Bài viết của Thần Hi, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tình Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2022] Tôi đã sống trong tiểu khu này hơn 20 năm và nhiều người hàng xóm biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nói với họ rằng các nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn và các học viên cố gắng trở nên là người lương thiện và tử tế. Tôi cũng nói với họ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc( ĐCSTQ) đã bức hại tất cả chúng ta như thế nào trong nhiều thập kỷ và nó đã bức hại dã man các học viên Pháp Luân Đại Pháp ra sao kể từ năm 1999.

Tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện về việc những người hàng xóm của tôi đã được ban phước như thế nào sau khi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Con gái được phúc báo sau khi cha mẹ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Lý Quyên (hóa danh) lo lắng cho cô con gái 34 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Tôi nói với họ hãy chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và con gái của họ sẽ được ban phước lành. Họ đã làm như vậy và con gái của họ đã sớm gặp một nghiên cứu sinh tiến sĩ. Họ kết hôn và hiện có hai con. Sau khi tự mình trải nghiệm những phước lành của Pháp Luân Đại Pháp, Lý Quyên hiện đang đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Người vợ được ban phước sau khi bảo vệ học viên

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, những người từ đồn cảnh sát địa phương và tổ dân phố thường quấy rối tôi. Để giữ công việc cho tôi và tránh bị giám sát liên tục, lãnh đạo của tôi nói rằng hai người hàng xóm sẽ phải đảm bảo rằng tôi sẽ không gây ra bất kỳ điều gì rắc rối. Năm 2000, vợ của một người hàng xóm đã xác minh cho tôi bằng cách đưa thẻ căn cước của cô ấy cho lãnh đạo của tôi.

Bà ấy được ban phước vì đã giúp đỡ một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã nghỉ hưu nhưng lãnh đạo cũ của bà vẫn giao cho bà hai căn hộ mới. Con gái bà đã làm bài tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào một trường đại học tốt. Nhiều năm sau, cô ấy tốt nghiệp với bằng cấp cao và được thuê làm giảng viên tại trường đại học của mình.

Người hàng xóm và con gái thoái ĐCSTQ. Cháu gái rất khỏe mạnh.

Bệnh tiểu đường trong tầm kiểm soát

Vào năm 2007, một người nào đó đã tố cáo tôi với cảnh sát khi tôi đang nói chuyện với những người lạ và đề nghị giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Người hàng xóm của tôi là Lý Minh (hóa danh) đã gọi điện cho tôi và cảnh báo tôi không được trở về nhà sau khi anh ấy thấy hai cảnh sát đang đợi tôi gần tòa nhà chung cư của tôi. Một tuần trôi qua nhưng chiếc xe cảnh sát vẫn ở đó. Lý Minh đến gần các sĩ quan và hỏi: “Tại sao các người lại muốn bắt cô ấy? Cô ấy là một người tốt bụng và rất tốt với tất cả những người hàng xóm”.

Một sĩ quan cho biết họ chỉ đang làm nhiệm vụ. Lý yêu cầu họ để tôi yên. Anh ấy nói nếu họ làm vậy, họ sẽ được thưởng vì đã giúp đỡ một người tốt. Xe cảnh sát rời đi ngay sau đó và tôi có thể trở về nhà.

Lý mắc bệnh tiểu đường nặng và thường xuyên phải nhập viện. Sau khi anh ấy lên tiếng bênh vực tôi, bệnh tiểu đường của anh ấy đã được kiểm soát và anh đã không phải nhập viện kể từ đó.

Lý cũng khuyến khích những người hàng xóm mới nghe theo tôi khi tôi giảng chân tướng và giúp họ thoái đảng.

Hàng xóm và con trai được phúc báo

Một cặp vợ chồng hàng xóm đều là giám sát cấp trung nơi tôi làm việc. Vào năm 2000, người vợ là Lý Ngọc (hóa danh) cũng đã xác nhận cho tôi khi lãnh đạo của tôi yêu cầu người bảo lãnh. Cô ấy đã được may mắn và được thăng chức nhiều lần trong những năm sau đó. Tôi đã đưa cho cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân để cảm ơn cô ấy đã giúp tôi. Cô ấy trân trọng nhận cuốn sách bằng cả hai tay và liên tục cảm ơn tôi về món quà quý giá.

Con trai của họ đã thoái khỏi các tổ chức của đảng và được ban phước. Tháng 7 năm 2018, cháu ấy đã tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học. Cháu đã đợi tôi trong sân với một chiếc ô dưới trời mưa phùn vài ngày sau kỳ thi để nói với tôi rằng cháu ấy đã làm tốt vì “vũ khí bí mật” mà tôi đã dạy cho cháu.

Cháu nói đã hoàn thành những câu hỏi dễ trước. Sau đó, cháu nhìn vào những câu khó trong khi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong lòng. Sau đó cháu liền biết cách giải quyết chúng.

Cháu ấy muốn cảm ơn tôi nhưng tôi nói với cháu rằng chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã giúp cháu. Cháu nói: “Cảm ơn Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp!”.

Tháng 9 năm đó, cháu đã được nhận vào chương trình tiến sĩ. Năm nay tại cửa lớn của trường đại học, tôi đã gặp lại hai mẹ con cháu. Cháu nói với tôi rằng đã tốt nghiệp. Tôi nói: “Con trai, dù con đang tìm việc làm hay tiếp tục việc học, con hãy nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé”.

Mẹ cháu nói: “Đúng thế! Hãy nhớ những lời đó”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/26/439409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/28/199345.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share