Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2022] Trong khi chấp hành bản án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, cô Tiêu Vĩnh Khang đã bị mất ngủ, bỏ đói và bị đánh đập liên tục. Một số tù nhân từng đổ nước tiểu lên đầu và quệt băng vệ sinh đã qua sử dụng lên miệng cô.

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Kể từ khi cô Tiêu, ở huyện Hoa Viên, tỉnh Hồ Nam, lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công, cô đã nhiều lần trở thành mục tiêu bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một cảnh sát từng chĩa súng vào đầu và đe dọa sẽ bắn cô. Trước lần bị kết án mới nhất, cô Tiêu đã bị kết án 3 năm tù sau khi bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 11 tháng 12 năm 2013.

2014-6-13-minghui-hunan-baojing-xiaoyongkang-01--ss.jpg

Cô Tiêu Vĩnh Khang trong khi bị giam giữ

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2018, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà của cô Tiêu, khi con gái 12 tuổi của cô đang ở nhà một mình. Cảnh sát đã lục soát nơi này và lấy đi các sách và tài liệu thông tin về Pháp Luân Công của cô Tiêu.

Nghi ngờ rằng Phòng 610 của huyện Hoa Viên đứng sau cuộc lục soát, vào ngày hôm sau, cô Tiêu đã đến đó và yêu cầu họ trả lại các sách Pháp Luân Công cho cô. Bành Đô Tuấn, trưởng Phòng 610, đã gọi cảnh sát và ra lệnh cho họ bắt cô Tiêu.

Dương Triều Huy, một thẩm phán của Tòa án huyện Hoa Viên, đã kết án cô Tiêu 4 năm tù vào ngày 30 tháng 10 năm 2018. Cô bị đưa đến nhà tù dành cho nữ ở thành phố Trường Sa vào ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Tra tấn kinh hoàng trong nhà tù

Sáu ngày sau khi cô Tiêu bị đưa đến nhà tù, các lính canh ra lệnh cho cô phải nói: “Thưa ông, tù nhân Tiêu Vĩnh Khang muốn mua một thứ gì đó”. Vì từ chối thực hiện, cô không được phép mua bất kỳ nhu cầu thiết yếu hàng ngày nào trong suốt 4 năm tù.

Trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 15 tháng 7 năm 2019, các lính canh Hoàng, Hồ và Tu Văn Lợi đã bắt cô Tiêu phải đứng trong 70 ngày. Họ cũng cấm cô sử dụng nhà vệ sinh. Khi cô Tiêu không thể cầm cự và chạy vào nhà vệ sinh, các tù nhân đã giữ cô lại và dội một gáo nước lạnh lên đầu. Lính canh Tư Bình phun nước cay vào mắt, mặt và cơ thể cô. Tù nhân Lý Dịch Bình đổ hương đuổi muỗi lên đầu cô. Một tù nhân khác là Hồ Mai Hoa đã dùng bút chọc vào người cô.

Vào ngày 24 tháng 12 năm 2019, khi cô Tiêu cố gắng ngăn các tù nhân phỉ báng Pháp Luân Công, tù nhân Trần Vệ Bình đã túm tóc và đánh cô. Trần, trưởng phòng giam ra lệnh cho những người khác đi tiểu vào một cái chậu. Khi họ từ chối làm như vậy, Trần đã tự mình làm điều đó và đổ nước tiểu của mình lên đầu cô Tiêu. Trần cũng quệt băng vệ sinh đã qua sử dụng của mình lên miệng của cô Tiêu, khiến cô gần như nôn mửa.

Vào tháng 5 năm 2020, các lính canh Đường Ảnh, Lưu Thiên và Hữu đã tát vào mặt và đá vào chân cô Tiêu, gây ra rất nhiều đau đớn.

Trong một lần, các tù nhân Xướng Diễm Cầm, Lạc Mĩ Dung, Tô Đái Hiền và Vạn Cúc Hồng đã đè cô Tiêu xuống đất. Sau đó, Dương Văn Quyên dội nước lạnh lên đầu cô và Tô nhét vào miệng cô một miếng vải lau đã qua sử dụng.

2020-9-29-i052937_01--ss.jpg

Tái hiện tra tấn: đánh đập

Trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020, lính canh Hoàng và Lý Quân đã buộc cô Tiêu phải đứng 54 ngày vì cô không chịu thừa nhận rằng mình là tội phạm. Họ nhét một vật cứng vào miệng khiến miệng cô chảy máu.

Bất chấp thời tiết lạnh giá, các lính canh đã bắt cô Tiêu ngủ trên giường không có nệm, ga trải giường. Giường nằm đối diện với lỗ thông gió. Chỉ với một lớp quần áo mỏng trên người khiến cơ thể cô run lên vì lạnh.

Một tay của cô Tiêu bị còng vào giường và lính canh sẽ không thả cô ra khi cô cần sử dụng nhà vệ sinh. Sự tra tấn khiến cô tiểu ra máu. Không được phép dùng giấy vệ sinh, sau khi đi đại tiện cô phải dùng tay vệ sinh rồi rửa tay bằng nước tiểu.

Đến giờ ăn, cô thường chỉ được các tù nhân khác để lại phần ăn rất ít. Cái đói và cái lạnh khiến cơ thể cô lạnh như đá. Cô đang ở bên bờ vực của cái chết.

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2021, các tù nhân Xướng Diễm Cầm và Lý Triệu Nguyên lại đưa vật cứng vào miệng cô Tiêu và đánh cô. Miệng cô bị chảy máu. Lý cũng dọa sẽ nhổ hết răng cô. Ở bên cạnh, lính canh Lưu Thiên khoe khoang về việc trước đây cô ta đã còng tay cô Tiêu ra sau lưng khiến xương ngực của cô đau nhức và phát ra tiếng kêu răng rắc.

Lính canh Dương Hà đã còng tay cô Tiêu từ ngày 9 tháng 12 năm 2021 đến Tết Nguyên đán ngày 1 tháng 2 năm 2022.

Vào ngày 8 tháng 2, lính canh Đường Ảnh đã ra lệnh cho cô Tiêu viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi cô từ chối thực hiện, Đường đã xúi giục các tù nhân Vương Quần Phương, Hứa Quyên, Long Quỳnh, Lý Tĩnh Tinh đè cô Tiêu xuống đất và đá cô. Cô cảm thấy xương của mình bị gãy. Khi cô ấy sắp ngất đi, các tù nhân đã nắm lấy tay cô và viết gì đó lên giấy.

Ngay cả trước khi cô Tiêu được trả tự do vào ngày 23 tháng 2 năm 2022, các lính canh đã cố gắng buộc cô thừa nhận rằng cô là một tội phạm và cô đã bị kết án vì “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ được sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công ). Cô đã không tuân thủ và nói: “Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp Tiêu Vĩnh Khang.”

Thông tin của các thủ phạm:

La Hữu Điền (罗友田), Giám đốc Nhà tù nữ thành phố Trường Sa: + 86-731-82323040

Bành Đồ Tuấn (彭图俊), trưởng Phòng 610 huyện Hoa Viên: + 86-13787431168

Long Dũng (龙勇), Phòng An ninh Nội địa: + 86-13974333063

Dương Triều Huy (杨朝晖), thẩm phán

Dương Mẫn (杨敏), công tố viên

Vương Bình (王平), thẩm phán, Tòa án Khu tự trị Tương Tây

(Thông tin các thủ phạm khác có trong bản tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Cô Tiêu Vĩnh Khang vẫn tiếp tục bị giam giữ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/29/440578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/8/199834.html

Đăng ngày 27-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share