Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2021] Hình thế toàn thế giới đã biến đổi mạnh mẽ trong vòng hai năm qua. Kể từ khi dịch bệnh COVID bùng phát, khắp nơi đều bị phong toả đã làm gia tăng độ khó cho nỗ lực giảng chân tướng cứu chúng sinh của chúng tôi. Nhưng dù khó khăn đến đâu thì vẫn luôn có đường cho các học viên bước qua.

Chứng thực Pháp trong thời kỳ dịch bệnh

Một ngày trước Tết Nguyên đán 2020, chị dâu gọi điện cho tôi nói rằng cha chồng tôi, năm nay 97 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch và đang được cấp cứu. Sáng hôm sau, tôi cùng chồng lái xe về quê. Chúng tôi về đến nhà cha mẹ chồng vào buổi trưa ngày thứ ba và đến bệnh viện thăm cha chồng. Khi nhìn thấy chúng tôi, ông cụ rất vui mừng, tinh thần phấn chấn.

Chúng tôi quay về nhà cha mẹ chồng để nghỉ ngơi. Ngay khi dùng xong bữa tối, chị dâu gọi điện cho tôi nói tính mạng cha chồng đang gặp nguy hiểm và bảo chúng tôi lập tức quay lại bệnh viện. Khi chúng tôi đến nơi, ông cụ thở khó khăn, trông rất khổ sở. Bác sĩ bảo chúng tôi chuẩn bị hậu sự cho ông cụ bởi nhịp tim của ông đang giảm dần, sắp thành một đường thẳng.

Chị dâu khóc. Tôi bảo chị đừng khóc mà hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau khi niệm một vài lần, chị dừng lại và nhờ tôi giúp chị chuẩn bị hậu sự cho ông.

Tôi không động tâm – tôi tin Sư phụ sẽ cứu cha chồng của tôi. Sau đó, mọi người đều rời đi, kể cả chồng tôi. Tôi là người duy nhất ở lại với cha chồng, nhưng tôi không lo lắng. Tôi nắm lấy tay ông và bình tĩnh niệm câu chân ngôn cho ông.

Nửa tiếng sau, chị chồng quay lại với đồ khâm liệm. Khi nhìn thấy nhịp tim của cha chồng liên tục tăng dần, chị gọi bác sĩ và y tá đến phòng ông cụ. Họ rất vui khi thấy cha chồng của tôi vẫn còn sống. Ông được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu. Ngày hôm sau, ông có thể ăn được một ít. Chứng kiến điều thần kỳ này, một số người thân của chúng tôi đã minh bạch Đại Pháp đã cứu ông cụ.

Khi ở nhà cha mẹ chồng, ngoài việc chăm sóc cha chồng, tôi còn làm hết mọi việc nhà. Nhà của cha mẹ chồng có ba tầng lầu. Không ai lau dọn kể từ khi căn nhà được xây vào hai năm trước, vì thế nó rất dơ. Sau khi anh trai chồng nhìn thấy tôi lau dọn, anh ấy rất vui và nói cuối cùng nó cũng trông giống như căn nhà.

Trước đây, tôi chưa bao giờ chăm sóc người lớn tuổi bệnh liệt giường gồm lau dọn phân và nước tiểu. Khi tôi vứt bỏ chấp trước vào mùi hôi và sợ bẩn thì tôi không còn ngửi thấy mùi gì nữa. Tôi nghĩ Sư phụ ắt hẳn đã loại bỏ chấp trước đó của tôi. Đôi lúc tôi lau đờm cho cha chồng bằng tay không. Tôi cũng rửa chân cho ông, trở người ông trên giường và làm những công việc khác.

Ở bệnh viện, tôi không ngừng niệm chín chữ chân ngôn cho ông. Khi tôi đề nghị ông niệm cùng tôi, ông nói mặc dù biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhưng ông không dám niệm thành lời. Ông chỉ thầm niệm chín chữ chân ngôn.

Cha chồng bị bức hại trong thời Cách mạng Văn hoá. Ông bị chỉ trích công khai và buộc phải rời nhà và chuyển về vùng nông thôn. Vì vậy ông sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng ông cũng là người đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi. Sau khi luyện công, ông thấy tốt và kể với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tà đảng bắt đầu bức hại Đại Pháp, ông sợ hãi và ngừng tu luyện.

