Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-05-2022] Ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos (TLHRC), một nhóm họp kín lưỡng đảng của Hạ viện Hoa Kỳ, đã tổ chức một phiên điều trần về nạn thu hoạch nội tạng sống tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Điều làm chấn động lương tâm không chỉ đơn giản là việc hành quyết những người bị (Trung Quốc cộng sản) tuyên bố là kẻ thù của quốc gia, như thể theo mệnh lệnh để cung cấp nội tạng cho các ca cấy ghép, mà đây còn là một hình thức trừng phạt rõ ràng, và thực sự là một công cụ diệt chủng nhằm tiêu diệt các nhóm thiểu số bị ĐCSTQ coi là ‘không mong muốn’”, Hạ nghị sỹ Christopher Smith nói trong phần phát biểu khai mạc. Vì vậy, chúng tôi thấy những người bất đồng tôn giáo đang trở thành mục tiêu để thu hoạch nội tạng, trong đó trước hết là nhóm các học viên Pháp Luân Công, thật không may, những bài tập thiền định ôn hòa của họ lại khiến nội tạng của họ trở thành thứ mà nhiều người muốn có được.“

a3dc1c8ac151d99b74d95ac60d8980d9.jpg

Phiên điều trần của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội vào ngày 12 tháng 5 năm 2022

72459aa3bdf798023167375ed1479937.jpg

Phiên thảo luận của Ủy ban trong phiên điều trần (Đài Truyền hình Tân Đường Nhân)

Phiên điều trần được đồng chủ trì bởi ông Christopher Smith và ông James McGovern, các diễn giả trong phiên điều trần còn có ông Geoffrey Nice, Cố vấn cho Nữ hoàng, Chủ tọa của Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal), ông Matthew Robertson từ Đại học Quốc gia Úc, tác giả Ethan Gutmann, Tiến sỹ Enver Tohti Bugdha và ông Robert A. Destro, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ.

Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Trang web của TLHRC đã viết liên quan đến sự kiện này: “Tháng trước, Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ – ấn phẩm hàng đầu về chủ đề này – đã xuất bản một phân tích tổng hợp 2.838 bài báo bằng tiếng Trung được xuất bản trên các tạp chí học thuật của Trung Quốc từ năm 1980 đến năm 2015, ủng hộ cho suy luận rằng các bác sỹ làm phẫu thuật cấy ghép ở Trung Quốc đã lấy nội tạng bao gồm cả tim và phổi.” Điều này đã vi phạm ‘Quy tắc người hiến tạng đã chết’ được quốc tế chấp nhận.

Ông Christopher Smith giải thích, đó chính là lý do tại sao ông đã làm việc với Hạ nghị sỹ Tom Suozzi và Thượng nghị sỹ Tom Cotton để đề xuất Đạo luật chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng vào năm 2020. Đặc biệt, họ đề xuất các biện pháp trừng phạt như từ chối cấp thị thực và đóng băng tài sản, cấm xuất khẩu một số thiết bị phẫu thuật cho các thực thể liên quan, và yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ lập hồ sơ về các hoạt động này.

1a43715d428c8f975b666e1053d09d0d.jpg

Ông Christopher Smith tại buổi điều trần (Ảnh)

“Liệu việc tìm kiếm thần dược trường sinh bất lão – cấy ghép tim, gan hoặc cơ quan nội tạng khác – có khiến người nhận tạng làm ngơ về nguồn gốc của nó không?” Ông tiếp tục: “Chúng tôi cần nỗ lực hợp tác để ngăn chặn hành vi man rợ này – không chỉ ở Trung Quốc, mà còn cả những nhóm hỗ trợ trên phạm vi toàn cầu.”

“Một thông điệp mạnh mẽ và kiên định”

Hạ nghị sỹ Bilirakis, một thành viên của TLHRC cho biết: “Trong khi nạn mổ cướp nội tạng tàn bạo này đã diễn ra đối với nhiều nhóm dân tộc và tôn giáo như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và Cơ đốc giáo, thì các học viên Pháp Luân Công cũng đã trở thành mục tiêu của ĐCSTQ.”

“Các học viên Pháp Luân Công phải chịu sự bức hại, đe dọa, bỏ tù, tra tấn, và thậm chí bị giết hại dưới tay ĐCSTQ, chỉ vì họ kiên định với tín ngưỡng cá nhân của họ”, ông giải thích. “Họ là nguồn nội tạng chính mà chính phủ Trung Quốc thu hoạch phi pháp và đặc biệt là đối tượng bị đối xử tàn bạo và bị tra tấn khi bị giam giữ trong các nhà tù, trại tập trung và trại tạm giam của Trung Quốc.”

Thảm kịch đã xảy ra đối với cả cử tri của ông. Một trong số họ là anh Chu Du, cha anh bị bắt mà không có lý do, cũng không có thông báo gì cho gia đình. “Nhiều tuần sau, anh ấy cuối cùng cũng nhận được tin về vụ bắt cóc cha mình, nhưng đồn cảnh sát địa phương và trại giam không xác nhận tình trạng của cha anh và cũng không cho phép bất kỳ ai liên lạc với ông ấy”, ông Bilirakis nói thêm. Mãi cho đến khi có áp lực từ vị nghị sỹ quốc hội Hoa Kỳ, các nhà chức trách Trung Quốc cuối cùng mới tiết lộ việc bỏ tù và buộc tội cha của anh.

