Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal

[MINH HUỆ 22-06-2022] Ngày 19 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Hội Giao lưu Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện tại Trung tâm Văn hóa Georges Vanier ở Montreal, Canada. Mười học viên Trung Quốc và Tây phương đã chia sẻ về quá trình tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như quá trình đề cao trong tu luyện. Đồng thời, các học viên cũng tham gia các hoạt động phổ biến về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho mọi người.

3b2bbfa62ddeea8b0b97fec44b825bff.jpg

Các học viên tổ chức Hội Giao lưu Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal ngày 19 tháng 6 năm 2022

f89dbf4d4f47600e40aa23467a28498b.jpg375f81d796fe69255171bbfb65f01066.jpg06b732376b822ffc32b4ab2a1fcdf153.jpg60cb36e974c8aaa37b4fe11a73507c4c.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân

Dùng thiện và từ bi hoàn thành nhiệm vụ điều phối

Cô Mã chia sẻ rằng năm nay là lần đầu tiên cô tham gia phối hợp dán áp phích quảng bá Shen Yun. Trước đây, cô không có kinh nghiệm điều phối nhóm nên thích tự ra ngoài dán áp phích, cảm thấy như vậy dễ hơn gọi điện điều phối các đồng tu ra ngoài dán áp phích. Nhưng sau đó, cô nhận ra, là người điều phối, cô cần có trách nhiệm giúp nhiều đồng tu hơn nữa cùng tham gia. Cô nhận ra đây là một phương diện trong tu luyện của mình và chỉ khi thực sự đạt tiêu chuẩn, cô mới có thể vượt qua khảo nghiệm.

Thông qua việc gọi điện thoại giảng chân tướng, cô hiểu rằng cô cần có tâm thái “nâng niu, trân quý chúng sinh” mới có thể giúp họ thức tỉnh. Đối với đồng tu cũng vậy, cô cũng mở lòng chia sẻ suy nghĩ của mình, có những lúc cô chia sẻ với đồng tu qua điện thoại cả nửa giờ đến một giờ đồng hồ. Bên cạnh đó, cô còn chuẩn bị chu đáo mọi thứ mà cô có thể nghĩ tới, từ đưa bản đồ, v.v. đến tập huấn trực tuyến và trực diện. Trong vòng hai tháng, đa số các học viên đều đã nhận gần hết các áp phích. Năm nay là năm thu hút được số học viên tham gia đông nhất trong nhiều năm qua.

Đôi khi, những tấm áp phích được các đồng tu nhận, rồi lại bị trả lại mà không có lý do gì. Cô sốt ruột, buồn bực, nhưng biết nếu cưỡng ép các đồng tu như công việc người thường lại không có tác dụng. Mỗi lần như vậy, cô thấy nội tâm mình quả như sông biển đảo lộn, trong khảo nghiệm ma luyện tâm tính, cô không ngừng hướng nội tìm và dùng chính niệm đối đãi với các vấn đề gặp phải. Cuối cùng, tất cả các tấm áp phích Shen Yun cũng được dán hết. Đây là lần đầu tiên hoàn thành mục tiêu quảng bá Shen Yun ở địa phương của cô. Nhìn lại cả quá trình, cô Mã ngộ ra rằng chỉ khi mang theo thiện tâm và từ bi mới thể vượt qua những khảo nghiệm gặp phải trong quá trình điều phối, không có con đường nào khác. Mỗi một bước đề cao những khi gặp khó khăn sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Dùng chính niệm xét vấn đề, hết thảy đều sẽ cải biến

Bà Michiline, một học viên phương Tây, chia sẻ, bà từng làm một công việc đầy áp lực, và trong vài tháng mới nghỉ hưu, bà cảm thấy mất phương hướng, không biết làm thế nào, cuộc sống dường như trở nên vô nghĩa. Bà quyết định tăng cường phát chính niệm và kiên trì học Pháp. Nhưng mắt bà lại xuất hiện vấn đề, can nhiễu bà học Pháp. Thế nhưng bà không bỏ cuộc mà kiên trì tiếp tục học Pháp.

Sau đó, thị lực cũng như khả năng lý giải Pháp của bà đều đề cao rất nhiều. Bà nhận ra không thể để lãng phí thời gian quý giá này, cho dù là từng phút, từng giây, bà đều muốn dùng thiện tâm và chính niệm để tu luyện và cứu người. Vì vậy, bà đã cùng các học viên tham gia các hoạt động giảng chân tướng trước Lãnh sự quán Trung Quốc và Khu phố Tàu.

Có lần, bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc chỉ có một mình bà Michiline, các đồng tu vì lý do này khác mà không đến được. Trong tay bà chỉ có một bản kiến nghị, không có tờ rơi hay bảng thông tin nào. Lúc ấy, các loại ý niệm người thường nổi lên, bà rất sợ bị từ chối. Nhưng bà vẫn lấy bản kiến nghị ra. Đúng lúc đó, một người làm việc ở công trình đang thi công trước Lãnh sự quán đi tới. Bà đã giảng chân tướng cho người đó về cuộc bức hại và Pháp Luân Đại Pháp. Người này không chút do dự và ký bản kiến nghị. Tiếp đó, một số công nhân và người qua đường cũng dừng lại để ký bản kiến nghị. Trong chốc lát, bà đã thu thập được hơn 20 chữ ký.

