Bài viết của chồng một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 17-12-2021] Vợ tôi mắc nhiều căn bệnh và tính tình thì nóng nảy. Nhưng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, mọi chuyện đã thay đổi. Tuân theo lời dạy của Pháp Luân Công. Vợ tôi đã trở thành một người vợ và một người mẹ tốt trong gia đình và bà ấy đã không phải uống một viên thuốc nào trong suốt hơn 20 năm qua. Cả nhà chúng tôi, gồm con trai, con dâu, và tôi đều ủng hộ bà ấy tu luyện Pháp Luân Công.

Tuy nhiên vào năm 1999, bởi vì sự phổ biến quá nhanh của Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã coi đây là mối đe dọa tới Hệ tư tưởng Vô Thần Luận nên đã tiến hành bôi nhọ, vu khống môn tu luyện và phỉ báng Nhà sáng lập pháp môn. ĐCSTQ thậm chí còn dàn dựng vụ tự thiêu Thiên An Môn để vu khống cho Pháp Luân Công. Tất cả học viên Pháp Luân Công mà tôi biết đều bị bức hại nghiêm trọng. Nhà của họ thường bị lục soát và họ thường bị cảnh sát bắt và bỏ tù. Vợ tôi cũng không ngoại lệ.

Trước đây, tôi bị ép buộc phải hợp tác với Phòng 610 để bức hại vợ, trái với ý muốn của tôi. Tôi không nhớ đã đánh vợ bao nhiêu lần sau khi bị cảnh sát gây áp lực. Nhưng mỗi lần hợp tác với cảnh sát, tôi tin mình đều gặp quả báo. Năm 2003, xe hơi của tôi bị trộm sau khi tôi đánh vợ. Một lần khác, tôi đã bị chấn thương nghiêm trọng. Và xe đạp ba bánh của tôi bị trộm mất sau khi tôi đánh vợ vào năm 2009.

Trong những năm đó, tôi bị mất bốn chiếc xe hơi. Khi tôi bị thương, chi phí y tế lên đến hơn 10.000 tệ. Sau đó tôi lái xe hơi gây tai nạn và cuối cùng phải bồi thường cho nạn nhân 100.000 tệ chi phí y tế cùng những phí tổn khác. Những việc này xảy đến bởi vì tôi đã hành xử như là một đồng phạm của ĐCSTQ.

Nhờ các học viên Pháp Luân Công không ngừng khuyên giải tôi không nên đi theo ĐCSTQ làm điều xấu nên giờ tôi đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện chân chính. Tôi giúp các học viên phát lịch có thông tin Pháp Luân Công và dùng tiền có in thông điệp Pháp Luân Công như một cách mới để chống lại sự kiểm duyệt gắt gao của ĐCSTQ.

Kể từ khi tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tôn trọng các học viên, tôi đã trải nghiệm những sự thay đổi kỳ diệu về mặt sức khoẻ. Các vấn đề về dạ dày, tiểu đường, viêm phế quản, cao huyết áp và thấp khớp của tôi đều khỏi. Đầu năm nay tôi bị mất chiếc xe đạp máy trị giá hơn 10.000 tệ, nhưng đã tìm lại được trong vòng một tuần.

Tôi thực sự hối hận về những gì đã làm với vợ và nỗi đau mà tôi đã gây ra cho vợ tôi. Bây giờ tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“ mỗi ngày. Tôi hy vọng mọi người có thể rút ra bài học từ tôi, đặc biệt là cảnh sát. Đừng bức hại các học viên Pháp Luân Công nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/17/434676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/13/199168.html

Đăng ngày 22-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share