Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-07-2022] Hôm 16 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ thắp nến tưởng niệm ở Cao Hùng, Đài Loan. Họ tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong 23 năm qua.

Một số ủy viên hội đồng thành phố Cao Hùng và các quan chức khác tham dự sự kiện đã lên án cuộc bức hại, và cho biết họ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Họ kêu gọi thế giới hãy nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và hành động để chấm dứt những hành vi tàn bạo của chính quyền này.

b2953b3cf719c6ec94b177a54872c4e2.jpg60669a0673022140b8a9f00f1339b6be.jpg3b898695475dba0482395b332dfdcdb6.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ở Cao Hùng, Đài Loan, hôm 16 tháng 7

Vào buổi chiều, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trên Quảng trường Fengling để trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công cho người qua đường và khách du lịch, đồng thời phát một video vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Một số học viên cũng phát tờ rơi và các tài liệu thông tin khác.

Ông Lý đi ngang qua ngã tư phía trước quảng trường và bị thu hút bởi các hoạt động của Pháp Luân Công. Ông đã dừng lại để xem đoạn video phơi bày nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và nhận một tờ rơi.

Khi biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra, ông nói: “Chính quyền ĐCSTQ là một chế độ độc tài độc đảng, lo sợ rằng có quá nhiều nhóm tôn giáo sẽ gây nguy hiểm cho sự cai trị của nó. Điều này hoàn toàn trái ngược với ý tưởng về một xã hội tự do và dân chủ. Lời kêu gọi ôn hòa và hợp lý của Pháp Luân Công thực sự rất tốt. Pháp Luân Công tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và cần được tôn trọng. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người chú ý đến vấn đề này và ủng hộ Pháp Luân Công trong việc đấu tranh cho tự do tín ngưỡng.”

fefa855f868c55a130a51c3da96b990e.jpgb3af6ace9cf882bc745710dcdaf3b8dd.jpg23c4f57c3097af8212324166e1c8feef.jpgcdb4bbd228ec5c9e27fb70c29934142c.jpgfe7f4a93d36f47e9f8055b0a676684ce.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một số học viên phát tờ rơi và tạp chí.

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Lên tiếng cho các học viên

07493798686ffac307b5ec871fdffc78.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Lâm Vu Khải cho biết ông đã quyết định lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem bộ phim Unsilenced (Lời kêu gọi trong im lặng)

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Lâm Vu Khải cho biết: “Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ hồi còn giảng dạy tại Đại học Tôn Trung Sơn. Một trong những đồng nghiệp của tôi là học viên. Anh ấy thường giúp đỡ các đồng nghiệp khác. Tôi hiểu Pháp Luân Đại Pháp đề cao lòng tốt và tu luyện tâm tính theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Tôi đã xem bộ phim Unsilenced một thời gian trước,” ông Lâm nói. “Tôi hiểu sâu hơn về những khó khăn khi theo đuổi Chân và Thiện ở một đất nước do Đảng Cộng sản cai trị. Niềm tin tôn giáo bị đàn áp, các quyền cơ bản của con người bị chà đạp, và thậm chí nội tạng người cũng bị buôn bán. Các học viên bị bức hại là điều không thể tin được. Bây giờ tôi là người đại diện cho dư luận. Sau khi xem bộ phim, tôi đã quyết tâm lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông phát biểu: “Chúng ta phải để cho nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại, tiếp tục kêu gọi chấm dứt nó, tiếp tục giảng chân tướng và vạch trần những vi phạm nhân quyền này. Nếu nhiều người biết về nó và đứng lên chống lại tội ác này, chính quyền đó sẽ sụp đổ. Hiện nay, nhiều người hơn trên thế giới đã nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ.“

Ông Lâm cho biết ông ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên trong việc phản bức hại trong 23 năm qua. Ông nói: “Chúng ta hãy phối hợp cùng nhau để chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt và giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cũng khuyên tất cả các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy từ bỏ nó.”

54d6a4d52c14eced34e3c0324907956c.jpg

Giáo sư Ông Minh Chương của Đại học Quốc gia Cao Hùng

Giáo sư Ông Minh Chương cho biết: “Trước đại dịch, tôi thường xuyên ra nước ngoài để tham gia các hội thảo và hội nghị. Tôi thường thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động phản bức hại một cách ôn hòa ở nhiều quốc gia khác nhau. Các học viên đã nỗ lực không mệt mỏi, không quản ngại nắng mưa, gió bão. Tôi thực sự khâm phục họ.”

Ông cho hay có thể nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở nhiều danh lam thắng cảnh hoặc đường phố ở Đài Loan. Ông rất mong có thêm nhiều người cùng phối hợp để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Xã hội cần Chân-Thiện-Nhẫn

'图11:声援法轮功反迫害十多年的陈丽娜议员,“这个社会需要真善忍,社会才能更美好。”'
Ủy viên Hội đồng Thành phố Trần Lệ Na

Ủy viên Hội đồng Thành phố Trần Lệ Na, người đã hỗ trợ các học viên vạch trần cuộc bức hại trong hơn 10 năm, phát biểu tại lễ mít-tinh: “Trước hết, tôi muốn bày tỏ sự kính trọng trước sự kiên trì và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người đã đứng lên chống lại cuộc bức hại trong 23 năm qua.”

“Tôi đã biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm. Họ đề cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Việc phản bức hại một cách ôn hòa và hợp lý của họ có tác động rất lớn. Trong 23 năm qua, mọi người đã lên tiếng và cho thế giới biết về cuộc bức hại. Quá trình này đòi hỏi sự can đảm và bền bỉ, đặc biệt là khi các học viên phải đối mặt với sự bức hại do một thế lực đặc biệt xấu xa thực hiện. Điều đó không hề dễ dàng, và thậm chí còn đáng khâm phục hơn. Tôi cũng thấy sự tập hợp của lực lượng chính nghĩa, và ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Bà cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp đề cao Chân-Thiện-Nhẫn. Xã hội ngày nay cần nguyên lý này. Mọi người hãy đứng lên chống lại cuộc bức hại, vốn là việc đáng ra không nên xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới.” Bà kêu gọi mọi người trên thế giới “hãy nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và cùng nhau chấm dứt những hành động tàn bạo của nó.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/21/202356.html

Đăng ngày 22-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share