Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Atlanta, Georgia

[MINH HUỆ 13-07-2022] Ngày 9 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện (Pháp hội) tại Alpharetta, Georgia. Các học viên từ khu vực đại đô thị Atlanta, Nam Carolina, và Tennessee chia sẻ về việc môn tu luyện đã giúp họ trở thành người tốt hơn như thế nào.

f861d586951b6fe86a4dd0af01dac45d.jpg

Một học viên chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của cô trong Pháp hội tại Alpharetta, Georgia, ngày 9 tháng 7 năm 2022.

95036eba7911de308adc0e80f4bd5c7c.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể sau Pháp hội.

21 học viên đã nói về trải nghiệm của họ từ 10:30 sáng đến 6 giờ chiều, các bài chia sẻ đồng thời được dịch sang tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Việt. Một số người nói về cơ duyên đã đưa họ đến với môn tu luyện, trong khi những người khác chia sẻ về cách họ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc trước công chúng.

Giấc mơ đưa cô ấy đến với Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi bước vào tu luyện, cô Kim Thu, học viên người Việt Nam đến từ Greenville, Nam Carolina, từng bị mất ngủ trầm trọng, khó thở và loạn nhịp tim vì thường xuyên chịu áp lực trong công việc. Đã có lúc cô bị suy nhược thể chất, trầm cảm và cảm thấy cuộc đời không còn lối thoát. Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, một điều kỳ diệu đã đến với cô. Cô có một giấc mơ rằng một người đàn ông cao lớn đỡ cô ngồi dậy. Sau đó, cô có thể đứng lên và cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, tựa như cô đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Khi cô kể cho mẹ nghe về giấc mơ của mình, mẹ cô nói rằng chắc hẳn cô đã nhìn thấy một vị Phật. Không lâu sau, anh trai của cô ở Việt Nam gọi điện cho cô và khuyên cô tập Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, cô đã kiên định bước trên con đường tu luyện và nhận ra người đàn ông mà cô nhìn thấy trong giấc mơ chính là Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Minh bạch sứ mệnh của cuộc đời

Cô Chu Lỵ, một học viên người Việt Nam khác, sở hữu một công ty bất động sản nhỏ. Công việc bận rộn đã chiếm hết từng phút trong cuộc sống của cô. Một trong những khách hàng của cô đã nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Khi bắt đầu tu luyện, cô hiểu ra rằng sứ mệnh của mình là trở về và không bị lạc lối nơi thế tục.

Cô kể rằng có lần cô cãi nhau với chồng vì một chuyện vặt. Cô tức giận đến mức phát khóc và cầu xin Sư phụ Lý cho mình một người chồng mới. Đêm đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ uy nghiêm trong giấc mơ của mình, nơi đó có những vị Phật, Đạo và Thần đang lo lắng bàn luận về một sự kiện trọng đại. Có một vị đạo sỹ tóc trắng như cước, thông minh duệ trí, từ bi và nghiêm nghị đứng trước mặt cô nói, “Thứ sáu tuần này tôi sẽ đi xa để làm công việc Đại Pháp.” Cô bèn nói cô ấy muốn đi cùng, và vị đạo sỹ đã đồng ý. Thiên binh thiên tướng từ đâu bay đến và nói, “Chúng tôi cũng muốn đi.” Bốn người đồng ý đi cùng nhau. Cô hiểu rằng đó là bốn người trong gia đình cô: vị đạo sỹ là chồng cô, thiên binh tướng là hai con của cô. Cô nhận ra rằng Sư phụ đã an bài cho họ đến với nhau để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Giảng chân tướng cho người Trung Quốc qua mạng internet

Anh Frank từ Atlanta chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng khuyên tam thoái cho người Trung Quốc qua internet. Anh thường giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì, và tại sao cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc là sai trái. Một người mà anh Frank từng trò chuyện đã nhắn cho anh rằng, “Sau khi xem DVD, tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun. Tôi rất muốn được tận mắt thưởng thức chương trình này​​“ và,” Tôi muốn nói lời cảm ơn các bạn. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! ” Anh Frank đã cảm động trước thái độ tích cực của người đó đối với Pháp Luân Đại Pháp sau khi được biết sự thật.

Đề cao bản thân

Cô Linda đến từ Nam Carolina cho biết cô đã gặp một học viên ở Pittsburgh, Pennsylvania vào tháng 10 năm 2000. Người học viên đó đang đọc sách Chuyển Pháp Luân và nói với cô Linda rằng cuốn sách dạy mọi người trở thành người tốt bằng cách tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cuốn sách cũng giải thích lý do tại sao con người đau khổ, là vì cảm xúc và mưu cầu danh lợi. Cô Linda nghe xong không thể không đồng tình và quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Linda chia sẻ rằng sau hơn 20 năm tu luyện, cô đã không còn tinh tấn như trước và sự tinh tấn dường như giảm dần theo thời gian. Bản thân cô cảm thấy lo lắng, khi thấy các học viên mới nỗ lực như thế nào để cải thiện bản thân, cô rất xúc động và biết rằng mình cần phải chính lại bản thân. Cô phát hiện ra cô không thể tĩnh lại khi tọa thiền vì cô bị chấp trước vào sự thoải mái. Khi làm việc ở nhà trong thời gian xảy ra đại dịch, cô nhận ra rằng cô đã dành quá nhiều thời gian cho việc chăm sóc cây trồng.

Cô Nina đến từ Atlanta chia sẻ rằng vì cô lớn lên ở Trung Quốc nên cô đã bị những tuyên truyền của ĐCSTQ tẩy não. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô tưởng rằng mình là một người tử tế và tốt bụng. Giờ đây, cô nhận ra rằng cô có rất nhiều tư tưởng bất thiện ẩn sâu mà nếu cô không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô sẽ không phát hiện ra. Cô thiếu kiên nhẫn, có quan điểm cứng nhắc và đôi khi coi thường người khác.

Trong quá trình phục vụ Shen Yun trong những năm qua, cô dành hết tâm huyết để nghĩ ra cách làm tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho Đoàn, và cô đã nảy sinh suy nghĩ ​​tiêu cực về một trong những đầu bếp. Một năm sau khi cô gặp lại người đầu bếp đó, anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh ăn mặc lịch sự, kiên nhẫn làm việc, sắp xếp dụng cụ nhà bếp một cách ngăn nắp, các món ăn được chế biến theo thực đơn và tuân theo các quy tắc nhà bếp. Khi có người hỏi tại sao anh lại mặc quần áo đầu bếp chuyên nghiệp, anh trả lời rằng một ngày nào đó anh ấy nhận ra rằng mình nên ăn mặc chuyên nghiệp để thể hiện sự tôn trọng của mình. Khi nghe điều đó, cô Nina rất xúc động và nhận ra điểm cô cần cải thiện.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/13/446186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/15/202265.html

Đăng ngày 17-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share