Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 12-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, cũng là kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Trong 30 năm qua, hơn 100 triệu học viên tại hơn 100 quốc gia đã được thu hoạch được nhiều lợi ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đến từ các nền văn hóa, sắc tộc khác nhau, nhưng tất cả đều hành xử theo tôn chỉ Chân-Thiện-Nhẫn. Sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như chuẩn mực đạo đức của họ đã được nâng cao trong quá trình tu luyện.

Để kỷ niệm sự kiện quan trọng này, các học viên ở New Zealand đã chia sẻ về giai đoạn bắt đầu bước trên con đường tu luyện và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Lòng từ bi vô biên của Sư phụ

82561aaf3d1c30049e993cdc9485c6fb.jpg
Anh Niknil Govind

Anh Niknil Govind, gốc Ấn Độ, hiện là giám đốc một công ty tại New Zealand. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Ấn Độ vào năm 2006 khi đang học đại học. Chuyển Pháp Luân đã giải đáp nhiều thắc mắc về tâm linh khiến anh trăn trở từ thuở nhỏ. Hàng ngày, anh luyện công, học Pháp, và hồng truyền Pháp Luân Công cho mọi người trong khuôn viên trường. Anh luôn tràn đầy năng lượng, mọi chứng bệnh đường tiêu hóa từng nhiều năm quấy rầy đã biến mất, điểm số của anh cũng được tốt lên rõ rệt.

Anh Niknil sang New Zealand học cao học. Vì không còn được cùng nhóm đồng tu tu luyện, anh đã buông lơi. Những chấp trước vào sự thoải mái, dễ chịu và ham muốn sắc dục trong anh chưa được loại bỏ giờ lại trỗi dậy. Trạng thái tu luyện của anh cứ thế sa sút. Anh cảm thấy xấu hổ và chán nản.

“Sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi. Đầu não tôi bị tổn thương, và tôi biết đó là do trầm cảm. Tôi không thể trò chuyện lâu được với ai vì tôi không nhớ được sự việc cũng như từ ngữ”, anh nói.

“Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình cũng rất lộn xộn — tôi sống cùng bố mẹ tôi và chị gái bị liệt, còn vợ tôi và mẹ tôi không sao hòa thuận được với nhau. Họ lúc nào cũng tranh cãi vì những chuyện vặt vãnh, rồi sinh ra bực bội, căng thẳng, và khổ não tột độ cho tất cả chúng tôi. Chính điều đó cũng khiến mối quan hệ vợ chồng chúng tôi rất căng thẳng, khiến vợ tôi rơi vào tình trạng rất tệ vì trầm cảm và lo lắng.”

“Tôi bị chìn trong chứng trầm cảm vì tình trạng của tôi, vì thấy gia đình đang tan vỡ. Tôi không có ai để chia sẻ vì tôi không có nhiều bạn thân. Đó là khổ nạn khó khăn nhất mà tôi từng phải đối mặt trong đời.”

“Cho dù mất mát đến đâu, tôi chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào Đại Pháp và Sư phụ. Vì vậy, tôi một lần nữa quay lại tu luyện. Hàng ngày, tôi học Pháp, luyện công, và phát chính niệm. Tôi dần dần bắt đầu nhận thấy tâm trí mình minh mẫn hơn. Từ khi tu luyện trở lại vào đầu năm 2019, tôi đã bỏ được mọi thói quen xấu sinh ra từ dục vọng và quay về trạng thái thanh tịnh.”

“Giờ đây, tôi hầu như không bao giờ nghĩ đến dục vọng hay ham muốn nó nữa, và tôi bài xích mọi ý niệm do nó sản sinh ra. Đã lâu rồi, tôi không còn xem TV nữa. Mọi việc ở nhà tôi giờ đây rất hài hòa và yên bình. Vợ tôi cũng đã bước vào tu luyện.”

“Tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn, cũng không biết phải cảm tạ Sư tôn thế nào cho xứng vì Ngài đã cứu tôi thoát khỏi sự hủy hoại không thể tránh khỏi. Tôi nhận ra rằng tôi chỉ có thể đền đáp một phần nhỏ những gì Sư phụ đã làm để cứu tôi bằng cách tu luyện vững chắc và hoàn thành thệ ước của mình. Tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là chân chính tu luyện tốt, đề cao tâm tính, và đạt đến tiêu chuẩn mà Sư phụ kỳ vọng ở tôi.”

Hiểu ra ý nghĩa nhân sinh

50798f80aadc5644f01ddd73daaaf8da.jpg
Bà Margo MacVicar

Bà Margo MacVicar là Chủ tịch Liên minh Quốc tế Chấm dứt nạn Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) tại New Zealand. Bà cũng phụ trách việc phát sóng và quảng bá nhiều bộ phim Pháp Luân Công ở New Zealand. Bà là người tích cực và lạc quan, luôn nở nụ cười trên môi. Thế nhưng cuộc đời của bà lại gặp đầy sóng gió.

Bà hồi tưởng lại: “Khi lớn lên, tôi gặp rất nhiều trở ngại phải vượt qua. Nhà tôi có 10 anh chị em, nên mọi thứ ở nhà rất hỗn loạn. Vì nhà đông con nên tôi không được quan tâm, chăm sóc như những đứa trẻ khác. Vì thế, tôi lớn lên rất nhút nhát và dè dặt. Tôi thiếu tự tin và không tin tưởng mọi người. Tôi luôn bực bội vì không được đáp ứng nhu cầu khi còn nhỏ.”

