Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 18-07-2022] Ngày 17 tháng 7 năm 2022, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội tỉnh ở Toronto để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 23 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Nghị sỹ Candice Bergen, Lãnh đạo lâm thời của Đảng Bảo thủ, đã gửi một bức thư bày tỏ sự ủng hộ của bà đối với các học viên. Cựu Nghị sỹ Canada, ông Wladyslaw Lizon, đã tham dự và phát biểu tại buổi mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ.

ea9df1de6f507f2b8fef788780bc49ba.jpg

925b643269f3312df860093530ce47c9.jpg

1d4f9f9987b18d7008312aec7e4e9b6d.jpg

373a13c2d3f054b6f754b5dd812e7fab.jpg

3ddd10c36be9517bca6b2dc881adb1db.jpg

b32af525ea7583d11463bc4e4d663c48.jpg

c774800164e9ac8771a98939435dda9e.jpg

Các học viên tập trung trước Tòa nhà Quốc hội tỉnh ở Toronto để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 23 năm, hôm 17 tháng 7 năm 2022.

Các Nghị sỹ: Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

37dd4a8a0e4a6eb61bc124fc763e8f6d.jpg

3209a7052dfdb0f19b2f81fe7540e37d.jpg

Nghị sỹ Candice Bergen, Lãnh đạo lâm thời của Đảng Bảo thủ, và bức thư ủng hộ của bà.

Nghị sỹ Candice Bergen, Lãnh đạo lâm thời của Đảng Bảo thủ, đã gửi một bức thư ủng hộ. Trong thư, bà viết, “Tự do tín ngưỡng là nền tảng của một xã hội công bằng. Những người có đức tin không đáng bị nhắm đến hoặc bị sách nhiễu vì tín ngưỡng của họ, cho dù họ sống ở đâu.“

“Đáng tiếc là, trong nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người đã phải chịu đựng rất nhiều khổ nạn vì đức tin của họ. Các báo cáo về việc vi phạm nhân quyền không thể chấp nhận được đối với Pháp Luân Công vẫn liên tục xuất hiện, mà thực ra, Pháp Luân Công bắt nguồn từ giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Thật may mắn cho chúng tôi khi có rất nhiều học viên Pháp Luân Công định cư tại Canada. Trong những năm qua, các học viên đã cống hiến hết mình để giúp những người khác cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của họ.

“Kể từ khi thành lập, Canada đã là lực lượng chính trong trường quốc tế về việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Đất nước chúng tôi luôn cam kết đảm bảo rằng các nhóm tôn giáo thiểu số trên toàn thế giới có thể thực hành đức tin của họ trong hòa bình.

Cuối thư, bà viết, “Canada sẽ luôn là một nơi an toàn cho các học viên Pháp Luân Công, và chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để chấm dứt cuộc bức hại của họ trên bình diện quốc tế.”

Cựu Nghị sỹ: Hãy tham gia cùng chúng tôi để lên án những việc làm tàn ác của ĐCSTQ

Cựu nghị sỹ Canada Wladyslaw Lizon, người đã ủng hộ Pháp Luân Công trong hơn hai thập kỷ, đã phát biểu tại lễ mít-tinh.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã đến tham dự buổi mít-tinh,” ông nói, “Tất cả chúng ta ở đây để thể hiện sự ủng hộ đối với những người đang bị bức hại ở Trung Quốc. Sống ở phương Tây, chúng ta có dân chủ và tự do. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên những người trên thế giới đang bị chính phủ của họ ngược đãi, trong số đó có các học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.”

1b6e0b52d2bb46229b3af3a352fd0eae.jpg

Cựu Nghị sỹ Canada, ông Wladyslaw Lizon, người đã ủng hộ Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại trong hơn hai thập kỷ, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông phát biểu, “Cộng đồng quốc tế cần phải cho những người bị bức hại ở Trung Quốc biết rằng họ không đơn độc. Nếu thế giới lãng quên họ, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bức hại nhiều người hơn. Bởi vậy, cho dù chúng ta sống ở đâu, tất cả chúng ta nên đoàn kết và lên án những hành vi tàn ác của ĐCSTQ”.

Ông tiếp tục chia sẻ trải nghiệm của bản thân, “Như bạn biết đấy, tôi đến từ Ba Lan. Lớn lên trong một đất nước cộng sản, tôi đã chứng kiến ​​điều tương tự. Những người Ba Lan không muốn bị chính phủ kiểm soát về mặt tư tưởng đã bị bắt vào tù và thậm chí mất mạng.”

