[MINH HUỆ 06-02-2022] Sau nhiều năm nỗ lực của các học viên trong việc vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại đức tin của họ vào Pháp Luân Công, nhiều người dân Trung Quốc đã thấy rõ sự chuyên chế và gian dối của ĐCSTQ. Họ đánh giá cao nỗ lực của các học viên và nhiều người đã chọn một tương lai tươi sáng bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Dưới đây là một vài câu chuyện được chia sẻ bởi ba học viên.

Được phúc báo vì trở thành người tốt

Ông Trương là một cảnh sát ở Thượng Hải cùng với người bạn của mình, ông Tống, là người làm việc trong bộ phận nhân sự để xem xét lý lịch chính trị của người dân địa phương.

Ủy ban khu phố thông báo với họ rằng mẹ của một sinh viên đại học sống trong địa bàn của họ quản lý sắp tốt nghiệp là một học viên Pháp Luân Công. Theo chính sách bức hại, gia đình các học viên Pháp Luân Công cũng bị liên lụy và bị phân biệt đối xử khi họ tìm kiếm việc làm.

Ông Trương bảo với ông Tống: “Mẹ cậu ta tu luyện Pháp Luân Công thì liên quan gì đến cậu ta nhỉ? ĐCSTQ chẳng làm cái gì tốt cả ”. Vì vậy, ông Tống đã xóa thông tin và anh sinh viên đại học đã tìm được việc làm một cách thuận lợi.

Nhiều năm sau, con trai của ông Tống cũng tìm được công việc ưng ý. Ông Trương may mắn có một cậu con trai và sống một cuộc sống hạnh phúc và hòa thuận.

“Bạn đang thực thi một sứ mệnh thần thánh, hãy đi cứu chúng sinh đi!”

Một buổi chiều cuối mùa thu năm 2021, tôi và các đồng tu mang tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp đến vùng nông thôn để nói với người dân về Pháp Luân Công và chân tướng của cuộc bức hại.

Khi đi ngang qua một khu đất nông nghiệp, tôi thấy có khoảng ba bốn người đang làm việc trên cánh đồng. Trước khi chúng tôi đến gần, một người đàn ông khoảng 50 tuổi chào đón chúng tôi một cách nồng nhiệt: “Xin chào! Tôi biết các bạn đến đây để mang đến những điều tốt đẹp cho chúng tôi. Các bạn đã làm việc chăm chỉ!“

Ông ấy nói với tôi: “Tôi đã thoái Đảng rồi. Những điều được đề cập trong Cửu Bình về ĐCSTQ là đúng sự thật. Sự xuất hiện của ĐCSTQ là một thảm họa đối với người Trung Quốc chúng ta. Tôi cũng đang nói với người thân và bạn bè của mình hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”.

Cuối cùng, ông ấy nói với chúng tôi: “Hãy đi cứu chúng sinh đi, tất cả các bạn đều đang thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng.” Chúng tôi thực sự cảm thấy mọi người đã thức tỉnh.

“ĐCSTQ xong đời rồi!”

Tháng 1 năm 2022, tôi đi ra ngoài và nhìn thấy một người đàn ông trông giống như một quan chức chính phủ và tôi đã chào anh ta và nói với anh ta chân tướng về Pháp Luân Công và yêu cầu anh ta thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Anh ấy nói mình đã từng là đảng viên nhưng đã thoái đảng từ rất lâu rồi.

“Có phải là học viên Pháp Luân Công đã giúp anh thoái đảng không?”

“Không, tôi đã không đóng đảng phí nhiều năm nên cũng tính như là tự động thoái khỏi nó”.

“Khi gia nhập Đảng, anh đã nguyện cống hiến cuộc đời mình cho nó. Đây là một loại Huyết thệ và anh phải tuyên bố công khai để xóa lời thề này. Tôi có thể giúp anh làm điều đó miễn là anh đồng ý”.

“Ồ, tôi nghĩ nếu tôi ngừng thanh toán các khoản phí, tôi sẽ được coi là đã thoái khỏi nó. Vậy hãy giúp tôi thực hiện việc việc thoái đảng chính thức đi”.

Anh ấy tiếp tục: “Một vài năm trước, khi các bạn nói ‘Trời diệt ĐCSTQ và thực hiện Tam thoái sẽ giúp các bạn có một tương lai tươi sáng’, tôi đã nghĩ rằng các bạn đang cổ súy cho những điều mê tín. Nhưng bây giờ tôi thấy những gì các bạn nói đều là sự thật. Tai họa và bệnh dịch đã đến. ĐCSTQ đã xong đời rồi”.

“Cháu trai tôi đã tham gia kỳ thi công chức và muốn trở thành cảnh sát, nhưng sở cảnh sát yêu cầu cháu phải trả 400.000 nhân dân tệ để được làm việc ở đó. Tôi làm gì có số tiền lớn như thế? Tôi không còn cách nào khác là tìm những người bạn cũ để giúp đỡ. Chúng tôi đã trả cho họ 20.000 nhân dân tệ để cháu có được công việc. ĐCSTQ thật là thối nát! ”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/6/438595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/9/199457.html

Đăng ngày 27-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share