“Trong giai đoạn đầu đời, tôi sống dè dặt, đề phòng và luôn thận trọng với mọi người. Tôi nghĩ rằng mình phải luôn bảo vệ bản thân. Mặc dù cuộc sống của tôi không được như ý, mà có lẽ vì thế mà tôi luôn cảm thấy cuốn hút với những thứ tâm linh. Bởi vậy, tôi luôn tìm kiếm những gì tôi cho là dạng tồn tại có ý nghĩa hơn. Tôi đi tới những nơi xa xôi để tìm kiếm, thậm chí còn sang cả Ấn Độ với hy vọng tìm thấy một bậc thầy tâm linh. Tôi đã thử nghiệm nhiều pháp môn, nhưng tôi biết rằng không có pháp môn nào trong đó là chân chính.”

“Năm 2000, cuộc đời đổ sụp trước mắt tôi, mọi thứ thân quen đều bị cướp đi. Một người thân trong gia đình tôi qua đời, chồng và các con gái tôi bỏ nhà đi, con riêng của chồng tôi bị ô tô cán qua, và cuối cùng, tôi mất nốt cả con mèo yêu quý của mình. Như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, tôi quyết định chạy trốn khỏi nhà. Tôi hoàn toàn suy sụp và cảm thấy mình không còn gì trên đời nữa.”

“Mặc dù phải trải qua giai đoạn thương tổn như thế, nhưng tôi có cảm giác mơ hồ rằng mọi thứ sẽ ổn. Tôi đến một nơi khác trong nước định cư và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Tôi tiếp tục tìm kiếm và cuối cùng bắt đầu tập khí công, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn vì tôi sớm nhận ra môn khí công này chỉ nhằm chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Tôi đang tìm kiếm một môn tu luyện toàn diện cả về tâm trí, thân thể lẫn tâm linh. Ngay sau đó, một người bạn của tôi rủ tôi đến thị trấn gần đó vì cô ấy đã nhìn thấy một tấm biển về môn tu luyện nào đó. Tôi đã đến với Pháp Luân Đại Pháp như thế.”

“Chỉ năm phút sau khi tập bài công pháp thứ nhất, tôi đã có trải nghiệm: vừa đau dữ dội ở lưng và cánh tay, vừa có cảm giác hân hoan tràn ngập — tôi biết mình đã tìm thấy điều mình vẫn hằng tìm kiếm. Tôi lập tức mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và thức cả đêm để đọc một mạch từ đầu đến cuối. Niềm vui và cảm giác yên bình trong tôi lúc ấy thật khó tả.”

“Một thời gian sau, tôi đã ngộ ra rằng, mọi khổ nạn trong những năm đầu đời của tôi là để trả nghiệp. Tôi cũng hiểu ra rằng mình cần trải qua những khổ nạn vừa qua để có thể đắc Pháp.”

“Tôi cảm thấy quá đỗi may mắn, bởi Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại ý nghĩa và kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Mọi bệnh tật của tôi, kể cả nỗi buồn sâu sắc, đều tan biến, thay vào đó là cảm giác bình yên, mãn nguyện vô cùng. Nỗi sợ hãi vô biên trước đây đã được thay thế bằng sự giác ngộ rằng mọi sự đều có an bài.”

“Xin chân thành cảm tạ Sư phụ vì sự kiên nhẫn và từ bi của Ngài trong suốt hành trình dài, gian khổ của con. Hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa có cơ hội trải nghiệm môn tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn vinh quang này.”

‘Tôi như trở thành một người mới’

d34a5e5c7922877a94720e102bb98ed3.jpg
Ông Rodney Saez

Ông Rodney Saez bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005. Ông luôn tìm kiếm những điều trong phạm trù tâm linh. Ông đã từng đến châu Âu học khí công. Sau khi ông trở về, một người bạn đã giới thiệu với ông về Pháp Luân Công. Vừa đọc bài giảng thứ nhất, ông cảm thấy một niềm vui vỡ òa. Dường như hết cánh cửa này đến cánh cửa khác và mọi câu hỏi về cuộc sống, con người và vũ trụ khiến ông trăn trở bấy lâu nay đã được giải đáp.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, điều đầu tiên được cải thiện là sức khỏe của ông. Quả thận bên trái đang bị bệnh của ông đã bình thường trở lại, cơn đau cột sống cũng biến mất. Ông không còn chạy theo danh vọng, tiền tài, hay những xung đột nữa, mà hướng nội để tìm kiếm sự bình yên cho nội tâm. Ông cho biết ông rất thích luyện công và ấn định thời gian học Pháp mỗi ngày. Ông cũng hay tham gia các hoạt động giảng chân tướng.

Ông ngộ ra rằng trở ngại lớn nhất đối với các học viên phương Tây khi học Đại Pháp là họ thích một cuộc sống thoải mái. Nhưng trong tu luyện sẽ gặp phải khảo nghiệm mỗi ngày, có thể lớn và đau đớn đến mức đôi khi họ không thể chịu đựng được.

Ông cho rằng tu luyện trong thế tục khó hơn trong chùa, bởi ở trong chùa, hoàn cảnh buộc người ta phải buông bỏ mọi thứ, kể cả công việc, gia đình và cái tình. Nếu có thể buông bỏ cái tình thì không gì có thể động đến tâm người ta. Nhưng trong xã hội người thường, mọi người phải làm việc, lo đủ loại chi phí, và đối mặt với đủ loại cám dỗ — và vẫn phải vượt qua nhiều khảo nghiệm. “Tôi biết Sư phụ đã trông nom tôi rất nhiều năm”, ông Saez nói. “Nhờ tu luyện, tôi như đã trở thành một con người mới. Cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội tu luyện Đại Pháp và vì tất cả những gì mà Sư phụ đã làm cho con.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/442918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201374.html

Đăng ngày 26-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share