

Một bí thư thôn giàu có

Bí thư của một ngôi làng biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt thông qua cách hành xử của các học viên trong thôn, họ luôn rất tốt với người khác.

Ông nhận thấy các học viên nữ luôn đối xử với mẹ chồng của họ một cách tôn trọng và tử tế. Tất cả các học viên mà ông biết đều có mối quan hệ hòa thuận với vợ/chồng của họ, và gia đình của họ sống yên ấm. Bất cứ khi nào có việc gì đó cần phải làm trong làng, các học viên luôn đi đầu, và nhờ họ mà tư cách đạo đức của cả làng đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, chính quyền thị trấn đã giam giữ bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thôn của ông và phạt mỗi người trong số họ 5.000 nhân dân tệ. Sau khi các quan chức chính quyền thị trấn rời đi, bí thư thôn đã thả các học viên và trả lại tiền phạt cho họ.

Vào thời điểm đó, bí thư thôn đang kinh doanh kho lạnh, và nhà ông tích đầy khoai tây, tỏi, cần tây và các loại rau khác. Ông kiếm được tiền từ bất cứ thứ gì ông tích trữ và công việc kinh doanh của ông vô cùng thuận lợi.

Sau đó, gia đình ông còn có thể xây hai căn nhà cao tầng và hiện ông có ba cháu trai và một cháu gái. Gia đình của ông rất thịnh vượng, sung túc.

Dược vương Tôn Tư Mạc đã viết trong “Phúc Thọ Luận” rằng: “Phúc là tích lũy của việc thiện; họa là tích lũy của việc bất thiện”. Thiện ác hữu báo là quy luật muôn đời của lẽ tự nhiên, đối xử tử tế với người tu hành sẽ tích được đại đức.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/30/40584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/15/202262.html

Đăng ngày 18-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share