Trong dịp Tết Nguyên đán, vì dịch bệnh, nên bệnh viện giới hạn người nhà đến thăm bệnh nhân. Chỉ có hai cô con gái của ông được vào bệnh viện. Việc điều trị không hiệu quả, và ông cụ gặp khó khăn khi ăn. Bác sĩ muốn gắn một cái ống thông dạ dày cho ông nhưng ông từ chối. Con gái của ông quyết định đưa ông về nhà và để ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Ngay khi về đến nhà, ông cụ có thể ăn một ít cháo và bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn. Sợ ông cụ không nhớ nên chị dâu đã viết câu chân ngôn và đặt ở đầu giường của ông để ông có thể nhìn thấy. Trước đây, chị dâu không mấy tin tưởng Đại Pháp nhưng lần này chị đã thay đổi. Chị cũng bảo hai đứa con gái nhỏ của chị niệm chân ngôn mỗi ngày vì con gái của chị vừa trải qua ca phẫu thuật gần đây. Khi người hàng xóm đến thăm cha chồng, chị dâu nói với bà ấy rằng Đại Pháp thực sự tuyệt vời và nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mà ông cụ đã khoẻ hơn. Chị dâu cũng giúp đỡ khi tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và khuyên người hàng xóm thoái ĐCSTQ.

Do dịch bệnh phong toả nên những người thân khác không thể đến. Chỉ có tôi và ba người chị dâu chăm sóc cho cha chồng. Khi họ đề nghị học các bài công pháp, tôi đã hướng dẫn họ, và chúng tôi luyện vào buổi sáng và buổi tối.

Mười hai ngày sau, cha chồng đã ra đi thanh thản. Tất cả mọi người trong nhà đều giúp ông niệm chín chữ chân ngôn đến phút cuối cùng. Trước đó, ba người chị dâu của tôi đều không thực sự tin tưởng Đại Pháp nhưng vì chứng kiến những kỳ tích xảy đến cho cha chồng nên họ đã cải biến quan niệm.

Khi ở với gia đình chồng, tôi đã không buông lơi việc gọi điện giảng chân tướng. Vì dịch bệnh nên nhiều người lo lắng tìm cách tránh dịch, vì vậy dễ khuyên họ thoái ĐCSTQ.

Cơ hội đề cao tâm tính khi gọi điện thoại giảng chân tướng

Tôi cầu xin Sư phụ gia trì để có bước đột phá, vì vậy tôi đã gọi điện thoại và nói chuyện với nhiều người hơn trước. Tôi có thể cảm nhận rõ Sư phụ đang gia trì cho tôi. Ví dụ: khi thẻ trả trước của tôi sắp hết hạn và tôi lo lắng không biết mua nó ở đâu thì một học viên nhắn tin cho tôi bảo rằng cô ấy có dư một thẻ trả trước dành cho tôi. Ngoài ra, mỗi lần gọi điện giảng chân tướng thì tiền trong thẻ bị trừ đi rất ít. Điều này thực sự thần kỳ!

Tôi dùng điện thoại di động giảng chân tướng đã nhiều năm. Mỗi lần khi ra ngoài thực hiện cuộc gọi, tôi đều nói chuyện khoảng một tiếng rưỡi và có thể giúp một vài người thoái đảng. Từ một hoặc hai người cho đến tám, chín người thoái đảng mỗi lần. Đôi lúc tôi không giúp được ai thoái đảng nhưng tâm tôi không động. Ý nguyện của tôi là giảng chân tướng. Khi đối phương không minh bạch, tôi gọi lại cho họ một vài lần. Trong quá trình này, tôi gặp đủ loại người. Một số biết ơn và ca ngợi Đại Pháp, một số thì chửi bới hoặc đe dọa. Một số xin tiền, hoặc muốn trình báo tôi, v.v. Tôi đặc biệt gọi điện cho những người làm việc ở Bộ Công an, Viện Kiểm sát và hệ thống Tư pháp. Đó là những khảo nghiệm tâm tính tốt dành cho tôi.

Một lần, khi gọi điện thoại tôi đề nghị một người phụ nữ thoái ĐCSTQ. Bà ấy nói: “Tại sao chị gọi điện cho tôi? Tôi không những là đảng viên mà còn là Cục trưởng Cục Cảnh sát“.

Trước đây, khi gặp phải người như thế này, tôi tự nhủ: “Ngay cả Chủ tịch nước Trung Quốc cũng nên có cơ hội này, huống hồ là chị?! Chị có gì mà phải ầm ĩ như vậy?”

Ngay lúc đó, tôi nhận ra mình bất thiện. Đó là tâm tranh đấu và tâm tự mãn của tôi tạo thành. Tôi nói với bà ấy một cách bình hoà: “Cục trưởng Cục cảnh sát cũng cần phải giữ an toàn! Dù chị là ai, cuộc đời của chị là do chị quyết định, không phải ĐCSTQ. Nhiều quan chức cấp cao cũng đã quyết định thoái đảng”.

Bà ấy nói: “Chị nên cẩn thận về những gì chị nói, nếu không chị sẽ chịu trách nhiệm pháp lý“. Tôi nói: “Chị hãy nghĩ xem, nhân loại chưa bao giờ là người ra quyết định. Mặc dù ĐCSTQ là vô Thần, không tín Thần nhưng thiên thượng vẫn đang quan sát nó. Tôi muốn chị chọn tương lai tươi sáng cho mình. Lý do tôi gọi cho chị không phải về chính trị mà là để nói cho chị cách giữ bình an trong lúc hoạn nạn”.

