Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2022] Bà Hoàng Thu Trân bị kết án 4 năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà mãn hạn tù vào tháng 3 năm 2022, con trai bà đã tới đón và anh rất sốc khi biết bà bị liệt.

Bà Hoàng (ngoài 60 tuổi) đã nghỉ hưu tại Nhà máy Thuốc lá Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Ngay sau khi tu luyện, tất cả bệnh của bà gồm cao huyết áp, đau dây thần kinh tọa, viêm gan B và đau dạ dày đều biến mất. Sống chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Công, bà đã cải biến tâm tính của mình và được cộng đồng dân cư nơi bà sinh sống nhìn nhận là một người tốt.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Hoàng đã bị bắt giữ, giam giữ và cưỡng bức tham gia các phiên tẩy não nhiều lần vì kiên định đức tin.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà xảy ra vào chiều ngày 4 tháng 4 năm 2018, trong khi bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại siêu thị Walmart ở quận Ôn Tuyền. Tại đồn công an, bà Hoàng nhiều lần giảng chân tướng Pháp Lân Công cho cảnh sát và nói với họ cuộc bức hại không có cơ sở pháp lý như thế nào. Sau đó, bà đã trốn thoát cảnh sát. Để tránh tiếp tục bị bắt giữ, bà đã phải sống xa nhà vài ngày.

Khoảng 3 giờ chiều ngày 14 tháng 3 năm 2018, cảnh sát của Đồn Công an Xóa Lộ Khẩu (dẫn đầu là giáo đạo viên Trần Địch Kiên) kéo tới nhà bà Hoàng và đưa bà đi.

Tháng 8 năm 2019, Tòa án Quận Tây An kết án bốn năm tù và đơn kháng cáo của bà bị tòa án cấp cao hơn bác bỏ.

Khi bị đưa tới Nhà tù Nữ Vũ Hán vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, bà rất khỏe mạnh. Tại sao bà lại bị liệt sau 4 năm thụ án tù và hiện vẫn đang điều tra chuyện gì xảy ra với bà trong nhà tù. Tuy nhiên, trang Minh Huệ net đã thu thập được một số thông tin về những sự việc mà bà Hoàng đã phải trải qua kể từ tháng 7 năm 1999.

Bị đình chỉ lương 46 tháng

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, Nhà máy Thuốc lá Hàm Ninh đã thi hành chính sách của Đảng cộng sản và thành lập một “lực lượng đặc biệt”. Họ yêu cầu tất cả nhân viên (tu luyện Pháp Luân Công) tham dự một phiên tẩy não 1 tuần và viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Nếu họ từ chối tuân thủ, họ sẽ bị đình chỉ việc vô thời hạn. Bà Hoàng kiên quyết từ chối yêu cầu và bà bị đình chỉ lương từ tháng 7 năm 1999 tới tháng 5 năm 2003. Bà bị tước mất hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền lương.

Hai năm lao động cưỡng bức

Tháng 5 năm 2003, bà Hoàng viết thư cho vợ của giam đốc nhà máy (Trương Thắng Khôn) để nói với bà ấy rằng tại sao bà tu luyện Pháp Luân Công và bà đã nhận được thụ ích cả tâm lẫn thân như thế nào và cuộc bức hại tàn bạo ra sao. Vợ chồng Trương đã trình báo bà với Phòng 610 (cơ quan này đã cưỡng chế đưa bà tới Trung tâm Cai nghiện Ma túy Thành phố Hàm Ninh). Bà Hoàng đã tuyệt thực để phản đối sự giam giữ tùy tiện và bà đã được trả tự do sau 4 ngày giam giữ.

Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 14 tháng 6, đặc vụ của Phòng 610 lại kéo tới nhà bà Hoàng và đưa bà thẳng tới Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương để thụ án hai năm. Tháng 1 năm 2005, bà bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Hồ Bắc (còn được gọi là trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương).

Học viên Pháp Luân Công bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương sẽ phải chịu sự tẩy não trước. Nếu họ vẫn không từ bỏ đức tin của mình, họ sẽ bị buộc phải đứng cả ngày dài (hai chân chạm vào nhau và hai tay chạm vào quần) mà không được đi vệ sinh.

Ngoài việc đứng nhiều giờ, họ còn chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, gồm việc không giới hạn thời gian giam cầm, bức thực, sốc điện, lao động không công, đánh đập, sách nhiễu tình dục, sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, trói trên giường chết, đóng băng, hạn chế vào nhà vệ sinh và cấm ngủ.

