Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 28-06-2022] Ngày 26 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thủ đô Ottawa của Canada đã tổ chức Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện (Pháp hội) tại Tòa nhà Simard của Đại học Ottawa. 14 học viên đã chia sẻ thể ngộ trong quá trình tu luyện của họ.

Sau hai năm đại dịch, đây là lần đầu tiên các học viên ở Ottawa tổ chức một Pháp hội trực tiếp. Điều phối viên của một hạng mục đã chia sẻ về quá trình vượt quan nghiệp bệnh nghiêm trọng bằng cách nghiêm túc học Pháp. Một học viên khác nói về việc sau khi không ngừng học Pháp, cuối cùng cô đã nhận ra sự nghiêm túc của tu luyện và có thể trừ bỏ những chấp trước cứng đầu của mình.

2e7a827dd46d3811642fc387c6d4c3b9.jpg

Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Ottawa năm 2022 diễn ra vào ngày 26 tháng 6 tại Đại học Ottawa.

15b746941fe89b3f5ee7b5fbd37e17c5.jpg

3a4da6b3f5c362f42ecdbd1d251ebc04.jpg

af5f0fa4cb4f29f3d6b43c8efb22bf29.jpg

Các học viên phát biểu tại Pháp hội

Tu luyện trong khi quảng bá Shen Yun

Do đại dịch COVID, các học viên cho biết họ đã gặp phải những thách thức mới khi quảng bá Shen Yun. Bằng cách thường xuyên tham gia học Pháp nhóm và trao đổi kinh nghiệm, họ đã vượt qua khó khăn và đẩy mạnh nỗ lực quảng bá bằng cách bán vé tại các trung tâm mua sắm, bỏ tài liệu quảng cáo tại nhà, dán áp phích ở các khu vực công cộng, v.v. Những học viên tham gia hạng mục cho biết họ cảm thấy việc tu luyện của mình được cải thiện trong quá trình này.

Cô Crystal phát tờ rơi quảng bá Shen Yun đến tận mỗi nhà. Lần đầu tiên đi ra ngoài, cô đã bị chuột rút. Nhờ luyện công, cô dần dần hồi phục. Một ngày tuyết rơi, cô bị trượt chân và ngã trên lối đi. Khi đó, cô nhanh chóng nghĩ đến những lời dạy của Sư phụ. Cô lập tức đứng dậy và có thể hoàn thành việc phát hết số tài liệu.

Sau khi nghĩ lại sự việc và hướng nội, cô phát hiện ra rằng cô có tâm sợ ngã và cũng có tâm lựa chọn phương pháp quảng bá Shen Yun. Sau khi phát chính niệm, cô không còn đau nữa và tiếp tục công việc. Hai ngày sau, cô đã đến trung tâm thương mại để bán vé.

Cô Diệp, một học viên Việt Nam, cũng có trải nghiệm tương tự khi phát tài liệu. Một lần, cô bị trượt chân trên băng tuyết và khuỵu xuống. “Đầu gối của tôi bị đau, và tôi đã đánh rơi tập tài liệu đang cầm trên tay, nhưng tôi tự nhủ mình sẽ ổn thôi. Tôi liền đứng dậy, cố bước vài bước, và cơn đau biến mất. Tôi cảm thấy ấm áp và như thể xương bánh chè của tôi đang được xoa bóp. Tôi cũng suýt trượt chân trên băng nhiều lần, nhưng tôi cảm nhận được Sư phụ đang trông chừng tôi để tôi không bị ngã. Đó là một điều kỳ diệu! Con xin cảm ơn Sư phụ đã luôn quan tâm đến các đệ tử chúng con,” cô nói.

Loại bỏ quan niệm người thường

Cô Sherry phát hiện ra rằng cô không thể bán được nhiều vé khi cô ở các trung tâm mua sắm. Cô nghĩ chắc là do quan niệm người thường của mình. Sau đó, cô học Pháp thường xuyên hơn và phát chính niệm để loại bỏ bất kỳ yếu tố nào cản trở việc cứu độ chúng sinh.

Cô chia sẻ rằng điều kỳ diệu đã xảy ra. Sáng hôm sau, một cặp vợ chồng trẻ đến chỗ cô để mua vé. Cô nói, “Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi!”

Lấy cảm hứng từ buổi biểu diễn Shen Yun

Cô Donna nhận ra rằng cô đã rất lo lắng khi phỏng vấn những người tham dự Shen Yun. Cô biết đó là do tâm sợ hãi và chấp trước vào danh. Nhờ kiên trì học Pháp và cải thiện tâm tính của mình, tâm trí của cô trở nên thuần tịnh hơn khi cô tường thuật về các buổi biểu diễn.

