Bài viết của một nhân viên chính quyền đã nghỉ hưu ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2022] Cách đây hơn 20 năm, tôi làm bảo vệ tại Ủy ban khu phố. Tôi đã nghỉ hưu và hiện nay đã ngoài 70 tuổi.

Ủy ban khu phố là các chi nhánh cấp đường phố của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi không quen với phong cách giả tạo, đồi bại và hiếu chiến khi làm việc ở đây. Tôi đối phó bằng cách viện lý do để trì hoãn công việc được giao.

Đặc biệt sau năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, các Ủy ban khu phố chúng tôi được phân công giám sát các học viên địa phương và phải báo cáo mỗi tuần về tất cả những gì các học viên đã nói hoặc làm.

Từ những học viên mà tôi biết, tôi có thể thấy họ là những người tốt và chính trực. Họ quan tâm đến người khác và có thể chịu đựng gian khó. Có hơn một chục người như vậy trong khu vực của tôi. Khi còn công tác, tôi không bao giờ sách nhiễu họ chứ đừng nói đến việc giám sát hay truy lùng họ. Trong các báo cáo của mình, tôi viết họ thiện lương và phối hợp ra sao. Tôi đã giải quyết công việc như vậy trong nhiều năm và cuộc bức hại tại địa phương chúng tôi đã không xảy ra quá nghiêm trọng.

Có vài lần tôi được yêu cầu tham gia các khóa tẩy não chống lại các học viên nhưng tôi vẫn cố hết sức để bảo vệ họ.

Trong công việc, tôi thường phải liên lạc với các viên chức Phòng 610 và quen biết một số người ở đó. Có lần, tôi nói với giám đốc Phòng 610 rằng tôi ấn tượng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp có đạo đức cao thượng và họ không làm điều xấu. Ông ấy đồng ý với tôi. Tôi nghĩ các viên chức Phòng 610 đều biết rõ Pháp Luân Đại Pháp là gì và môn tu luyện dạy con người trở thành người tốt như thế nào, ngay cả khi công việc của họ là đi bức hại những người tốt đó.

Khi cuốn Cửu Bình được công bố vào năm 2004, ĐCSTQ liền ra lệnh cấm. Nếu Cửu Bình được phát hiện trong khu dân phố thì tất cả cán bộ của Ủy ban khu phố đều bị liên luỵ. Tôi nghĩ điều này thực sự cho thấy họ sợ cuốn sách.

Tôi thắc mắc đây là loại sách gì và tại sao ĐCSTQ lại sợ đến như vậy? Một hôm khi tôi tình cờ có được cuốn sách, tôi đã đọc kỹ nó. Đó là cuốn sách phơi bày tất cả những dối trá của ĐCSTQ, thức tỉnh người dân Trung Quốc gạt bỏ sự sợ hãi và biết được bản chất thực sự của ĐCSTQ. Nó cũng giúp mọi người nhìn thấy vô số tội ác mà ĐCSTQ đã phạm đối với đất nước Trung Quốc! Tôi bàng hoàng!

Cuốn sách nói rằng ĐCSTQ là bóng ma tà ác. Nó đã vận dụng những thủ đoạn đê hèn và ghê tởm nhất trong lịch sử để thực hiện các chiến dịch đàn áp. Chính quyền độc tài của nó đã giết chết vô số người Trung Quốc. Nó phá huỷ văn hoá truyền thống và làm băng hoại đạo đức xã hội. Mọi thứ nó tuyên truyền đều giả dối và xấu xa. Nó tẩy não người Trung Quốc mọi lúc và đưa đất nước Trung Quốc vào tình cảnh u ám, đáng thương.

Để biết thêm chân tướng, tôi thường nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xem kỹ các tài liệu họ đưa cho tôi. Tôi cũng nghe tin tức không kiểm duyệt và tin thời sự, đặc biệt thông qua chương trình Phát thanh Minh Huệ và Đài Phát thanh Hy vọng. Tôi cho rằng những chương trình phát thanh đó đã giúp đầu não tôi thanh tỉnh hơn và tâm tôi mở rộng hơn. Tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn nhiều. Tôi có thể xử lý mâu thuẫn gia đình một cách bình tĩnh và hoà ái. Cuộc đời tôi ngày càng hài hoà hơn. Tôi liễu giải được Pháp Luân Đại Pháp là gì và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm điều gì.

Sau khi về hưu, tôi giữ liên lạc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và học hỏi được nhiều hơn. Tính cách, lời nói và việc làm của họ đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Trước đây, tôi giúp đỡ các học viên Đại Pháp vì sự thiện lương của họ. Bây giờ tôi minh bạch rằng tôi có mối quan hệ tiền duyên sâu nặng với Pháp Luân Đại Pháp. Cả đời tôi tín Thần và được Thần chỉ dẫn và truyền động lực.

Sau khi chúng tôi thoái đảng, đoàn và đội, gia đình chúng tôi đã đắc phúc báo. Tôi và vợ từng mắc đủ loại bệnh tật, nhưng bây giờ sức khoẻ của chúng tôi đã cải thiện hơn trước rất nhiều. Chúng tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng không ai bị thương. Chúng tôi còn bị lừa hàng ngàn nhân dân tệ nhưng lấy lại được một cách thuận lợi. Đại Pháp đã bảo hộ và ban phúc cho chúng tôi.

Bản thân đã được thụ ích từ việc minh bạch chân tướng, nên chúng tôi thường kể với bạn bè và người thân về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, bản chất tà ác của ĐCSTQ và tại sao người ta nên thoái đảng.

Sau khi tôi và gia đình chứng kiến sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp, cả tôi và vợ đều quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Đây là bước ngoặt mới, một cột mốc mới trong cuộc đời chúng tôi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/4/438549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/8/199441.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share