Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-07-2022] Hội Giao lưu Chia sẻ Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Canada năm 2022 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Metro Toronto vào hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 7 vừa qua. Tham gia Pháp hội có hơn 1.300 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ các thành phố lớn ở Canada như Ottawa, Montreal, Vancouver và một số thành phố của Hoa Kỳ. 21 học viên đã có bài chia sẻ về việc bản thân đã thực hiện như thế nào để làm tốt những gì các học viên nên làm trong thời điểm lịch sử quan trọng này, đồng thời tu luyện tốt bản thân và hoàn thành sứ mệnh cứu người.

b67b5b4274ddfc818a39af9dc9addeaa.jpgbbf18c05b01dceac2cd04245fc3f29ba.jpg

Hội trường tổ chức Pháp hội

00f35ce45c617519d4c41785dbfaa8ba.jpg2d7ffc763a03a835b414d3d35d7fe562.jpgc8aae69b176ce98834e15c1045251822.jpgb5be4eb42b862e3ac3ebda99f4be58af.jpgc70da56fd67ef5e8ae2bf662ce13e0bf.jpg5834f80e3911e36d73c334ee9d64e652.jpg5309808445edda5bde107a0e8b4346f8.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân

Quảng bá Shen Yun

Cô Lưu từ Toronto đã chia sẻ về quá trình tham gia hỗ trợ quảng bá Shen Yun. Một trường học tư nhân đã nhận được một khoản tiền hỗ trợ trong thời gian dịch bệnh và hiệu trưởng nhà trường muốn dùng số tiền này để mua vé cho học sinh đi xem Shen Yun. Cô Lưu đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với hiệu trưởng và cuối cùng hiệu trưởng trường học đã mua 36 vé mặc dù bà cũng phải chịu áp lực trước sự phản đối của một số phụ huynh đến từ Trung Quốc.

Sau những nỗ lực giảng chân tướng của cô Lưu, cuối cùng trường học đã nhận được sự đồng thuận từ tất cả các vị phụ huynh. Khi buổi diễn kết thúc, tất cả mọi người ai nấy đều vui vẻ, tươi cười. Vị hiệu trưởng thốt lên: “Màn trình diễn tuyệt vời của Shen Yun để lại ấn tượng sâu sắc cho mỗi học sinh. Sau khi xem buổi biểu diễn, một số học sinh nói với tôi rằng các em muốn đưa cha mẹ của mình đi xem Shen Yun.”

Đặt việc cứu người lên hàng đầu

Năm nay, đây là lần đầu tiên cô Vương ở Toronto tham gia điều phối đường dây nóng của Shen Yun và việc bán vé. Từ giữa tháng 11 năm ngoái đến đầu tháng 6 năm nay, cô và một học viên khác, cùng với sự phối hợp của hơn 40 học viên tham gia, đã triển khai thực hiện đường dây nóng và dịch vụ khách hàng trực tuyến cho tổng cộng hơn 10 thành phố ở Canada và Hoa Kỳ.

Cô cho biết những ngày đầu đảm nhận công việc điều phối, một đồng tu đã nhắc nhở cô rằng cần phải đặt các thành viên trong nhóm lên trước bản thân mình và từ phía sau hỗ trợ mọi người làm tốt công việc.

Cô chia sẻ: “Trong quá trình này, tôi từ chỗ ban đầu không thể sắp đặt đúng vị trí của mình, cảm thấy lúng túng và mất cân bằng đến chỗ có thể buông bỏ tự ngã, thản nhiên đối mặt với những an bài, cố gắng hết sức để hỗ trợ các thành viên trong nhóm và giúp mọi người giải quyết các vấn đề.”

Cô ngộ ra rằng điều quan trọng nhất là liệu cô có thể luôn đặt sứ mệnh cứu chúng sinh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp lên hàng đầu và không đi sang cực đoan hay không.

Cô chia sẻ: “Quá trình này rất khó khăn. Nhiều chấp trước con người vô cùng phức tạp và tinh vi, nhưng tôi nhận ra đó là con đường tu luyện của mình.”

