Bài viết của Giả Duy và Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 18-07-2022] Tối ngày 17 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực Bay Area đã tổ chức thắp nến cầu nguyện phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Họ tưởng nhớ những học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tới chết, đồng thời thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua.

6bf1c2c9a0a7ea7cd6b7bc94cbe79ae2.jpg

fafeb2eaca962fd3747a01a2b1ff7b0c.jpg

6e58e0f904797901f697a9774182b3a0.jpg

44a4eccba227df5b29ba3bfc200bf931.jpg

60316e80e756b782c55a3a2cdbf9b96e.jpg

38185f2f349764e65d67b93783fe311c.jpg

ec1db3276e04897a9bbf81da6283ac10.jpg

427f8d22887150d65dbd5f38c2ba379c.jpg

3cb291c3eb6ba2ddc91daff50ce7a5ef.jpg

6de9a101b18218fb070e29e49a41fb59.jpg

Các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động trong đó có thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ những học viên bị bức hại tới chết.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhiều học viên đã bị bắt giữ phi pháp và tra tấn. Bất chấp cuộc bức hại bao phủ khắp Trung Quốc, các học viên vẫn luôn giữ vững bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trong 23 năm qua, họ đã tổ chức nhiều hoạt động ôn hòa để phơi bày những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

9c5cd15bf7e773d82ef3562c57768570.jpg

Anh Jason Thompson đến từ Palo Alto chấn động khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là mục tiêu bức hại ở Trung Quốc

Anh Jason Thompson đi ngang qua sự kiện, hỏi thăm tại sao các học viên ở đây. Khi biết Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã nói những nguyên tắc này thật tốt.

Khi biết các học viên ở đây để phản đối cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua và ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống, anh đã bị sốc, nói: “Thu hoạch nội tạng sống thật tà ác. Không ai được làm việc này cả.”

Cô Carla Tovar, một thành viên của một tổ chức phi chính phủ ủng hộ các nhóm thiểu số, cho biết thông qua công việc, cô đã tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!”

Cô Sherie và anh David Porters đến từ Sacramento đã thể hiện sự ủng hộ bằng cách ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Cô Sherie nói: “Tôi đã chú ý tới cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm qua. Khi nghe nói ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên và kiếm lợi lớn, tôi đã bật khóc. Làm sao một việc như vậy lại có thể xảy ra? Thật ghê rợn, cho dù xảy ra ở đâu trên thế giới này!”

Anh David nói: “Thu hoạch nội tạng sống để buôn bán kiếm lời là tội ác chống lại loài người. Thật khó tin là việc này lại đang diễn ra! Tất cả chúng ta cần cố gắng hết sức để ngăn chặn sự tàn bạo này!”

Đôi vợ chồng này cho biết họ cảm thấy hết sức đồng điệu với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên tôn vinh. Cô Sherie cho biết: “Khi đi qua sự kiện này, tôi cảm thấy trường năng lượng cực kỳ bình yên, thư thái. Nếu mỗi người chúng ta trên thế giới này đều có thể coi Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát thì thế giới chúng ta sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Cô nói thêm: “Tôi thật sự ngưỡng mộ các học viên về việc sử dụng phương thức ôn hòa để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại mà họ đã phải gánh chịu. Những gì họ thể hiện thật cao quý và khiến chúng ta phải kinh ngạc. Tôi hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể cùng nhau đứng bên họ kháng nghị ôn hòa cho tới khi cuộc bức hại này kết thúc.”

Anh Justin, thế hệ người nhập cư thứ ba, cùng mẹ anh, bà Tôn là cư dân San Francisco. Họ cho biết họ đã bắt đầu chú ý tới cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước. Anh Justin nói: “ĐCSTQ không tôn trọng người dân. Đặc biệt là cựu lãnh đạo ĐCSTQ, thủ phạm bức hại Pháp Luân Công, là rất tà ác”.

Anh Justin nói: “Từ khi ĐCSTQ giành được quyền lực và văn hóa truyền thống Trung Hoa bị hủy hoại thông qua Cách mạng Văn hóa thì văn hóa truyền thống đã không còn. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang cố gắng khôi phục lại văn hóa truyền thống Trung Hoa, vốn là nền văn hóa thực sự đáng ngưỡng mộ.”

Bà Tôn nói: “Chính phủ cần phải phục vụ nhân dân, nhưng ĐCSTQ thì khác. Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, mà đây vốn là một quyền cơ bản của con người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại chỉ bởi tu luyện, điều này là hoàn toàn sai trái. Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới có thể nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ. Chỉ khi ĐCSTQ sụp đổ thì mới có thể có hy vọng cho nhân loại.”

Bà Catherine sống ở thành phố Oakland, khu vực East Bay, rất vui sau khi biết các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp: “Con người trên toàn thế giới cần chiểu theo nguyên tắc này. Nếu tất cả chúng ta có thể làm được điều này thì thật tuyệt vời. Nếu mỗi người chúng ta đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.”

Bà cũng chấn động khi biết ĐCSTQ đã bức hại nhiều học viên lương thiện và nói: “Bức hại những người ưa chuộng hòa bình là điều thật khủng khiếp. Tôi khó mà hiểu được tại sao tội ác thu hoạch nội tạng sống này lại đang diễn ra. Thật quá sốc!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/20/202331.html

Đăng ngày 23-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share