Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 12-06-2022] Ngày 11 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông đã tổ chức thành công Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện (Pháp hội). Pháp hội gần đây nhất được tổ chức cách đây ba năm. Tại Pháp hội lần này, 15 học viên đã chia sẻ về quá trình đề cao trong tu luyện và nghiêm khắc yêu cầu bản thân hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc.

032a7782aae09af4b5ae0a64c1244c51.jpgc2490a9fe9ab0d684d6dba0ab2829db7.jpgea68c8ab9eae7742b423a0a9e37cba16.jpgcfc76f688485867ea896256921cb499a.jpg046734c920406bc5da98d60fbbe2f687.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

Bất chấp tình hình dịch bệnh và biến động trong môi trường chính trị ở Hồng Kông trong hai năm qua, các học viên vẫn kiên trì giảng chân tướng tại các điểm thu hút khách du lịch cũng như các địa điểm công cộng khác. Khi chia sẻ về việc bản thân thời thời khắc khắc được Sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn, từ bi bảo hộ, một số học viên đã nghẹn ngào rơi lệ.

Người dẫn chương trình đã đọc một bài thơ do các học viên sáng tác để bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ. Bà Lương Chân, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông cho biết việc tổ chức Pháp hội trong bối cảnh tình hình chính trị hiện tại không dễ. Bà cho đó là “biểu hiện của trường chính niệm mạnh mẽ” và hy vọng thông qua Pháp hội lần này, các học viên ở Hồng Kông sẽ có thêm động lực để tu luyện tinh tấn hơn và giúp nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Loại bỏ tâm sợ hãi khi phát tài liệu chân tướng

Bà Hà đã tham gia phát tài liệu chân tướng Đại Pháp ở nhiều nơi trên đảo trong mấy năm qua. Ban đầu, hoàn cảnh tương đối thoải mái. Tuy nhiên, khi tình hình chính trị thay đổi mạnh mẽ, bà lại sinh tâm sợ hãi. Đã từng có khoảng thời gian, bà thường gặp những người chưa minh bạch chân tướng đã báo bà cùng các học viên khác cho cảnh sát và sau đó cảnh sát đã ghi lại danh tính của các học viên. Khi cùng nhau chia sẻ về việc này, các học viên nhận ra rằng sự việc xảy ra là do tâm sợ hãi. Bà Hà quyết định loại bỏ tâm cố ý né tránh cảnh sát .Thay vào đó, bà vừa phát tài liệu vừa đọc nhẩm lại những đoạn Pháp mà mình đã thuộc. Một lần, bà nhìn thấy một cảnh sát đang từ xa đi đến. Bà ức chế tâm sợ hãi và nói với tâm sợ hãi ấy rằng hãy mau chóng ly khai khỏi bà. Ngay lập tức, bà cảm nhận được một trường năng lượng khổng lồ đã loại bỏ những nhân tố tà ác thao túng viên cảnh sát và sự can nhiễu liền biến mất. Các học viên cũng nhận ra rằng trước khi phát tài liệu cần phát chính niệm để thanh lý trường không gian. Kể từ đó, không cảnh sát nào dừng lại ghi danh tính của các học viên nữa.

Ngoài ra, các học viên từ chỗ chỉ đơn thuần phát tài liệu đã dần chuyển sang giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà Hà chia sẻ rằng nhờ sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ nên hạng mục giảng chân tướng của họ đã được duy trì bình ổn trong suốt những năm qua.

Trở về trạng thái tu luyện như thuở ban đầu

Hiểu Đồng là một học viên trẻ có nhiều năm kinh nghiệm quản lý từ công việc người thường. Thế nhưng, khi làm việc tại Nhà sách Tianti (Thiên Thê), cô nhận ra rằng đằng sau quan niệm của cô là những chấp trước ẩn giấu như mưu cầu danh lợi, oán hận, suy nghĩ tiêu cực và sợ gánh vác trách nhiệm. Cô tranh luận với người khác để chứng minh mình đúng nhưng cô biết đó không phải là tiêu chuẩn mà một học viên nên theo. Thay vào đó, cô cần tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nhận ra rằng những mâu thuẫn xảy ra trong công việc là cơ hội để đề cao, loại bỏ chấp trước và tu xuất thiện tâm.

Trong khi đảm nhiệm vai trò tình nguyện viên tổ chức lớp học chín ngày giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, Hiểu Đồng cảm thấy bản thân được bao phủ bởi trường từ bi cường đại, như thể đang được Sư phụ đích thân tới giảng Pháp vậy. Khi cô lắng nghe các bài giảng của Sư phụ và được chứng kiến các học viên mới trân quý cơ duyên tu luyện Đại Pháp như thế nào, cô liền cảm thấy những vật chất tiêu cực, phụ diện trong trường không gian của mình tan biến. Cô đã tìm lại được cảm giác như thuở ban đầu mới bắt đầu tu luyện.

Vận dụng các Pháp lý tại nơi làm việc

Cô Hoàng bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ và đến giờ cô đã tu luyện được hơn 20 năm. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc cho một công ty quốc tế lớn và sau đó chuyển đến Hồng Kông làm việc. Thông qua học Pháp, cô hiểu rằng trong mọi phương diện, từ công việc, cuộc sống cũng như tu luyện đều cần tuân theo yêu cầu của Sư phụ. Cô nhận ra những chấp trước của bản thân như danh lợi, tranh đấu và tật đố trong khi làm việc cùng đồng nghiệp. Cô biết đó không phải là chân ngã của mình và cô cần tu bỏ những tư tưởng bất hảo này. Cô không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm của mình với đồng nghiệp và yêu cầu bản thân phải có trách nhiệm khi thực hiện công việc của mình. Cô không phàn nàn khi khối lượng công việc nhiều. Cô coi việc người khác đối xử với mình tốt hay xấu đều là do Sư phụ an bài để giúp cô đề cao trong tu luyện.