Tôi nói: “Thần đang dõi theo chúng ta và Trời sẽ diệt Trung Cộng. Người tốt không nên bị huỷ diệt. Thoái ĐCSTQ càng sớm thì càng mau chóng được bình an. Thực ra, thoái đảng rất đơn giản. Thần chỉ nhìn nhân tâm. Để tôi cho chị một hoá danh. Vậy chị thoái xuất khỏi ĐCSTQ để bảo bình an nhé?” Bà ấy cảm ơn tôi nhưng nói chưa sẵn sàng thoái ĐCSTQ.

Tôi nói: “Phật cứu độ người tốt và chị là người tốt. Tôi gọi cho chị để mang đến cho chị cơ hội giữ an toàn. Virus COVID đang đột biến – Ai biết được khi nào đợt dịch mới lại bùng phát? Tôi chân thành mong chị bình an. Chị có hiểu điều tôi đang nói không?” Bà ấy nói có.

Tôi nói: “Vậy tôi dùng hoá danh để giúp chị thoái ĐCSTQ nhé?” Bà ấy nói phải cân nhắc. Tôi biết bà ấy e sợ, nhưng minh bạch những điều tôi nói. Tôi bất động tâm và tiếp tục nói: “Đừng bỏ lỡ cơ duyên thiên thượng ban cho chị. Cơ hội như thế này không dễ gặp đâu“. Bà ấy nói bà không chắc.

Tôi nói: “Khổng Tử nói: ‘Người quân tử không đứng dưới bức tường hiểm’. ĐCSTQ là bức tường hiểm, nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chúng ta nên tránh xa nó để không bị liên lụy khi nó sụp đổ. Để tôi cho chị một ví dụ để hình dung: Nếu chị biết xe lửa đang tiến về vực thẳm thì chị vẫn ở trên xe hay xuống xe? Chị nhận được cuộc gọi này có nghĩa là chị là người may mắn. Tôi chân thành hy vọng chị sẽ được bình an. Đừng bỏ lỡ cơ hội Trời ban cho người tốt. Chị có hiểu ý của tôi không?”

Bà ấy nói đã hiểu. Tôi nói: “Tôi sẽ cho chị một hoá danh. Chị đồng ý thì xong. Vậy có được không?” Cuối cùng bà ấy cũng vui vẻ nói: “Để giữ an toàn, được thôi! Cảm ơn chị nhé!” Tôi đề nghị bà ấy hãy nhớ thành tâm nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Để thực hiện những cuộc gọi giảng chân tướng hiệu quả là điều không dễ dàng. Mặc dù nhiều nhân tố phụ diện đã giảm nhưng cuộc bức hại vẫn còn tà ác hơn ở một số địa phương. Những cuộc gọi ghi âm sẵn để giúp mọi người thoái ĐCSTQ đã hoạt động nhiều năm và nhiều người đã nghe chân tướng nhiều lần. Nhưng một số người ngay khi lắng nghe thì liền cúp máy. Một số thậm chí còn chặn số điện thoại của tôi.

Tôi tự hỏi: “Điều gì đã ngăn trở họ vậy?” Tôi ngộ ra để chính lại trạng thái này, tôi cần tập trung học các bài giảng Pháp để tăng cường chính niệm. Hơn nữa, tôi cần phải luôn hướng nội tìm. Trong quá trình giảng chân tướng cuộc bức hại, tôi cần loại bỏ các chấp trước, điều chỉnh bản thân, và dùng sự từ bi thuần chính thì mới có thể gọi điện giảng chân tướng được tốt.

Bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta thức tỉnh chúng sinh, giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại thì đều đang lãng phí tài nguyên của Đại Pháp. Những nhân tố tà ác can nhiễu đến việc giảng chân tướng đều nên loại bỏ. Chúng ta nên phát chính niệm để ngăn các thiết bị giám sát tham gia bức hại các học viên, trân quý sự từ bi của Sư phụ, và thức tỉnh phần biết của chúng sinh để họ có thể nhanh chóng biết chân tướng và đắc cứu.

ĐCSTQ đã gây ra rất nhiều can nhiễu bằng cách giám sát điện thoại di động của mọi người. Tà đảng này cũng khiến việc mua thẻ điện thoại trả trước trở nên khó hơn. Nhưng tôi kiên định một niệm rằng: Ý định của tôi là thức tỉnh chúng sinh; đảng sẽ không giám sát được tôi. Một học viên khác bảo tôi rằng điện thoại đang được tăng cường giám sát và bảo tôi cẩn thận. Tôi không dao động.