Ông nói thêm: “Hoa Kỳ và các đồng minh phải gửi một thông điệp mạnh mẽ và kiên định để bảo vệ nhân quyền cơ bản và bảo vệ tất cả người dân. Không cá nhân nào đáng phải chịu sự đe dọa, cưỡng ép rời khỏi mảnh đất quê hương, bị bỏ tù, hay bị giết hại chỉ vì niềm tin của họ.“ Ông giải thích rằng đó là lý do tại sao ông tự hào là người đồng hành với Đạo luật chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng cũng như Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Lời khai của nhân chứng

Ngài Geoffrey Nice, Cố vấn cho Nữ hoàng, Chủ tọa Tòa án Luận tội Trung Quốc (một Toà án độc lập về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc), cũng là cựu công tố viên chính của Tòa án Hình sự Quốc tế Liên hợp quốc xét xử Nam Tư cũ. Trích dẫn kết luận của Toà án Luận tội Trung Quốc, ông cho biết: “Hành động cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô đáng kể và các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân – và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính”.

Vì nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn tiếp tục diễn ra cho đến nay nên Tòa án này đã xác định đây là hành vi diệt chủng. “Đối với Pháp Luân Công, các yếu tố dưới đây đã minh chứng đây là tội ác diệt chủng”, ông nói thêm. Các yếu tố này bao gồm việc “giết các học viên (Pháp Luân Công)” và “gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần của họ.”

Bác sỹ phẫu thuật ung thư Enver Tohti Bugdha đã kể một câu chuyện diễn ra vào năm 1995, khi ấy ông bị chính phủ Trung Quốc ra lệnh mổ cướp nội tạng sống.

“Con dao của tôi cứa vào da anh ấy và máu chảy ra. Điều này cho thấy tim của anh ấy vẫn đang bơm máu, anh ấy vẫn còn sống! Bác sỹ phẫu thuật trưởng thì thầm với tôi: Nhanh lên! Lời nói của ông ấy là mệnh lệnh, và tôi cũng cảm thấy câu nói đó là sự đảm bảo rằng tôi làm điều này theo mệnh lệnh của ông ấy”, ông Bugdha nhớ lại.

Ca mổ kéo dài khoảng 30-40 phút, các bác sỹ phẫu thuật trưởng rất vui khi lấy được nội tạng. Một trong số họ sau đó nói với Bugdha rằng: “Bây giờ anh đưa nhóm của anh trở lại bệnh viện. Hãy nhớ rằng không có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay.”

Ông Matthew Robertson đến từ Đại học Quốc gia Úc (Canberra) là đồng tác giả của cuốn sách “Hành quyết bằng cách thu mua nội tạng: Vi phạm ‘Quy tắc người hiến tạng đã chết’ ở Trung Quốc” được xuất bản trên Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ.

Ông Robertson cho biết ông và nhóm của mình đã tìm hiểu hàng nghìn nghiên cứu y khoa bằng tiếng Trung. “Trong số đó có 71 nghiên cứu mô tả rõ ràng việc các bác sỹ phẫu thuật vi phạm ‘Quy tắc người hiến tạng đã chết’ khi mua tim từ các tù nhân”, ông nói. “Nói một cách dễ hiểu, các nghiên cứu cho thấy những người hiến tạng là các tù nhân còn sống trong thời gian tiến hành phẫu thuật. Họ đã bị các bác sỹ phẫu thuật giết trong quá trình mổ lấy tim.”

“Những phát hiện này cho thấy sự hợp tác lâu dài, chặt chẽ và đặc biệt giữa các cơ sở y tế và hệ thống các cơ quan an ninh của nhà nước Trung Quốc. Hơn nữa, nhiều khả năng các ca cấy ghép này được tiến hành trên thân thể của các tù nhân chính trị. Điều này có nghĩa là các bác sỹ phẫu thuật của Trung Quốc, nhiều người trong số họ được đào tạo ở các nước phương Tây, đã tham gia vào việc giết người phi pháp được y tế hóa”, ông nói thêm.

Ngăn chặn tội ác

48056e5b958d8aaa1679bcce39a2b327.jpg

Ông Robert Destro, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Lao động phát biểu tại phiên điều trần

Ông Robert Destro, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, phát biểu tại phiên điều trần, “Vì các diễn giả trong nhóm thảo luận đều là các chuyên gia được công nhận có chuyên môn cả về [việc xem xét] các bằng chứng đã có cho đến nay và về phương pháp thu thập bằng chứng, nên tôi sẽ gói gọn phần phát biểu của mình bằng một câu hỏi rất đơn giản: Các quan chức Chính phủ Hoa Kỳ cần làm gì khi nhận được bằng chứng đáng tin cậy về nạn thu hoạch nội tạng do chính phủ [Trung Quốc] hậu thuẫn?”

“Chúng ta phải biết và hiểu người ngồi đối diện trên bàn ngoại giao là ai. Thực tế rằng đối tác của chúng ta trong các giao dịch – dù là mua bán tấm pin mặt trời, ô tô điện, hay các giao dịch thương mại khác – đã biến công dân của chính họ thành ‘hàng hóa’ và điều hành các cơ sở tiêu thụ các bộ phận của cơ thể người đánh cắp được, cho thấy họ không đáng tin cậy”, ông tiếp tục.

“Như cố Tổng thống Reagan có một câu nói nổi tiếng: ‘Tin tưởng, nhưng hãy xác minh trước.’ H.R. 1592 và S. 602, là những bước đi đúng hướng”, ông kết luận.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/443560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201315.html

Đăng ngày 20-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share