Cô đã được truyền cảm hứng từ một tiết mục trong chương trình biểu diễn năm nay. Cô ngộ ra rằng mình cần phải luôn nghiêm khắc đề cao bản thân và trau dồi kỹ năng làm phóng viên để cứu người. Và điều này cũng liên quan mật thiết đến trạng thái tu luyện của cô. Cô chia sẻ, “Khi đối mặt với mâu thuẫn, chỉ bằng cách hướng nội và không ngừng đề cao tâm tính của mình, các vị Thần sẽ ban cho chúng ta trí huệ và kỹ năng cao hơn giúp chúng ta đạt đến các cảnh giới khác nhau.

Loại bỏ tâm oán hận

Cô Kathy Gillis nhận ra rằng cô đang ôm giữ tâm oán hận. Cô quyết định liệt kê ra tất cả những điều khiến cô ấm ức, và cô càng khổ tâm khi thấy danh sách ngày càng dài ra. Cô đặc biệt khó chịu khi cô không thích một chính trị gia. Cô đã cố gắng dùng thiện tâm để nhìn nhận chính trị gia này và nhắc nhở bản thân rằng “Thiện là chìa khóa.”

Cô Tara chia sẻ về quá trình cô nhận ra và loại bỏ cảm giác ghen tị cũng như oán hận. Trong năm vừa qua, cô dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc gia đình, trong đó có em bé sơ sinh và người cha đau yếu. Cô cũng làm việc bán thời gian viết bài cho một hãng truyền thông.

Cô phát hiện ra rằng bất cứ khi nào cô nhìn thấy chồng cô thư giãn và tận hưởng thời gian rảnh rỗi là cô lại cảm thấy ghen tị và khó chịu. Vì có con nhỏ phải chăm sóc nên cô hiếm khi có thời gian rảnh rỗi và thường cảm thấy, “Điều này thật bất công.”

Sau khi phát hiện ra chấp trước của mình, cô Tara tự nhắc nhở bản thân rằng chồng cô làm việc toàn thời gian cho The Epoch Times và phải chịu rất nhiều áp lực. Anh ấy phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Anh ấy cần thời gian để thư giãn.

Cô chia sẻ, “Bầu trời dường như trong xanh và rộng lớn hơn khi tôi buông bỏ những suy nghĩ tồi tệ này. Những vấn đề nhỏ nhặt từng khiến tôi tức giận đó trở thành không có gì và thậm chí không đáng để suy nghĩ. Bất cứ khi nào những suy nghĩ tiêu cực như vậy xuất hiện trong đầu, tôi lại nhắc nhở bản thân về những gì tôi đã trải qua trước đây, và rằng tôi cần phải nhẫn.”

Trải nghiệm phi thường

Cuộc biểu tình của các tài xế xe tải bên ngoài Quốc hội hồi tháng 1 năm nay đã trở thành một sự cố quốc tế. Cô Lucy và một số học viên khác đã báo cáo về các cuộc biểu tình trong ba tuần bất chấp nhiệt độ âm 30 độ, và đạt được kết quả rất tốt. Họ cũng đã đề cao rất nhiều trong tu luyện.

Trong những ngày cuối cùng của cuộc biểu tình, khi các nhân viên cảnh sát chống bạo động xua đuổi những người biểu tình, đã có những cuộc xung đột lớn tại hiện trường. Một ngày nọ, cô Lucy tự mình quay phim và tường thuật lại sự việc bằng điện thoại di động của mình. Cô quên cả trọng lượng của chiếc ba lô khổng lồ của mình và tiếp tục leo lên những khu vực cao hơn để tìm kiếm những góc quay đẹp nhất.

Cô chia sẻ, “Tôi không thể không khỏi xúc động bởi sự kỳ diệu của việc tu luyện Đại Pháp. 30 năm trước, tôi bị tai nạn xe hơi vì vậy tôi chỉ có thể vận động nhẹ. Giờ đây, tôi có thể vận dụng những kỹ năng mà tôi có được khi còn trẻ để hoàn thành tốt công việc của hạng mục Đại Pháp.”

Anh Olivier, học viên đã tu luyện được khoảng ba năm, cho biết lần đầu tiên anh đến điểm luyện công ở Ottawa là vào mùa đông. Khi anh rời đi và tiến về phía chiếc xe hơi của mình đang đậu ở góc của một căn hộ cao tầng, đột nhiên anh dừng lại mà không có lý do. Ngay sau đó, những khối băng từ mái nhà đã rơi xuống lối đi bộ trước mặt anh.

Anh nói, “Nếu tôi không dừng lại, có lẽ tảng băng đã rơi trúng người tôi rồi. Tôi tin rằng chính là Sư phụ đã bảo vệ tôi.”

Những bài chia sẻ chân tình đã khiến nhiều học viên xúc động. Họ cho biết họ sẽ trân trọng cơ hội tu luyện, thực tu và tinh tấn hơn nữa trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/28/445549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/30/202021.html

Đăng ngày 01-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share