Có lần một người nhận cuộc gọi của tôi, đã đe doạ, nói rằng anh ta đã ghi âm và chuẩn bị đưa lên mạng Internet. Khi tôi giảng chân tướng, anh ta không muốn nghe. Tôi bình thản, chỉ giữ chắc một niệm: Các học viên đang làm điều chân chính nhất và không ai có thể can nhiễu.

Phối hợp cùng đồng tu để giải thể bức hại

Hai học viên bị bắt và bị giữ tại trại tạm giam. Học viên Ye liên lạc học viên Hong và tôi, và đề nghị chúng tôi giúp tìm luật sư. Trước tiên, Ye liên hệ gia đình các học viên bị giam giữ vì họ cần ký giấy để thuê luật sư. Vì họ không có đủ tiền nên các học viên khác đã góp tiền để trả các khoản phí. Chiều hôm đó chúng tôi lái xe đến gặp vợ của một học viên bị giam giữ. Chúng tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ trả phí cho luật sư và tất cả những gì cô ấy cần làm là ký vào giấy uỷ quyền thuê luật sư. Cô ấy có vẻ do dự. Thấy vậy, chúng tôi đề nghị cô ấy nói chuyện với gia đình trong khi chúng tôi đợi ở bên ngoài.

Nửa tiếng sau, cảnh sát đến và bao vây chúng tôi. Họ nói chúng tôi đã bị trình báo và họ yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của chúng tôi. Hoá ra người vợ đã bị bố chồng xúi giục gọi điện báo cảnh sát. Lúc đó tôi nhớ đến những điều Sư phụ dạy. Tôi hiểu rằng mình không nên phối hợp với can nhiễu, hoàn toàn phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực và bước trên con đường Sư phụ an bài.

Hong lập tức gọi điện cho con gái và bảo rằng chúng tôi đã bị bắt. Con gái của bà ấy thông báo cho các học viên khác phát chính niệm. Chúng tôi không trách người vợ đã trình báo chúng tôi – mà chỉ cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Tôi hướng nội-vì việc như vậy xảy ra ắt hẳn có liên quan đến trạng thái tu luyện của mình. Gần đây tôi đã buông lơi trong tu luyện, không làm tốt việc phát chính niệm hoặc luyện công. Tôi cũng có nhiều nhân tâm chẳng hạn lo lắng, phàn nàn, tật đố, tự ngã, và không muốn bị người khác nói. Sau khi tìm ra các chấp trước, tôi liền quy chính bản thân.

Vì chúng tôi không phối hợp với cảnh sát nên người phụ trách đã gọi cho một vài cảnh sát đến. Họ đưa chúng tôi về đồn. Tại đồn cảnh sát chúng tôi giảng chân tướng và phát chính niệm. Bất cứ điều gì họ yêu cầu chúng tôi làm, chúng tôi đều không nghe theo. Cảnh sát tìm thấy bằng lái xe của Ye trong ví của bà ấy nên họ biết danh tính của Ye. Hong chỉ nói cho họ tên của bà. Khi họ cố gắng chụp hình chúng tôi, chúng tôi đã không phối hợp.

Khi cảnh sát hỏi tôi tại sao không khai họ tên, tôi nói tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp. Tôi giải thích vì chúng tôi không phạm tội cũng không phạm luật nên chúng tôi sẽ không hợp tác với họ. Bởi nếu tôi làm vậy thì sẽ làm hại họ. Cả ba chúng tôi đều có chung một niệm, chúng tôi sẽ chỉ bước trên con đường Sư phụ an bài, không cần cũng không thừa nhận bất cứ thứ gì khác.

Cả ba chúng tôi đều xuất cùng một niệm lúc phát chính niệm vào 11 giờ tối: Chúng tôi sẽ được thả ra trước nửa đêm! Khoảng 10 phút sau, có người đi đến cửa và bảo chúng tôi rời đi.

Khi chúng tôi bước vào hội sảnh, các cảnh sát bắt chúng tôi vẫn ở đó. Người chịu trách nhiệm nói: “Cảnh sát không giam giữ người tốt”. Chúng tôi rất mừng cho họ. Sau khi họ trả lại tư trang cho chúng tôi, họ nhắc chúng tôi lái xe về nhà cẩn thận.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã về nhà an toàn. Sau này chúng tôi biết rằng nhiều học viên đã giúp phát chính niệm cho chúng tôi. Đó là sự phối hợp tuyệt vời của chỉnh thể. Khi con gái của Hong đến đồn cảnh sát yêu cầu thả chúng tôi, các viên cảnh sát đã mặc kệ cô ấy. Vì vậy, cô ấy đã gọi đến số điện thoại đường dây nóng để báo cáo tình hình, vậy nên họ đã run sợ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/20/435033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/5/199408.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share