Sau đây là chi tiết về bốn hình thức tra tấn.

Treo người lên

Hai tay của học viên bị còng vào tầng trên của giường tầng trong thời gian dài. Bà Hoàng bị treo như vậy trong nửa tháng liên tục vì bà luyện bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công (bài thiền định). Mỗi ngày bà bị những kẻ nghiện ma túy ngược đãi, đánh đập và đá vào người. Họ còn sử dụng ghế đẩu nhỏ để đánh vào vùng kín của bà.

Giữ thùng phân

Bà Hoàng bị ép phải múc đầy xô phân (sử dụng bát cơm của mình để múc phân từ bể phốt), sau đó xách xô ra sân và đi đi lại lại.

Cắt tóc lập dị

Lính canh tùy ý cắt tóc bà Hoàng, khiến bà trông giống như một bóng ma.

Cưỡng bức liếm nước tiểu

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2004, bà Hoàng bị cấm ngủ 3 ngày. Tù nhân Trần Tứ Anh được chỉ định giám sát bà. Cô ta ép bà Hoàng ngồi xổm trên sàn của nhà tắm mà không cho phép bà sử dụng nhà vệ sinh. Cô ta cố tính ép bà Hoàng đi tiểu tiện ra nền nhà và sau đó bắt bà liếm sạch nước tiểu.

Trần còn sử dụng dùi cui để đánh đập bà Hoàng vào ban đêm và cưỡng bức bà lao động tăng cường vào ban ngày. Bà Hoàng không được phép mua thêm thực phẩm mà chỉ có thể sử dụng tiền gia đình gửi để mua nhu yếu phẩm hàng ngày.

Bị bắt giữ và giam giữ mà không có giấy tờ hợp pháp

Vào lúc 8 giờ tối ngày 22 tháng 8 năm 2007, một nhóm cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ bà Hoàng cùng một học viên khác (bà Hứa Hàn) mà không có lệnh bắt giữ.

Tại sở cảnh sát, một cảnh sát đã khám người họ. Tống Thụy Sinh (phó trưởng Công an Ôn Tuyền) đã tịch thu ví của hai học viên với tổng số tiền là 800 Nhân dân tệ tiền mặt.

Vào tối cùng ngày, Tống cùng hai cảnh sát khác đã thẩm vấn bà Hoàng và bà Hứa, sau đó họ đưa hai học viên tới Trại tạm giam Miêu Nhĩ Sơn.

Ngày hôm sau, hai cảnh sát mặc quân phục cùng hai cảnh sát mặc thường phục cố gắng xác định vị trí và lục soát căn hộ của bà Hoàng. Nhưng ban quản lý tài sản và đồng nghiệp của bà từ chối cung cấp thông tin về bà.

Bà Hoàng đã tuyệt thực để phản đối sự giam giữ. Lính canh Tào Nghịnh Cửu đã còng tay bà vào một chiếc giường tra tấn 1,5 ngày và bà Hoàng được trả tự do sau một tuần. Bà đã được xem văn bản thông báo về thời hạn lao động cưỡng bức.

Ngày 4 tháng 9, cảnh sát Tả Thủy Sinh triệu tập bà Hoàng tới trụ sở. Vào buổi chiều cùng ngày, bà Hoàng cùng mẹ của bà Hứa tới đó và yêu cầu trả tự do cho bà Hứa.

Cảnh sát Kim Quốc Tân đã yêu cầu mẹ bà Hứa quay về nhà, nhưng lại bảo bà Hoàng tới trại tạm giam Số 1 Thành phố Hàm Ninh để thăm bà Hứa. Bà Hoàng đã tới đó, nhưng bà lại bị bắt giữ lần nữa và bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Hồ Bắc (cùng với bà Hứa). Bà cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cảnh sát trên xe, nhưng họ đe dọa đánh đập bà. Bởi huyết áp cao, nên lính canh trại lao động từ chối tiếp nhận bà.

Bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Khoảng 9 giờ tối ngày 4 tháng 7 năm 2009, bà Hoàng cùng một đồng tu (bà Hoàng Mỹ Anh, ngoài 70 tuổi) bị trình báo khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Một nhóm cảnh sát kéo đến và đưa họ tới Đồn Công an Tam Hào Kiều để thẩm vấn. Họ tịch thu điện thoại di động, 300 Nhân dân tệ tiền mặt và máy nghe MP4 của hai học viên.

Cảnh sát Kim Quốc Tân (ở trụ sở của Công an Ôn Tuyền) đã lục soát căn hộ của bà Hoàng Mỹ Anh và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Vào ngày thứ 2, Kim đã lục soát căn hộ của bà lần nữa và lấy đi một máy tính của bà.

