Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 17-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là ngày sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và cũng trùng với Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, do đó, vào ngày 14 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Zurich, Thụy Sỹ để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý, đồng thời bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý 30 năm trước đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó, các học viên chia sẻ, trao đổi về những trải nghiệm trong tu luyện và cảm tạ Sư phụ Lý luôn coi sóc họ. Một số học viên không thể tham dự bởi họ đang ở những nơi khác nỗ lực giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn nữa.

ab1f8155e4d8e3ff63fd001c6ba378df.jpg

Các học viên tại Thụy Sỹ chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý trong các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

“Đại Pháp là món quà đối với toàn nhân loại”

Cô Diệp Lê làm công tác giáo dục xã hội và thường phàn nàn về hành vi của giới trẻ hiện nay. Cô không muốn thấy xã hội trượt dốc như vậy nhưng cô cảm thấy đó là bản chất con người và không cách nào thay đổi được.

Cô vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó mà không biết điều đó là gì và tại sao cô lại cảm thấy trống rỗng. Cô đã nghỉ việc và đi du lịch quanh Châu Á và nước Úc trong hơn năm tháng, chỉ để tìm kiếm một điều gì đó.

Mãi cho đến khi cô nghe về Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn ở Úc, cô mới cảm thấy mình đã tìm được điều mà bản thân hằng tìm kiếm. Cô đã sống ở Úc nhiều năm. Ban đầu cô không thực sự bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho đến khi cô bị ốm và người bạn đã chân thành khuyên cô một lần nữa: “Bạn nên đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân này.”

Khi cô Diệp đọc sách, cô biết cô đã tìm được điều bản thân đang tìm kiếm. Cô đã quay trở lại Châu Âu và bắt đầu làm việc tại Thụy Sỹ.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không những sức khỏe của cô được cải thiện mà cô còn phát hiện ra rằng bản chất con người có thể được cải biến từ bên trong. Cô mỉm cười nói: “Khi gặp phải vấn đề, mọi người thường có thói quen chỉ trích khác và tìm lỗi ở đối phương nhưng thực ra lại vô cùng đơn giản: Hãy nhìn vào bên trong để tìm những vấn đề ở chính mình, tìm những suy nghĩ bất hảo và những thói quen xấu. Bằng cách đó, chúng ta có thể từ nội tâm mà cải thiện bản thân.”

Cô cho biết cô và chồng có những quan điểm bất đồng nên thường rất hay nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khi mâu thuẫn xuất hiện, cô đã tìm lỗi ở bản thân. Cô nói: “Đôi lúc có thể tôi không nói bất kỳ điều gì xấu nhưng khi tôi nhìn lại cách mình nói, biểu hiện và cử chỉ của bản thân, tôi đã nhận ra chính mình là người gây ra mâu thuẫn.”

“Kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn quá xúc động hay đi tranh luận nữa. Tôi suy xét bản thân để xem mình có thể cải thiện ở những phương diện nào và điều gì mình đã làm chưa tốt để sau đó tu sửa. Hết thảy đều diễn ra một cách tự nhiên.” Nhờ vậy, cô và chồng hiếm khi cãi nhau và sống hòa thuận, quan hệ với cha mẹ hai bên cũng được cải thiện.

Anh Quincy, chồng cô Diệp Lê gần đây đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bản thân anh đã đạt được những mục tiêu trong trong sự nghiệp của mình, cũng từng thành kính và tin tưởng vào tôn giáo nhưng anh vẫn cảm thấy bế tắc và vẫn bị những lo lắng và dục vọng chi phối.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh cảm nhận được nội tâm bình an và thấy mình kiên nhẫn. Anh không còn bực bội, tranh đấu và phán xét người khác nữa. Thay vào đó, anh học cách đặt bản thân vào vị trí của người khác và tìm thiếu sót ở chính mình. Anh chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng vấn đề xuất hiện 99% là do chính bản thân mình”. Điều này khiến anh cảm nhận được một trí huệ lớn hơn và giúp anh tìm được con đường phản bổn quy chân.

Mặc dù mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn hai năm, nhưng cô Diệp Lê vô cùng biết ơn Sư phụ 30 năm trước đã truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế nhân.