Qua trải nghiệm này, bà Michiline nhận ra rằng: “Sự việc sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi cách nghĩ và đối diện với khó khăn bằng chính niệm.”

Đối đãi vấn đề như một người tu luyện

Cô Cung phụ trách tài vụ và bán vé trong đợt quảng bá Shen Yun, phải đảm trách khối lượng công việc lớn, thời hạn cũng sít sao. Cô là người thiếu kiên nhẫn, nhưng thường thì cô càng nôn nóng, vấn đề xuất hiện càng nhiều. Không ít lần, những tình huống bất ngờ ập đến như vé gửi qua đường bưu điện bị trả lại, khách hàng từ chối trả tiền vé bằng thẻ tín dụng, khách hàng yêu cầu đổi vé, v.v… Rồi trong lúc đang phải giải quyết những vấn đề như vậy, giấy lại bị kẹt trong máy in, hay cô bị giấy hoặc vé khứa vào tay.

Cô ngộ ra rằng, chính Sư phụ đã điểm hóa cho cô cần loại bỏ tâm nóng vội, cáu kỉnh đó đi và coi những vấn đề này như những phương diện cần phải tu. Cô nhận ra rằng nếu cô làm việc mà không có Pháp trong tâm thì sẽ không có năng lượng, nỗ lực của cô sẽ không thể khởi tác dụng trợ giúp cứu người, làm cũng sẽ như không. Nhận ra điều này, cô Cung đã điều chỉnh lại bản thân và hoàn thành nhiệm vụ bằng tinh thần có trách nhiệm với chúng sinh và bảo vệ danh tiếng của Shen Yun. Vì thế, cô không còn vội vàng nữa mà điềm tĩnh, thuần tịnh và ung dung làm việc. Năm nay, cô không còn mắc lỗi khi xử lý hàng nghìn vé nữa, cũng không xuất hiện việc mọi người từ chối thanh toán tiền vé bằng thẻ tín dụng nữa.

Cô Cung cảm thấy Sư phụ đã an bài mọi việc dựa trên hoàn cảnh và trạng thái tu luyện của mỗi đệ tử. Đối mỗi học viên mà nói, những an bài như vậy là tốt nhất và thích hợp nhất.

Buông bỏ tự ngã khi tham gia các hạng mục nhóm

Lần đầu tham gia Đoàn nhạc Tian Guo, cô Lưu chơi trống nhỏ. Trong các cuộc diễu hành, đôi khi phải đi dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa tầm tã, bả vai lại cô bị đau nhức. Nhưng “khổ cái gân cốt” ấy không là gì cả, điều thực sự khó chịu ấy chính là “nhọc cái tâm chí” kia, cô có thói quen thấy lỗi ở người khác, đôi khi khiến cô thất vọng về các thành viên trong đoàn nhạc.

Ví dụ như, cô cảm thấy các thành viên khác trong đội trống cảm nhận nhịp kém và hay bị lỡ nhịp. Đôi khi, khi chỉ huy đoàn nhạc, sắp xếp đội hình, một số đồng tu lại thoái thác, nói rằng mình chơi không đủ tốt nên không thể đứng ở vị trí trí nào đó. Cô cho rằng những đồng tu này đang than vãn, không viên dung theo sắp xếp của chỉ huy. Những suy nghĩ phụ diện như vậy thường tràn ngập trong tâm trí cô, khiến cô nhiều lần định rời khỏi đoàn nhạc.

Một lần, vừa bước ra đến cửa chuẩn bị tham gia cuộc diễu hành, cô Lưu lại rơi vào cuộc tranh cãi với mẹ. Cô cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần và nghĩ sau cuộc diễu hành đó thì sẽ rời khỏi đoàn nhạc. Nhưng khi cô đến điểm tập trung và bắt đầu tập luyện, một năng lượng cường đại đã khiến cô xúc động. Đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được năng lượng chỉnh thể mạnh mẽ, cũng không còn cảm thấy mình là một cá nhân đơn lẻ nữa, chỉ còn lại thanh âm đầy từ bi do cả đoàn nhạc hợp thành chỉnh thể mà tạo ra. Cô không kìm được nước mắt và thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, con đã sai rồi. Con muốn ở lại đoàn nhạc. Con muốn được tiếp tục là một lạp tử trong chỉnh thể.”

Có một vấn đề khiến cô Lưu trăn trở trong một thời gian dài: “Mình nên chơi theo đúng nhịp hay chơi theo những học viên bị lỡ nhịp đây?” Hiện giờ, cô cảm thấy đáp án rất đơn giản: “Hãy hướng nội ngay khi gặp vấn đề. Hãy nghĩ làm sao để hài hòa cùng nhóm để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc cứu người. Đừng quá chú ý đến việc ai đúng ai sai mà hãy thiện với mọi người, không nên bắt bẻ, phàn nàn.”

Nhiều học viên cho hay, họ nhận được rất nhiều lợi ích khi tham gia Pháp hội. Một số người cho biết các bài chia sẻ của các học viên là nguồn tham khảo để mọi người tìm ra những thiếu sót trong tu luyện của bản thân. Những học viên khác nói rằng đó là nguồn cảm hứng và khích lệ để họ trân quý thời gian quý báu mà Sư phụ đã ban cho. Các học viên hy vọng sẽ tinh tấn hơn nữa trong năm tới và nắm chắc thời gian để cứu người.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/21/445221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/22/201913.html

Đăng ngày 29-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share