Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu

[MINH HUỆ 15-07-2022] Sau khi đọc “Thông tri: Ganjing World khai trừ Lỗ Dự (Louis Lu)”, tôi muốn cung cấp thêm một số thông tin mà tôi biết về người này.

Tháng 11 năm ngoái, Lâm Mai Quyên (Lin Meijuan), một học viên ở Phần Lan, đã giới thiệu tôi với Louis Lu (Lỗ Dự) và mời tôi tham gia một hạng mục chính Pháp đặc biệt mà anh ta đang triển khai. Tôi biết Lâm vì chúng tôi đều trong Đoàn nhạc Tian Guo.

Trước khi giới thiệu tôi với Louis, Lâm đã liên hệ với anh ta ít nhất một năm. Cô ta nói với tôi rằng anh ta có một số phương pháp marketing đặc biệt vừa kiếm tiền hiệu quả hơn cho các hạng mục Đại Pháp, vừa có thể cứu người, v.v.

Ban đầu, nghe Lâm nói về việc kiếm tiền, tôi không quan tâm lắm, nhưng sau đó, Lâm liên tục nói hạng mục này hay ho như thế nào. Tôi nghĩ hay là mình cứ học hỏi thêm, hoặc là có thể giúp quảng bá Shen Yun cũng tốt.

Ngay sau đó, Louis đã liên lạc với tôi. Đầu tiên, anh ta giới thiệu về tính hiệu quả của hạng mục giảng chân tướng thông qua WeChat do anh ta xây dựng, rồi cách thức anh ta và Peter Zheng tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên WeChat. Anh ta hứa sẽ quyên góp một phần tiền kiếm được cho các hạng mục Đại Pháp, và còn trích hoa hồng cho chúng tôi.

Tôi đã giúp dự án viết một số kịch bản và thu âm. Nhưng sau hai, ba lần, Louis và Lâm không đoái hoài gì đến việc này nữa. Trong thời gian này, Lâm lại thuyết phục tôi tham gia dự án cho vay của họ, mà ngay từ đầu, tôi đã không thích rồi. Nhưng vì cô ta liên tục nài nỉ, nên tôi đã đồng ý nghe họ trình bày.

Louis, Peter và Lâm đã gọi điện video nhóm cho tôi. Louis và Peter đề nghị tôi xây dựng một chương trình cho vay nước ngoài tại một ngân hàng ở Thụy Sỹ. Có thời điểm, họ còn mời công ty cho vay chuyên nghiệp giải thích cho mấy người chúng tôi về phương thức hoạt động của họ, chủ yếu là làm thế nào để thu hút khách hàng đăng ký vay mua nhà qua họ.

Sau đó, tôi hỏi Lâm liệu cô ta đã nhận được khoản hoa hồng mà họ đã hứa chưa. Tôi nghĩ vì cô ta còn độc thân và phải tự trang trải cuộc sống nên nhận tiền hoa hồng sẽ rất quan trọng đối với cô ta. Rồi cô ta nói dự án mới bắt đầu và họ chưa kiếm được tiền, nhưng sau này tiến hành sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Tôi hỏi cô ta có nghĩ dự án này là để kiếm tiền cho các hạng mục Đại Pháp không, hay cho chính họ. Ngoài ra, họ lấy danh nghĩa kiếm tiền cho các hạng mục Đại Pháp cứu người mà lôi kéo các học viên vào, nhưng rốt cuộc, họ sẽ thực sự đóng góp bao nhiêu cho các dự án Đại Pháp.

Lâm khó chịu ra mặt khi tôi hỏi cô ta những câu hỏi này. Tôi nói với cô ta rằng tôi chưa hiểu rõ dự án này nên cần quan sát một thời gian. Lúc ấy, cô ta đáp: được rồi.

Liền sau đó, tôi cảm thấy Louis và Peter đã thay đổi thái độ với tôi, rồi Louis mượn cớ đẩy tôi ra khỏi nhóm chat.

Sau đó, tôi nghe một học viên người Đức khác bị lôi kéo vào nhóm của Louis nói rằng Lâm đã sang Mỹ làm hạng mục này với Louis và ở lại đó hai, ba tháng gì đó. Khi Lâm quay lại, cô ta nói sẽ bán nhà ở Phần Lan và sang Mỹ định cư để làm dự án cho vay đó với Louis và Peter.

Về Lâm Mai Quyên

Từ khi bị đá ra khỏi dự án cho vay của họ, tôi không còn liên lạc với Lâm, Louis hay Peter nữa.

Trước đây, Lâm cũng hỏi tôi cô ta có thể sang Thụy Sỹ hỗ trợ Shen Yun được không, nhất là với công tác nhà bếp, và nói cô ta đã có kinh nghiệm làm việc ở nhà hàng.

