Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 16-05-2022] Ngày 14 tháng 5 năm 2022 vừa qua, một bộ phận các học viên nói tiếng Pháp ở Thụy Sỹ đã cùng nhau luyện công tập thể ở Geneva nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

7cbaecb3ae553e867c4c51e771a51e82.jpg

Một bộ phận học viên nói tiếng Pháp ở Thụy Sỹ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở Geneva hôm 14 tháng 5 năm 2022

111f1f9ffbf8824a4d37a2a7e7cb736d.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý! Họ vô cùng cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ Lý.

Học viên Việt Nam: Suy ngẫm về ý nghĩa nhân sinh

Bà Đồng là một học viên người Việt Nam, và đã chia sẻ về những trải nghiệm của của bản thân. Bà nói rằng người chị cả của bà ở Việt Nam từng lâm trọng bệnh và các phương pháp điều trị y tế đều không giúp ích gì. Sau đó, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với chị của bà Đồng và sau khi bước vào tu luyện, bà ấy đã nhanh chóng hồi phục, và cũng khuyên người nhà hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên khi đó bà Đồng đã không để tâm đến lời khuyên của chị gái. Mãi sau này, khi bà về Việt Nam thăm gia đình, chị cả của bà đã đưa cho bà cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi trở lại Thụy Sỹ, bà bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân để tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp là gì. Lúc đọc đến Bài giảng thứ năm, bà đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động ở bụng dưới của mình. Hiện tượng thần kỳ này đã thôi thúc bà đọc xong toàn bộ cuốn sách.

Bà Đồng cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp không chỉ là một công pháp chữa bệnh khỏe người thông thường nữa, và nó còn khiến bà bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa nhân sinh. Kể từ đó, bà Đồng bước đi trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên phương Tây cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ

Một học viên người phương Tây nói rằng anh ấy đã từng luyện một môn khí công khác, nhưng không cảm thấy gì nhiều. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh cảm nhận được năng lượng rất thuần tịnh và bình hòa, đồng thời cũng cảm thấy toàn bộ mạch lạc nhanh chóng được đả khai, và cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động ở bụng dưới của mình, rồi toàn bộ thân thể của anh cũng đều có cảm giác như vậy.

Anh ấy nói rằng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bản thân anh cũng trở nên bình hòa hơn rất nhiều. Trước kia mẹ anh thường nói những điều khiến anh cảm thấy bị tổn thương, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lúc nghe mẹ nói những lời tương tự, anh ấy không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Lần đầu tiên đến điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy phải mang theo một chiếc ghế đẩu tương đối cao để ngồi vì chân của anh ấy bị thương. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày luyện công, anh ấy đã thay chiếc ghế đẩu cao bằng chiếc ghế thấp hơn; và qua vài ngày nữa, anh ấy đã có thể trực tiếp ngồi trên mặt đất để luyện công.

Một học viên phương Tây khác là anh Alex, nói rằng bản thân đã từng bị thương ở cánh tay phải với đầy vết bầm tím và đau đớn trong nhiều năm. Sau khi bắt đầu tu luyện, anh ấy không để tâm đến vết thương đó nữa mà tập trung vào việc học các bài công pháp. Đôi khi anh ấy cảm thấy cánh tay của mình nóng rát ở bên trong và rất khó chịu, nhưng anh vẫn kiên trì.

Đến một ngày, Alex nhận ra rằng cảm giác khó chịu ở cánh tay phải đã không còn và vết tím ở ngoài da cũng đã biến mất.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201364.html

Đăng ngày 20-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share