Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2022] Năm trước, một học viên Pháp Luân Đại Pháp khoảng 70 tuổi đã đến siêu thị để giảng chân tướng. Ở đó có khá nhiều người trong đó có năm học sinh trung học, tất cả đều là nam sinh. Người học viên này đưa cho các em học sinh tài liệu chân tướng và khuyên họ thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên (hai tổ chức liên đới của ĐCSTQ), và hai học sinh đã đồng ý thoái.

Ba học sinh còn lại không đọc kỹ thông tin ghi trên tài liệu và ngay khi nhìn thấy dòng chữ “Trời diệt Trung Cộng”, họ đã hét lên: “Các bà phản Đảng! Bà tu luyện Pháp Luân Công!” Họ giữ chặt bà ấy và gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng đến và hỏi người học viên từ đâu đến, nhưng bà không trả lời. Một người đứng xem biết bà đã nói với cảnh sát nơi bà sinh sống. Sau đó, họ hỏi bà tên là gì, bà nói: “Gọi tôi là Pháp Luân Đại Pháp.”

Họ gọi cho về trụ sở công an đã tra ra tên của bà sau đó đứng trước đám đông hô lớn: “Đi thôi! Đi đến đồn công an”. Người phụ nữ nói: “Tôi sẽ không đi. Trời sắp tối rồi.”

Một cảnh sát nói với ba cậu học sinh đã báo cáo người phụ nữ rằng: “Trời sắp tối. Các cháu về nhà đi.“ Mấy học sinh đó liền rời đi. Thấy vẫn còn một số người xem, viên cảnh sát nói nhỏ với người học viên: “Bác hãy đi với chúng cháu một lát, và sau đó bác có thể chỉ cần rẽ vào góc nào đó và đi về nhà.” Người phụ nữ nói với cảnh sát: “Thiện đãi các học viên thì Trời sẽ ban bình an.” Họ gật gật đầu.

Vì vậy, người phụ nữ đã đẩy chiếc xe đạp của mình và các nhân viên cảnh sát theo sau bà ấy. Khi họ đến một ngã tư, người phụ nữ dừng lại. Cảnh sát bảo bà ấy tiếp tục đi nhưng bà nói: “Không, trời sắp tối. Tôi chưa bao giờ đi xa đến mức này. Tôi sẽ bị lạc nếu tôi đi xa hơn nữa”. Cảnh sát sau đó đã cho bà ấy về nhà.

Nhờ những nỗ lực không ngừng của các học viên trong việc giảng chân tướng, giờ đây nhiều cảnh sát đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Họ miễn cưỡng tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Mặc dù đôi khi họ phải thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, nhưng nhiều người cố gắng hết sức để bảo vệ các học viên theo cách riêng của họ.

Trong vài ngày sau, người phụ nữ sau đó đã quay lại siêu thị để giảng chân tướng. Nhiều người đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cuộc bức hại là sai.

Tôi muốn nhắc nhở các đồng tu rằng khi đối mặt với những người chưa biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta không nên bắt đầu cuộc trò chuyện của mình bằng cách nói: “Trời diệt ĐCSTQ”. Chúng ta cần nhắm mục tiêu vào sự hiểu lầm của mọi người và nói về những điều mà họ có thể dễ dàng hiểu được, để chúng ta có thể tránh xung đột trực tiếp và khơi gợi những niệm tà ác của con người. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đánh thức tốt hơn những niệm chính diện của mọi người.

Thông tin căn bản: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao ĐCSTQ lại đàn áp pháp môn này?

Vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc. Môn tu luyện tinh thần này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người nhờ học theo các giáo lý dựa trên Nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ và học năm bài công pháp đã được cải thiện về sức khỏe và hạnh phúc.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của pháp môn là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đã ban hành lệnh cấm môn này.

Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên là kết quả của cuộc bức hại trong 22 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể rằng ĐCSTQ cho phép việc mổ cướp nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người đã bị sát hại để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/14/438916.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/17/199222.html

Đăng ngày 10-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share