Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2022] Gần đây, tôi hay đọc các báo cáo về cuộc bức hại trên Minh Huệ Net. Tôi rất buồn khi thấy hầu như ngày nào cũng có bài về việc các đồng tu ở độ tuổi 80 bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Minh Huệ đưa tin rằng bà Hàn Quế Vân, một giáo viên nghỉ hưu 85 tuổi ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án bất hợp pháp ba năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vào tháng 6 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 21 tháng 3 năm 2022, bà bị đột quỵ, kể từ đó bà nằm liệt trên giường với đầu óc kém minh mẫn.

Ngay ngày hôm sau, ngày 27 tháng 4 năm 2022, Minghui.org đưa tin về cụ bà Thôi Kim Thực, 88 tuổi, đang đọc sách Pháp Luân Đại Pháp cùng với một số học viên cao tuổi khác tại nơi ở của bà, thì bị cảnh sát ập vào và tịch thu một bức hình của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, các sách Đại Pháp, tiền mặt và một số đồ dùng cá nhân khác. Bà Thôi đã bị sốc và ngã quỵ. Bà nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó hai giờ.

Bà Thôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Bà cụ rất khỏe mạnh với nước da hồng hào, lưng thẳng, bước đi thanh thoát và rất tự biết chăm sóc bản thân. Vậy mà vì sự bạo hành của cảnh sát ĐCSTQ, bà cụ đã mất mạng trong vòng chưa đầy hai giờ.

Trong một báo cáo vào ngày 28 tháng 4 năm 2022, bà Bạch Ngọc Trân, 80 tuổi, ở Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã bị kết án ba năm tù bất hợp pháp và bị phạt 5.000 nhân dân tệ, chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Điều gây phẫn nộ hơn đối với tôi là người phụ nữ cao tuổi, mảnh khảnh này đã bị còng tay trong suốt phiên tòa. Bà ấy đã 80 tuổi rồi. Tôi không thể hiểu tại sao phải còng tay bà ấy. Có phải các quan tòa lo lắng rằng bà ấy có thể bỏ chạy? Hay họ sợ rằng bà ấy có thể chống cự?

Tôi vô cùng bức xúc khi chỉ trong ba ngày, ba người già ở độ tuổi ngoài 80 ở ba tỉnh khác nhau đã bị những người theo ĐCSTQ bức hại đến chết hoặc bị kết án bất hợp pháp.

Những người phụ nữ này không phạm bất cứ tội gì nhưng lại bị bức hại chỉ vì họ muốn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn và muốn trở thành người tốt.

Khi còn nhỏ, tôi đã được dạy “không chỉ tôn trọng những người cao tuổi trong gia đình, cần phải tôn trọng cả những người cao tuổi khác; không chỉ quan tâm chăm sóc cho con cái của mình, mà cần quan tâm tới tất cả trẻ em”. Chúng ta cũng hiểu rằng, là con người, chúng ta cần chú trọng đến đạo đức.

Tuy nhiên, khi lớn lên, chúng ta phát hiện ra rằng ở Trung Quốc ngày nay dưới sự cai trị của ĐCSTQ, tất cả những khái niệm và từ ngữ tốt đẹp đó đã không còn tồn tại. Tất cả chỉ còn là những câu chuyện trong sách sớm bị lãng quên.

Đáng buồn thay, những gì chúng ta thấy ở Trung Quốc ngày nay là con người vì theo đuổi sự giàu có và lợi ích cá nhân, đã sẵn sàng làm bất cứ điều xấu xa nào. Đặc biệt, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một hành vi tàn ác chống lại nhân loại, và những vụ án xảy ra thường xuyên, trong đó những người ở độ tuổi 80 đã bị sách nhiễu, bị kết án tù hoặc bị tra tấn đến chết. Không chỉ người già mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở mọi lứa tuổi đều bị bức hại trong 23 năm qua.

Một số người có thể thắc mắc rằng liệu những người làm trong ngành công an và hệ thống tư pháp có thực sự tin rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang vi phạm pháp luật hay không? Trong những năm qua, cá nhân tôi quen khá nhiều người trong số họ, và nhiều người đã nói riêng với tôi rằng: “Tôi biết tất cả các bạn đều là người tốt, nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Đó là công việc của tôi và tôi cần kiếm sống để nuôi dưỡng gia đình. Tôi còn phải trả tiền thế chấp, trả tiền mua xe, v.v. ”

Một người khác nói với tôi, “Tôi thực sự không muốn bắt các bạn, nhưng tôi có thể làm gì khác? Sếp của tôi bảo tôi phải làm như vậy”.

Thậm chí, một công tố viên còn nói với tôi, “Nói đúng ra, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải là tội phạm ở Trung Quốc. Cuộc bức hại này thực chất là bởi vì có người đứng sau thúc đẩy, hậu thuẫn cho nó.”

Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, tôi tin rằng có khá nhiều người trong cơ quan thực thi pháp luật biết rất rõ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt, và họ không có ý định tham gia vào cuộc bức hại, nhưng họ không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền và lợi ích cá nhân, và khi họ chịu sức ép từ phía trên, họ không thể không nghe theo ĐCSTQ để làm điều ác.

Có lần Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử làm thế nào để giành được lòng tin và sự phục tùng của nhân dân, Khổng Tử trả lời: “Hãy đề cao những người ngay thẳng, đặt họ lên trên những người không biết cách từ chối làm những điều sai trái.”

Ở Trung Quốc ngày nay, nhìn chung, không phải là mọi người dân đều không thể phân biệt thiện-ác,đúng-sai. Đó là bởi vì ĐCSTQ cai trị Trung Quốc bằng bạo lực và lừa dối, đã kìm hãm lòng tốt của mọi người và dẫn họ lạc lối. Nhất là, vì vô số lời nói dối và phỉ báng độc hại của chế độ ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp, mà đúng-sai, tốt-xấu giờ đây hoàn toàn bị đảo lộn. Trong khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại, mong muốn được sống tử tế của nhiều người và tâm hướng thiện của họ cũng bị hủy hoại. Khi tôi thấy ĐCSTQ tà ác đến mức như thế, tôi cảm thấy rất buồn cho những người nghe theo nó.

Qua những cuộc trò chuyện của tôi với những người đó, tôi có thể cảm nhận được sự bất lực của họ và trong lòng họ vẫn còn sót lại chút thiện lương. Tôi cũng cảm nhận được lương tâm của họ đang day dứt như thế nào. Vậy nên, theo một cách nào đó, trong khi bức hại Pháp Luân Đại Pháp, họ cũng đang tự bức hại chính mình.

Đã đến lúc cuộc bức hại tà ác đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chấm dứt, không chỉ đối với các học viên mà còn đối với cả những người đã và đang tham gia vào nó – trước khi họ đi quá xa, đến mức không thể quay đầu được nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/3/441948.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/13/202221.html

Đăng ngày 15-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share