Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2022] Gần đây tôi biết về vụ việc bắt giữ một đồng tu địa phương mà tôi đã từng tiếp xúc vài lần trước đây. Một trong những cuộc gặp gỡ là từ hai mươi năm trước, khi tôi mua một số sản phẩm của cô ấy. Tôi thực sự hài lòng với chất lượng sản phẩm. Khi đó, tôi không biết rằng cô ấy là một học viên Pháp Luân Công. Sáu năm trước, tôi gặp lại cô ấy. Tôi nghe thấy bản nhạc “Phổ Độ” trên đường phố và theo tiếng nhạc để tìm cửa hàng của cô ấy. Tôi cảm thấy một bầu không khí yên bình và trong lành ở đó. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện dài. Tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của cô ấy trong việc công khai chứng thực Đại Pháp trong công việc kinh doanh của mình.

Khi nghe tin cô ấy bị bắt, tôi liên tục phát chính niệm cho cô ấy hàng ngày và cũng theo dõi tin tức cập nhật về cô ấy trên Minh Huệ.

Hôm nay, tôi quyết định đến cửa hàng của cô ấy. Cửa hàng đã đóng cửa và hàng hóa đã được đóng gói hết. Tôi đã nói chuyện với chủ các cửa hàng lân cận của cô ấy mà không tiết lộ danh tính của mình là một học viên. Họ nói rằng cô ấy phải nghỉ vì hoàn cảnh gia đình.

Lúc đầu tôi nghĩ họ sợ khi nói về hoàn cảnh của cô ấy, nhưng sau đó mới biết họ đang cố gắng làm hết sức mình để bảo vệ danh tiếng của cô ấy. Vì vậy, tôi đã hỏi trực tiếp một người phụ nữ “Cô ấy có đức tin không? Tôi nhớ rằng cô ấy là một người thực sự tốt khi tôi mua sắm tại cửa hàng của cô ấy trước đây”. Người phụ nữ ngay lập tức trở nên xúc động: “Cô ấy là một học viên Pháp Luân Công và đã bị bắt vì điều đó.”

Cô ấy nói với tôi: “Tất cả những chủ cửa hàng lân cận đã biết cô ấy từ lâu và đều rất yêu mến cô ấy. Cô luôn mỉm cười với mọi người, khiêm tốn và tốt bụng. Cô ấy mở cửa hàng sớm nhất và đóng cửa muộn nhất mỗi ngày. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Cho dù bạn hỏi ai quanh đây, không ai có thể nói với bạn điều gì xấu về cô ấy sau bao nhiêu năm. Ai khác có thể nói khác về cô ấy được chứ?”

Cô ấy tiếp tục: “Có rất nhiều người xấu trong xã hội, nhưng cảnh sát không làm gì cả. Nhưng một người tốt, có đức tin, lại bị cảnh sát bắt đi. Không ai lắng nghe những người bình thường như chúng ta. Không có tương lai đâu, giờ chỉ chờ trời quả báo thôi. Mọi người đều biết điều đó. Hãy nhìn vào đại dịch, đó mới chỉ là bắt đầu thôi”.

Tâm tôi rất nặng nề khi biết đồng tu của mình bị bắt. Nhưng tôi cũng cảm động trước câu nói chính nghĩa của người phụ nữ này, đó là bằng chứng xác thực cho cách hành xử chính trực của các học viên.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/22/439259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/12/199497.html

Đăng ngày 01-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share