Cô Hoàng đã nhiều lần nghẹn ngào rơi lệ khi chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân, cô nói: “Thật vậy, không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ!”

Phát cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản trong đại dịch

Bà Dương sống gần biên giới giữa Hồng Kông và Trung Quốc. Khi đại dịch bùng phát, bà cảm nhận được sự cấp bách của việc cứu người. Bà đã quyết định gạt bỏ tâm sợ hãi và treo một tấm biểu ngữ lớn với thông điệp: “Hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Đó là diệu pháp để bảo vệ bản thân trong đại dịch.” Bà cũng nhận được sự hỗ trợ của chồng. Điều vô cùng ngạc nhiên là một cánh đồng cỏ tuyệt đẹp đã mọc lên bên ngoài ngôi làng của bà và thu hút rất nhiều cư dân Hồng Kông đến xem. Lối vào nhà bà cùng tấm biểu ngữ cũng trở thành điểm thu hút du khách. Một số dân làng nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Môn tu luyện này đã bảo vệ cho làng chúng ta và không ai bị nhiễm covid cả!”

Khi tình hình chính trị ở Hồng Kông thay đổi, bà Dương nhận ra rằng việc giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp là chìa khóa vạn năng để giải thể tà ác ở các không gian khác. Một hôm, khi bà Dương phát cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, một phụ nữ trung niên đã tức giận gọi cảnh sát. Chỉ trong chốc lát, 12 cảnh sát xuất hiện. Là một học viên, bà biết bà không nên sợ hãi. Bà nghĩ: “Việc mang theo mấy cuốn Cửu Bình thì có gì sai? Nội dung trong cuốn sách có gì sai. Tất nhiên là không có gì sai cả. Vì vậy, bà giữ vững chính niệm và niềm nở chào hỏi toán cảnh sát và nói với họ hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và điều đó sẽ giúp họ tránh được nguy nan. Toán cảnh sát cảm ơn bà Dương. Họ thậm chí còn không yêu cầu kiểm tra tài liệu của bà mà sớm rời đi. Qua sự việc này, bà Dương hiểu rằng đệ tử Đại Pháp mới là vai chính trong vở diễn và họ là hy vọng của chúng sinh.

Trí huệ được khai mở thông qua việc học thuộc Pháp

Bà Lô gặp phải một số vấn đề trong một hạng mục giảng chân tướng. Bà hướng nội và hiểu ra rằng đó là bởi bà học Pháp chưa tốt. Vì vậy, bà quyết định học thuộc Pháp. Thời gian đầu thật khó để kiên trì. Trước đủ loại can nhiễu bà từng phải dừng lại rồi lại tiếp tục bắt đầu học thuộc lại. Bà đã hướng nội, loại bỏ nhân tâm đồng thời đã cầu xin Sư phụ gia trì. Sau khi tĩnh tâm học Pháp, bà mới dần dần thực sự hiểu được một chút Pháp lý. Càng học thuộc Pháp bà lại càng khám phá ra nhiều điều, càng minh bạch được Pháp lý. Nội tâm bà vô cùng cảm kích và tràn ngập niềm vui. Khi bà Lô nhìn lại xem điều gì là nguyên nhân gây ra vấn đề trong hạng mục, thì mọi thứ trở nên minh bạch và cái gọi là vấn đề ấy cũng được giải quyết một cách dễ dàng.

Bà nhận ra rằng chỉ có trí huệ và năng lực đến từ Đại Pháp mới có thể giúp bà hoàn thành sứ mệnh mà Sư phụ đã an bài cho bà. Trái lại, nếu chỉ dựa vào nhiệt tình, kinh nghiệm, hay nỗ lực của người thường thì cũng không làm nổi. Bà cũng thay đổi suy nghĩ rằng khi nào có nhiều thời gian thì mới học thuộc Pháp. Bà chuyển sang học thuộc Pháp bất cứ khi nào có thời gian và không chấp trước vào việc có thể nhớ được bao nhiêu. Theo cách đó, bà có thể tận dụng được nhiều thời gian hơn để học Pháp.

Điểm giảng chân tướng là môi trường tu luyện của chúng tôi

Ông Tằng bước vào tu luyện Đại Pháp năm 1994. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông đã luyện các bài công pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại tại Bến phà Star Ferry Pier ở Tsim Sha Tsui. Nhiều du khách đã dừng lại để đọc các bảng trưng bày hay xem những video trên chiếc ti vi của ông. Điều này đã đem lại hiệu quả rất lớn trong việc giúp mọi người minh bạch chân tướng, nhưng cũng trở thành cái đinh trong mắt của chính quyền cộng sản Trung Quốc và điểm giảng chân tướng đã nhiều lần bị phá hoại.

Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ông Tằng vẫn điềm tĩnh tiếp tục luyện các bài công pháp. Ông giải thích: “Đó là môi trường tu luyện của chúng tôi. Cuối cùng, những kẻ phá hoại đã rời đi, còn chúng tôi vẫn ở đó.” Trong hai năm qua, lo lắng về tình hình chính trị bất ổn, nhiều người dân Hồng Kông đang cố gắng chuyển tới các quốc gia khác. Nhưng khi họ thấy các học viên vẫn tiếp tục luyện các bài công pháp tại điểm giảng chân tướng, nhiều người đã nói: “Chúng tôi cảm thấy an tâm khi các bạn vẫn còn ở đây.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/12/444816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/13/201797.html

Đăng ngày 17-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share