Anh Danny Ha ở Hamilton có một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm riêng và trong thời gian đại dịch, anh trở nên bận rộn hơn và hầu như không có ngày nghỉ. Anh nói: “Nhưng các học viên vẫn cần đặt việc cứu người lên hàng đầu.”

“Chúng tôi nghe theo lời dạy bảo của Sư phụ, thu xếp ổn thoả công việc của công ty và công việc của mỗi người được phân công rõ ràng. Vì thế, tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc hồng Pháp và cứu người. Sư phụ đã thấy tâm cứu người của chúng tôi nên đã an bài tốt hết thảy mọi việc.”

Tháng 2 năm 2021, công ty thuê hai nhân viên mới và một tuần sau đó, họ bị nhiễm covid. Anh cho biết những nhân viên khác đã sợ đến mức anh phải quyết định đóng cửa nhà máy và cho tất cả các nhân viên đi xét nghiệm. Anh cũng khuyên họ hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tất cả các nhân viên đều có kết quả xét nghiệm âm tính, và ba ngày sau, tất cả mọi người quay trở lại làm việc bình thường.

Buổi biểu diễn đầu tiên của Shen Yun ở Ontario diễn ra ở Hamilton. Anh nói rằng Ontario thời điểm đó đang trong tình trạng bị phong tỏa nhưng “tất cả chúng tôi đều chính niệm mạnh mẽ và tin rằng năm nay Shen Yun sẽ biểu diễn thành công ở Canada.”

Anh nói rằng tất cả mọi người đều nhắc nhở nhau rằng Shen Yun là một hạng mục cứu người quan trọng, sức cứu người vô cùng lớn. “Buổi biểu diễn Shen Yun được tổ chức trong khu vực của chúng tôi. Mọi người đều tích cực tham gia và tham gia một cách vô điều kiện.”

Anh chia sẻ: “Dưới sự sắp xếp của các đồng tu điều phối, chúng tôi đã thành lập một nhóm để quảng bá Shen Yun”. Anh đã đặt các tấm áp phích quảng bá Shen Yun vào hai chiếc xe tải lớn của công ty để giúp quảng bá Shen Yun.

Giảng chân tướng trực diện

Cô Thôi đến từ Toronto đã tham gia giảng chân tướng tại Công viên Queen, Lãnh sự quán Trung Quốc và Thác Niagara.

Cô cho biết ở Khu phố Tàu, một điểm du lịch nổi tiếng, có rất nhiều khách du lịch từ Trung Quốc. Khi họ đi ngang qua địa điểm khuyên tam thoái của các học viên, hầu hết mọi người đều dừng lại đọc những biểu ngữ treo trên xe, sáu bảng trưng bày và những biểu ngữ khác.

Hàng ngày, các học viên đều luyện các bài công pháp tại Quảng trường Tòa Thị chính, để mọi người trên khắp thế giới biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Cô chia sẻ: “Có rất nhiều khách du lịch đến thăm Tòa Thị chính. Họ thích chụp ảnh ở đó. Khi du khách thấy chúng tôi ngồi thiền và luyện các bài công pháp, một số người đã giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng. Một số người dừng lại để nghe nhạc luyện công, trong khi những người khác muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Một số người còn đề nghị các học viên hướng dẫn họ các bài công pháp.”

Trong ba năm qua, cô Thôi đã kiên trì đến Thác Niagara một tuần một lần. Cô nói: “Chúng tôi luyện công trong công viên Thác Niagara, phát tờ rơi và giảng chân tướng. Mỗi lần chúng tôi đều được thụ ích rất nhiều. Mỗi nhóm người muốn học các bài công pháp đều đến từ các quốc gia khác nhau.”

“Chúng tôi đến đó để hướng dẫn các bài công pháp và giảng chân tướng. Chúng tôi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp chính là thức tỉnh mọi người. Tôi muốn tu luyện bản thân thật tốt, cứu nhiều người hơn nữa và công thành viên mãn.”