Cô cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tuyệt vời. Đó không chỉ là món quà cho mỗi chúng ta, mà còn là món quà cho toàn nhân loại.” Cô hy vọng nhiều người hơn nữa, đặc biệt là người Trung Quốc, sẽ có cơ hội để nhận ra sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp trong thế giới hỗn loạn ngày nay.

Kết lại chia sẻ của mình, cô cho biết: “Không ngôn từ nào có thể bày tỏ được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ! Tôi không thể diễn tả nên lời cảm xúc của mình. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.”

Chia sẻ những phúc lành của Đại Pháp

Trong con mắt của sếp, anh Aleardo là một trợ thủ đắc lực, rất chú trọng đến nhu cầu của khách hàng và gần 100 đồng nghiệp. Ở nhà, anh Aleardo là một người con trai hiếu thuận, trong mấy chục năm qua đã dốc lòng chăm sóc người mẹ 83 tuổi.

Trong con mắt của hàng xóm, anh Aleardo là một người đàn ông tốt bụng, anh không chỉ trợ giúp việc duy trì cộng đồng mà còn giúp đỡ những người hàng xóm lớn tuổi các công việc hàng ngày trong thời gian đại dịch covid.

Điều này đối với Aleardo mà nói đều hoàn toàn tự nhiên bởi từ Pháp Luân Đại Pháp anh học được rằng cần nghĩ cho người khác.

Từ trước, anh Aleardo luôn quan tâm đến các phương pháp tu luyện ở Châu Á và cũng đã thử không ít. Nhưng mãi cho đến cách đây hơn 20 năm, anh mới biết về Pháp Luân Đại Pháp và anh đã tìm được lời giải cho nhiều khúc mắc của bản thân về vấn đề nhân sinh. Anh nhận thấy các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp rất đơn giản nhưng lại vô cùng sâu sắc và đã tu luyện kể từ đó.

Anh luôn chia sẻ lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp với người thân và bạn bè. Trong thời gian dịch bệnh năm ngoái, chị họ anh được chẩn đoán có một khối ung thư ở phổi. Anh Aleardo đã chia sẻ với chị họ về việc anh đã tìm được sự bình an và tĩnh tại như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh nói với chị họ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Hành xử phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn sẽ mang lại may mắn, bình an cùng những điều tốt đẹp.”

Vài tuần sau, chị họ của anh đã gọi điện thoại tới nói rằng cô đã kết thúc sớm việc điều trị hóa trị vì khối u đã biến mất.

Tìm được ý nghĩa của cuộc sống

Trong con mắt của bạn bè, cô Anja được xem là người đáng tin cậy, tốt bụng, vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người. Chồng cô cũng hoàn toàn tán đồng. Anh cho rằng cô Anja là người rộng lượng, thấu tình đạt lý, nhân hậu, chu đáo và luôn nghĩ cho người khác trước.

Cô Anja cho biết cô từng rất bối rối. Có lúc cô thậm chí đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô cảm thấy mình đã bị cuốn theo những suy nghĩ và ham muốn của thế giới trần tục và đang trượt khỏi ý nghĩa chân chính của cuộc sống càng ngày càng xa. Cô cảm thấy bản thân gần như đã bị cuốn đi theo dòng bởi sự ích kỷ.

Những trải nghiệm tu luyện trước đây khiến cô nhận ra rằng mình muốn tìm về tự kỷ chân chính và cô nhận ra điều gì là quan trọng trong cuộc sống. Khi cô tiếp tục đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện trở lại, cô trở nên bình tĩnh và thanh tỉnh, không còn bị chi phối bởi cảm xúc nữa.

Cô Anja không thể tìm được ngôn từ nào để có thể biểu đạt lòng cảm ân của mình đối với Sư phụ Lý. Cô nói: “Cảm tạ Sư phụ từ bi, độ lượng. Sư phụ chưa bao giờ bỏ rơi con, khiến con cảm động mãi không thôi.”

Cô cũng cảm ơn các đồng tu Trung Quốc. Cô nói rằng những chia sẻ của họ đã truyền cảm hứng cho cô và khích lệ cô làm tốt hơn.

