Bài viết của Lý Tam Tài

[MINH HUỆ 22-07-2022] 23 năm qua ở Trung Quốc không phải là quãng thời gian bình thường. Trong khi mọi thứ dường như bình thường với nhịp sống hối hả thường thấy trong xã hội, thì bên trong các trại tạm giam, trại lao động và nhà tù, một số lượng lớn người vô tội đang bị giam giữ và tra tấn vì đức tin của họ.

Họ là những người theo tập Pháp Luân Công, một phương pháp thiền định dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị nhắm đến chỉ vì phấn đấu trở thành những công dân tốt. Nhiều học viên bị giam giữ đã bị tra tấn thể xác, lao động cưỡng bức, lạm dụng tinh thần, sử dụng thuốc không tự nguyện, và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

***

Ngày 20 tháng 7 là một ngày quan trọng. Bởi ngày này 23 năm trước, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch chống lại Pháp Luân Công trên quy mô toàn quốc và thề sẽ xóa bỏ môn tu luyện thân và tâm này trong vòng ba tháng.

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, Pháp Luân Công vẫn phát triển mạnh mẽ còn cuộc bức hại đang dần suy yếu. Tuy vậy, ĐCSTQ đã thành công trong việc sử dụng lượng tiền khổng lồ và nhiều thủ đoạn cưỡng ép để buộc lực lượng thực thi pháp luật, viện kiểm sát, tòa án, văn phòng tư pháp, cơ sở giam giữ và các cơ quan chính phủ khác tiếp tục phạm tội chống lại cộng đồng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

Một học viên có thiên mục khai mở đã có lần nhìn thấy rằng khi cảnh sát và quan chức chính phủ bức hại Pháp Luân Công, họ được ban thưởng bằng danh hiệu, tiền bạc và thăng chức trong thế giới con người; nhưng trong các không gian khác, lại xảy ra điều hoàn toàn ngược lại. Mỗi khi nhận được phần thưởng, họ lại tích thêm nghiệp lực đáng sợ, mặt đều biến thành đen. ĐCSTQ có thể coi họ là những anh hùng vĩ đại, nhưng ở các không gian khác, họ đã bán linh hồn của mình cho tà ác.

“Trên đầu ba thước có thần linh”, công lao bức hại Chân-Thiện-Nhẫn, đàn áp chính tín ngày hôm qua chính là bằng chứng phạm tội của ngày hôm nay.

Lý Quyền vốn là cảnh sát khu vực của cộng đồng dân cư Long Bắc thuộc thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Năm 1999, sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, Lý đã rất tích cực thực thi các chính sách bức hại như sách nhiễu, bắt bớ và giam giữ các học viên địa phương. Ông ta trực tiếp đưa sáu học viên vào trại lao động, một người vào tù, và gần 20 người đến nhiều cơ sở giam giữ khác nhau. Khiến cho ba trong số các học viên đó đã qua đời một cách oan uổng.

Mặc dù các học viên không ngừng thúc giục Lý đừng mù quáng đi theo ĐCSTQ mà làm hại những người vô tội, nhưng ông ta không nghe. Cuối cùng, Lý qua đời ở tuổi 56 sau một cơn đau tim đột ngột vào tháng 11 năm 2021. Nhiều học viên địa phương cho rằng cái chết sớm của Lý có liên quan đến việc ông tham gia vào cuộc bức hại.

Trường hợp của Lý chỉ là một ví dụ điển hình, còn nhiều thủ phạm khác đã phải đối mặt với hậu quả dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như bị cách chức và chịu các loại rủi ro khác, như tội danh tham nhũng hoặc bị ĐCSTQ coi như vật tế thần để che đậy tội ác của nó.

Tính đến tháng 7 năm 2018, có 20.784 đảng viên ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công có kết cục bi thảm. Một số bị kết án, một số đang bị điều tra và những người khác qua đời vì mắc bệnh nan y.

Trong số đó, 9.162 người, tương đương 44%, đã trực tiếp tham gia vào việc bắt giữ, buộc tội và kết án các học viên. Bao gồm 764 người thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ (PLAC), 1.614 người thuộc Phòng 610, 118 người thuộc viện kiểm sát, 338 người trong hệ thống tòa án, 52 người thuộc Bộ Tư pháp và 5.512 người trong hệ thống an ninh công cộng.

Đặc biệt, Phòng 610, cơ quan ngoài pháp luật được thành lập với mục đích duy nhất là bức hại Pháp Luân Công, đã trở thành “vị thế chết chóc” nổi tiếng. Theo dữ liệu do Minghui.org tổng hợp, từ năm 1999 đến năm 2020, tổng cộng có 1.689 đặc vụ trong hệ thống Phòng 610 đã phải nhận quả báo vì những hành động xấu xa của họ.

Quan chức phải đối mặt với hậu quả gần đây nhất là Phó Chính Hoa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc và cựu Giám đốc Phòng 610 Trung ương. Ông ta bị điều tra vào ngày 2 tháng 10 năm 2021 vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Ông ta là quan chức cấp cao thứ bảy của Phòng 610 Trung ương hay Ủy ban Chính trị và Pháp luật bị hạ bệ trong những năm gần đây.

Ngoài việc bị thanh trừng trong nội bộ ĐCSTQ, những thủ phạm này còn phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế. Sau khi Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Truy cứu Trách nhiệm Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu vào năm 2016, các quốc gia khác bao gồm Canada, Úc, Vương quốc Anh, Na Uy và Liên minh Châu Âu (27 quốc gia) đều đã thông qua các đạo luật tương tự.

Nhìn lại lịch sử, Đế chế La Mã đã phải hứng chịu bốn trận đại ôn dịch và sự hủy diệt vì cuộc bức hại các tín đồ Cơ Đốc giáo. Bốn vị hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc, vì tội diệt Phật, đã bị chết thảm khi đang trong thời hoàng kim. Có không ít câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng khủng bố và bạo lực không thể nào chế ngự được đức tin chính nghĩa, và những người nghe theo chính quyền bức hại người tốt mới là nạn nhân thực sự.

Thần Phật ở khắp mọi nơi và đều đang theo dõi. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Đối với những người đàn áp niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, “thành tích” của họ hôm nay sẽ trở thành bằng chứng tội ác để đưa họ ra trước công lý vào ngày mai.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/23/202398.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share