Tôi biết cô ta rời Trung Quốc sau năm 2005 và đắc Pháp tương đối muộn. Tôi hỏi đồng tu phụ trách nhóm bếp A ở Bắc Âu xem anh ấy có biết Lâm không, và anh ấy đã đến hỏi ý kiến của người phụ trách Phật Học Hội Thụy Điển của Bắc Âu. Người phụ trách nói không thể dùng người này vì không phù hợp với quy định.

Không ngờ, một tháng sau, đồng tu Chu, tổ trưởng phụ trách nhóm bếp B, đột nhiên nói với tôi rằng anh ấy đã tìm được hai người trợ giúp mới là Lâm và Vương Phương (Wang Fang). Tôi nói với anh ấy rằng Lâm không phù hợp với yêu cầu làm trong nhóm bếp; còn về Vương, đã có hai điều phối viên chia sẻ với tôi về sự nghi ngại về danh tính của cô ta (nghe nói cô ta trước kia ở Nhật Bản đã bị nghi là đặc vụ, sau đó sang Phần Lan và trở thành bạn rất thân thiết với Lâm. Nhưng hồi đó, việc Vương bị nghi là đặc vụ, tôi lại không biết gì.)

Theo tổ trưởng Bếp B Chu, Lâm đã hỏi người phụ trách Phật Học Hội Phần Lan địa phương (một người phương Tây) xem cô ta có thể đến làm trong nhóm bếp được không. Người phụ trách phương Tây không phản đối, sau đó người phụ trách Phật Học Hội Thụy Điển cũng không phản đối Lâm đến giúp; còn Vương Phương, sau khi giao lưu về tính khí của cô ta, cũng đã có cải thiện…

Vì chuyện Lâm Mai Quyên làm dự án cùng Louis, hơn nữa chúng tôi cũng đã tìm được hai người đến giúp rồi, nên tôi phản đối để Lâm và Vương tham gia nhóm bếp. Nhưng Chu thấy họ đã qua các thủ tục cần thiết rồi, và nói chúng tôi nên cho Lâm và Vương cơ hội gì đó. Cuối cùng, tôi đồng ý để họ mua hàng tạp hóa, nhưng không được vào bếp và tham gia phục vụ bữa ăn. Lúc ấy, tổ trưởng Bếp B cũng đồng ý.

Tuy nhiên, năm nay, Shen Yun lại biểu diễn ở hai thành phố cùng một lúc. Khi một nhóm bắt đầu biểu diễn ở Bregenz, tôi vẫn đang thực hiện chương trình ở Basel.

Tôi đến trợ giúp ở Bregenz vào ngày thứ hai của buổi diễn. Tôi bị sốc khi thấy cả Lâm và Vương đang phục vụ và chuẩn bị đồ ăn trong nhà hát! Lâm rất bận rộn trò chuyện với các nghệ sỹ biểu diễn Shen Yun. Tôi nghĩ phép lịch sự thông thường là không làm phiền các nghệ sỹ biểu diễn Shen Yun vì lịch diễn của họ rất kín. Sau buổi biểu diễn, tôi hỏi tổ trưởng Chu của nhà bếp B có biết hành vi của Lâm không. Hóa ra, anh ấy đã biết rõ và đã nhắc nhở cô ta không được như vậy từ chặng dừng chân trước đó ở Ba Lan rồi.

Ba ngày sau khi chương trình kết thúc, tôi lại nói với Chu về nhiều hành động khác của Lâm không tuân thủ các quy tắc hậu trường. Anh ta bực bội và nói đảm bảo Lâm tuyệt đối không có vấn đề gì.

Sau đó, một đồng tu kể với tôi rằng, anh đã nhìn thấy Lâm vuốt ve lưng Chu khi nói chuyện với Chu, và thấy Lâm làm như vậy có chỗ không đúng, vì Chu đã kết hôn.

Đồng tu Hoàng làm việc ở nhà bếp, cũng kể với tôi rằng, trong thời gian phục vụ Shen Yun ở Ba Lan, anh ấy cũng đã mấy lần nhắc nhở Lâm không được chủ động đến gần các nghệ sỹ Shen Yun, nhưng cô ta không nghe. Anh ấy báo với tổ trưởng Chu, nhưng Chu cũng gạt đi.

Sau đó, tôi lại tìm tổ trưởng Chu để giao lưu dựa trên Pháp một hồi, nhưng anh ấy không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tôi nữa.

Tôi cảm thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với an ninh hậu trường, nhưng tôi không biết phải liên hệ với ai để phản ánh. Tôi cũng được biết rằng Lâm đã lọt vào nhóm chủ chốt của hạng mục Shen Yun địa phương. Cô ta rất giỏi xây dựng quan hệ với mọi người.

Đương nhiên, những điều này để tôi nhìn thấy cũng không phải là ngẫu nhiên. Có rất nhiều điều tôi phải tu khứ và làm chưa đủ. Ở đây, tôi chỉ xin chia sẻ thông tin vì trách nhiệm đối với Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/15/446249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/17/202295.html

Đăng ngày 18-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share