Anh Jan cho biết anh cũng có những trải nghiệm tương tự. Đã có lúc anh cảm thấy vô cùng mất phương hướng không biết điều gì là quan trọng trong cuộc sống. Anh đã cố gắng tìm kiếm hạnh phúc bằng cách thỏa mãn những ham muốn của mình. Nghĩ lại bản thân mình trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh nói mọi suy nghĩ, lời nói và hành xử của anh đều là vị kỷ.

Anh Jan cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh tìm được sự cân bằng và bình an. Anh nhận ra nội tâm của mình có thể phản ánh ra môi trường bên ngoài và việc tu luyện giúp anh trở nên khỏe mạnh và tích cực. Bây giờ anh lạc quan và điềm tĩnh, tâm trí thanh tỉnh. Anh sẽ tiếp tục nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Tạ ơn Sư phụ đã cấp cho con người một chiếc thang lên thiên thượng

fa17ed0900ff35ea4a548437dd52ad9e.jpg

Trong trang phục lễ hội truyền thống của Thụy Sỹ, cô Simone cảm tạ Sư phụ đã truyền Pháp Luân Đại Pháp và mang lại hy vọng cho thế giới

Cách đây 20 năm, một tờ rơi trong hộp thư đã thu hút sự chú ý của anh Christian, chồng cô Simone. Cách đây ba năm, cô Simone nói với mẹ mình: “Mẹ à, tờ rơi nhỏ năm đó là sự khởi đầu cho tất cả. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho con một gia đình hạnh phúc, một người chồng không bao giờ cãi nhau với con cùng hai đứa con mà mọi người đều ngưỡng mộ. Hết thảy những điều này đều là nhờ gần 20 năm qua chúng con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng sống theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

Mẹ cô nói rằng cô không chỉ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 19 năm qua mà giờ đây bà còn cảm thấy cô được sinh ra là vì Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Simone vô cùng xúc động. Điều đó khiến cô nhớ lại hồi nhỏ cô đặc biệt chú trọng phẩm cách đạo đức như thế nào. Cô luôn coi trọng phẩm hạnh của chính mình cũng như của người khác và không thể tha thứ cho bất kỳ ai nói dối cô. Cô sẽ tìm thiếu sót ở chính mình.

Khi chứng kiến sự suy thoái của mọi người và môi trường xung quanh, đôi khi cô cảm thấy lẽ ra mình không nên sinh ra.

Nhưng sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cùng các sách Pháp Luân Đại Pháp khác, cô đã phát hiện ra bản thân mình như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Khi đó cô biết được rằng những chuẩn mực mà bản thân được dạy thế nào là tốt thì lại không phải hoàn toàn tốt mà Chân-Thiện-Nhẫn mới là tiêu chuẩn chân chính.

Cô nhận ra: “Phẩm cách cao quý mà cô theo đuổi chỉ để chúng ta duy trì một mức độ đạo đức nhất định và không bị cuốn theo sự bại hoại của nhân thế nhưng lại không thể giúp chúng ta đề cao lên một tầng thứ cao hơn. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới là một chiếc thang lên thiên thượng.”

Cô Simone đặc biệt muốn nói với người Trung Quốc rằng: “Bất kể mọi thứ hiện nay hỗn loạn và mất trật tự thế nào, cho dù các phương tiện truyền thông do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát tuyên truyền thế nào, các bạn hãy tự mình đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện bộ năm bài công pháp và các bạn sẽ tự mình nhận ra được Pháp Luân Đại Pháp dạy con người trở thành người tốt như thế nào. Các bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả tích cực, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình các bạn.”

Cô Simone nhấn mạnh: “Hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và các bạn sẽ tự cảm nhận được điều đó kỳ diệu thế nào!’

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Thụy Sỹ đã cùng cô Simone nói: “Cảm tạ Sư phụ đã mang Đại Pháp đến thế giới! Cảm tạ Sư phụ đã mang hy vọng và tương lai tươi sáng cho thế giới! Cảm tạ Sư phụ đã đến thế gian để cứu độ hết thảy chúng sinh!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/17/443732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/22/201445.html

Đăng ngày 27-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share