Bước lên dốc trên con đường tu luyện

Anh Scott, một học viên phương Tây đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi tu luyện trong hạng mục truyền thông. Anh là người dẫn chương trình của một chương trình vdieo Tiếng Anh.

Anh chia sẻ: “Sau vài tháng quay phim, tu luyện của tôi trở nên khá khó khăn.” Khi anh đứng trước máy quay, anh có cảm giác như mình đang leo núi, và máy quay trở thành tấm gương. Những suy nghĩ không đúng và chấp trước cứ hiển hiện trước mắt, hòng ngăn cản anh. Anh nói rằng những vật chất xấu đã nỗ lực khiến anh xao nhãng. Khi anh mắc sai lầm, anh cảm thấy như bản thân đang rơi vào tình trạng suy sụp.

Anh nói rằng có người nói với anh ở không gian khác rằng họ thấy một chiếc xe tăng quân sự đi ra khỏi hang động và anh ngồi trên chiếc xe đó, trông như thể anh vừa sống sót sau một cơn bão tố. Anh Scott nói rằng đó chính là cảm giác của anh khi bước ra khỏi trường quay, như thể anh vừa trải qua một trận chiến diệt trừ tà ác.

Anh nói rằng mỗi ngày anh đều cảm thấy như mình phải leo lên một ngọn núi. Không có cách nào để anh có thể tự mình thanh trừ những vật chất tiêu cực đằng sau những chấp trước này. Nhưng càng leo lên cao, Sư phụ lại càng có thể loại bỏ những chấp trước này.

Khi anh tiếp tục chính niệm chính hành, nỗi sợ hãi của anh đã từ từ được loại bỏ. Anh nói rằng gánh nặng trên lưng khi anh leo núi cứ nhẹ dần và hiện giờ anh có thể leo núi dễ dàng hơn.

Phóng viên trẻ

Cô Melissa, một học viên trẻ đến từ Toronto, cho biết cô từ chỗ là một cô bé nhút nhát không biết phải giảng chân tướng như thế nào thì nay đã có thể độc lập phỏng vấn ký giả. Quá trình này không thể thiếu sự gia trì của Sư phụ và sự khích lệ của các đồng tu xung quanh.

Cô chia sẻ: “Khi tôi mới bắt đầu, Sư phụ thường an bài cho tôi gặp những người hữu duyên, vì vậy tôi luôn gặp một số người phỏng vấn tốt bụng. Ở một mức nào đó, tôi đã loại bỏ được nỗi sợ hãi thâm căn cố đế. Đôi khi tôi phỏng vấn những người qua đường. Sau đó, họ thường nói: ‘Bạn đã làm rất tốt. Bạn phải kiên trì đấy.’ Tôi biết đó là một điểm hóa và Sư phụ đã mượn lời họ để khích lệ tôi.”

Trong dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay, tổng cộng có 120 thư chúc mừng từ các quan chức đắc cử của các cấp chính phủ Canada.

“Trong quá trình hỗ trợ chỉnh lý các bác cáo này, tôi đã có những lúc rất căng thẳng. Trong quá trình này, tôi phát hiện ra rất nhiều chấp trước như: ham muốn làm việc, tâm thể hiện, tâm phàn nàn về người khác, cùng rất nhiều tâm khác nữa.”

Sau khi điều chỉnh lại bản thân, cô nhận ra rằng mọi việc mà cô phàn nàn đều có cách giải quyết. Cô nói: “Tôi rất vui sau khi vấn đề được giải quyết, bởi tôi biết Sư phụ đã thông qua những việc này để giúp tôi đề cao tâm tính.”

Cô nói rằng cô may mắn có thể tham gia một hạng mục truyền thông và tìm được con đường chứng thực Pháp của riêng mình. Cô nói: “Cảm tạ Sư phụ đã an bài hết thảy cho con. Cảm ơn các đồng tu đã khích lệ và hỗ trợ tôi.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/17/446359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/21/202349.html

Đăng ngày 22-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share