Ông kết thúc bài phát biểu bằng câu nói, “Chúng ta hãy phối hợp với nhau một lần nữa để lật đổ chế độ Cộng sản Trung Quốc kinh hoàng này. Khi đó, tất cả người dân Trung Quốc, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, sẽ lấy lại được tự do của mình. Mọi người sẽ được sống một cuộc sống bình yên. Mọi người có thể có niềm tin của bản thân và được bày tỏ quan điểm chính trị của họ. Tự do là một giá trị phổ quát. Không một chính phủ nào có quyền tước đoạt tự do của người dân. Xin hãy cùng nhau nỗ lực. Tôi thực sự hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu đó tại Toronto để ăn mừng chiến thắng của chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ thành công! ”

Lên tiếng bảo vệ nữ nghệ sỹ bị cầm tù, bà Hứa Na

b3e5fa2e395e3a737ff3f41c2e27d491.jpg

Cô Vương Tiểu Ngọc (bên trái) lên tiếng bảo vệ bà Hứa Na, người đã bị ĐCSTQ kết án 8 năm tù vào năm ngoái.

Cô Vương Tiểu Ngọc đã từng bị giam giữ và tra tấn trong các trại lao động cưỡng bức hai lần vì tu luyện Pháp Luân Công và nói với mọi người sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trong thời gian bị giam giữ, cô bị tra tấn, hành hạ và bị ép phải dùng thuốc tâm thần. Cô Vương muốn lên tiếng cho bạn mình là bà Hứa Na, người đã bị kết án 8 năm tù vào năm ngoái.

Bà Hứa Na là một họa sĩ tự do. Bà cùng chồng là ông Vu Trụ tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 8 năm 1999, cặp vợ chồng này đã bị giam giữ hơn 40 ngày sau cuộc gặp gỡ với vài học viên khác. Tháng 7 năm 2001, bà Hứa lại bị bắt và bị kết án 5 năm tù vì cung cấp chỗ ở cho các học viên ngoại tỉnh.

Ông Vu và bà Hứa đã bị cảnh sát chặn lại và khám xét trên đường về nhà sau một buổi hòa nhạc vào tối ngày 26 tháng 1 năm 2008. Cảnh sát tìm thấy một cuốn sách Pháp Luân Công trong xe của họ và đưa hai vợ chồng đến Trại tạm giam Thông Châu. 11 ngày sau, vào đêm giao thừa của Trung Quốc, ông Vu, một người cường tráng và khỏe mạnh, đột ngột qua đời ở tuổi 42. Các nhà chức trách cho rằng ông Vu chết do tuyệt thực hoặc do bệnh tật. Còn bà Hứa bị kết án ba năm tù giam.

Vài năm sau, một cựu tù nhân chứng kiến ​​cái chết của ông Vu đã tìm được bà Hứa. Anh ấy nói với bà rằng chồng bà đã bị tra tấn dã man và cơ thể ông đầy rẫy vết thương. Người đàn ông cho biết ông Vu đã qua đời vì những vết thương của mình.

Ngày 19 tháng 7 năm 2020, bà Hứa bị bắt lần thứ ba vì đã chụp một số bức ảnh trong thời gian đại dịch bùng phát và được các phương tiện truyền thông bên ngoài Trung Quốc đăng tải. Chính quyền cũng cáo buộc bà tụ tập với các học viên khác. Lần này bà bị kết án tám năm.

Cô Tiểu Ngọc kêu gọi mọi người lưu ý đến sự bức hại này và đề cao các quyền con người cơ bản của các học viên.

Cô Lưu Minh Viên: Xin hãy giúp giải cứu mẹ tôi

729a8723ffefcc5d8ad2935afa6f42bb.jpg

Cô Lưu Minh Viên, sinh viên tại Đại học Sheridan, Canada, kêu gọi sự giúp đỡ để giải cứu mẹ mình.

Tại lễ mít-tinh, cô Lưu Minh Viên, sinh viên Đại học Sheridan, đã kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc ngay lập tức trả tự do cho mẹ cô là bà Lưu Diễm. Bà đã bị chính quyền Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cô nói, “Mẹ tôi bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, và hiện vẫn đang bị giam giữ. Bà bị kết án 3,5 năm tù giam vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. Mẹ tôi đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Vân Nam, vốn khét tiếng về việc tẩy não và tra tấn các học viên Pháp Luân Công”.

Cha mẹ của cô Lưu, một giáo sư chuyên ngành tiếng Anh và một nghệ sỹ, đều tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, họ lần lượt bị kết án bốn năm và ba năm vào năm 2012 và 2015. Họ đã bị tra tấn, tẩy não và buộc phải làm công việc nguy hiểm đến tính mạng. Bà nội của cô Lưu đã qua đời do không chịu nổi những lời đe dọa. Còn bà ngoại của cô bị cảnh sát dọa đánh đến mức hoảng sợ và lâm trọng bệnh.

Các học viên cũng tổ chức một buổi thắp nến để tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời vì cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ kêu gọi công chúng lên tiếng chống lại cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt nó.

a0c7515b01a5498d4c268ccc6f8c4bf3.jpg

ce953102e18507f4ebdf9a6b166927da.jpg

9a6cf5ab1368d9f884fa4b9bc6d87217.jpg

8584af6c250a9df21bca91e780707588.jpg

4c25647d7484d3ee6c93ca031f1ac2c3.jpg

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/21/202351.html

Đăng ngày 22-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share