Hai năm sau đó, vào ngày 4 tháng 4 năm 2011, bà Hoàng Thu Trân bị bắt giữ lần nữa khi đang nói chuyện với một cụ ông về Pháp Luân Công.

Bị giam giữ trong trung tâm tẩy não 30 ngày

Khoảng 8 giờ sáng ngày 7 tháng 11 năm 2013 (khi bà Hoàng ra khỏi nhà), bốn cảnh sát đã hỏi bà có biết bà Hoàng Thu Trân hay không. Khi bà Hoàng trả lời: “Là tôi đây”, họ yêu cầu kiểm tra nhà của bà. Bà Hoàng trả lời: “Chúng ta có thể nói chuyện ở đây.” Cảnh sát không để bà nói xong và đưa bà tới trụ sở.

Khoảng 11 giờ sáng, cảnh sát kéo tới nhà bà Hoàng. Khi đó, gia đình bà không ở ai ở nhà. Họ tìm kiếm khắp nơi, mở tất cả ngăn kéo và hộp trong nhà bà, ném quần áo và vật dụng hàng ngày của bà xuống đất. Họ còn xé câu đối có thông tin Pháp Luân Công ở trước cửa nhà bà.

Khi mẹ chồng 83 tuổi của bà Hoàng về nhà, cụ bà nhìn thấy cảnh sát đang chuyển đồ đạc ra khỏi nhà và lấy đi máy tính của cháu trai bà.

Vụ bắt giữ của bà Hoàng xảy ra sau khi cha chồng bà qua đời được 7 ngày. Bởi chồng bà cũng đã qua đời vì bệnh tật chưa đầy 2 năm trước, nên mẹ chồng bà (không có nguồn thu nhập) phải chật vật để tự chăm sóc bản thân khi bà Hoàng bị giam cầm.

Bà tìm bà Hoàng khắp nơi ở đồn công an, ủy ban cộng đồng, chính quyền thành phố và trung tâm tẩy não, nhưng bà bị phớt lờ hoặc phải chạy tới lui giữa các cơ quan.

Bà Hoàng bị giam giữ 30 ngày tại trung tâm tẩy não nằm trong Trung tâm Cai nghiện Ma túy Hàm Ninh. Gia đình bà không nhận được bất kỳ thông báo giam giữ nào của bà.

Bà Hoàng bị bắt giữ sau khi bị Lưu Điều Hóa (người nhìn thấy bà dán thông tin Pháp Luân Công) trình báo. Trương Hội Long (phó trưởng Đồn Công an Xóa Lộ Khẩu) và Chu Di (Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố Hàm Dương) đã tham gia vụ bắt giữ.

Trong khi đó, Diêu Hùng (Trưởng Phòng 610 Thành phố Hàm Ninh) đang điều hành trung tâm tẩy não và ông ta giao chỉ tiêu cho công an địa phương bắt giữ số lượng học viên Pháp Luân Công nhất định.

Mỗi học viên bị giam giữ trong trung tâm tẩy não bị hai tù người giám sát cả ngày lẫn đêm. Hàng ngày, mỗi người trong số họ nhận được trả 80 Nhân dân tệ tiền lương. Họ buộc các học viên đọc sách bôi nhọ Pháp Luân Công hay cầm tay học viên để viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Có thông tin cho biết rằng trung tâm tẩy não nhận được 20.000 Nhân dân tệ tiền thưởng nếu “chuyển hóa” được một học viên Pháp Luân Công.

Sách nhiễu không ngừng

Ngày 24 tháng 2 năm 2014, một nhóm người của công an thành phố, đồn công an quận và cộng đồng địa phương đã kéo tới sách nhiễu bà Hoàng tại nhà riêng. Vài ngày sau, họ tiếp tục tới và tịch thu các sách cùng tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bà.

Ngày 14 tháng năm 2016, Diêu Hùng (trưởng Phòng 610 địa phương) cùng cảnh sát Lưu Ninh, cảnh sát Trâu Dự và nhân viên ủy ban khu phố (Lý CHí Hoa) kéo tới nhà bà Hoàng để sách nhiễu bà (viện lý do kiểm tra xem bà có cuộc sống hạnh phúc hay không).

Vào tháng 8 năm 2017, Phòng 610 quận Ôn Tuyền đã đe dọa bắt giữ bà Hoàng nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/22/440353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/22/200005.html

Đăng ngày 08-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share