Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 13-05-2022] Ngày 8 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Rome và các thành phố lân cận đã đến trung tâm thành phố Rome để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2022-5-12-italy-falundafa-practitioners-01.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở trung tâm Rome vào ngày 8 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Sau gần hai năm bị hạn chế đi lại trên toàn cầu do đại dịch, Rome cuối cùng đã trở lại bình thường. Sự kiện được tổ chức tại Largo di Torre Argentina ở trung tâm Rome. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Nhiều người đã dừng chân xem các học viên luyện công, một số người dân địa phương cho biết họ sẽ đến điểm luyện công tập thể vào sáng Chủ nhật để học. Sau khi biết về ngày đặc biệt “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5”, nhiều người đã chúc mừng các học viên nhân kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng.

Một số học viên đã chia sẻ những thay đổi tích cực mà họ đã trải nghiệm khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Sư phụ Lý.

2022-5-12-italy-falundafa-practitioners-02.jpg

Các học viên chúc Sư phụ Lý một sinh nhật vui vẻ vào cuối sự kiện trong ngày.

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến gia đình tôi trở nên hòa thuận”

Cô Francesca cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp gia đình cô trở nên đầm ấm, hòa thuận. Cô cho biết, khi kết hôn, cô từng mường tượng ra cuộc sống vợ chồng đầm ấm, hòa thuận, hy vọng chồng cô sẽ là người chồng mẫu mực và luôn ủng hộ cô vô điều kiện. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỗi khi bị chồng phản đối hoặc không làm theo ý mình, cô lại trở nên bực bội, rồi những cuộc cãi vã lại trở thành chuyện cơm bữa. Dần dần, tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức cô thậm chí đã nghĩ đến chuyện ly hôn.

Nhưng thông qua việc học Pháp và nói chuyện với các học viên khác, Francesca mới nhận ra mình rất ích kỷ, luôn áp đặt người khác, mà không bao giờ nghĩ bản thân sai ở đâu. Đồng thời, cô hiểu rằng là một học viên, cô nên nghĩ cho người khác và không nên áp đặt ý muốn của mình lên người khác, cho dù mình đúng.

Vì vậy, cô ấy hoàn toàn vứt bỏ mong cầu về một người chồng kiểu mẫu, mà tôn trọng bạn đời của mình và để anh tự do hơn. Cô nhận thấy chồng mình bắt đầu thay đổi và tự nhiên làm những điều cô muốn. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra từ khi họ cưới nhau.

Giờ đây, gia đình ba người của cô ngày nào cũng ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười. Francesca cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp từ tận đáy lòng vì đã khiến gia đình cô rất hạnh phúc.

Lĩnh ngộ Pháp lý “vô sở cầu nhi tự đắc”

Một học viên Trung Quốc đã sống ở Rome bảy năm cho hay, cô từng có tâm tranh đấu và đố kỵ nặng. Mặc dù cô đã có rất nhiều, nhưng không bao giờ thỏa mãn. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô hiểu được Pháp lý “vô sở cầu nhi tự đắc” (không truy cầu mà tự có được).

“Trong quá trình tu luyện, tôi mới hiểu ra rằng đời người là đã được an bài. Cái gì là của bạn thì sẽ không mất đi, có được thì có mất. Bạn không thể một mực giành lấy mọi thứ vì như vậy có thể làm tổn thương người khác, vì thế mà tạo nghiệp”, cô nói. “Mà hãy làm những gì bạn nên làm, cho dù là trong công việc hay học tập, chỉ cần cố gắng hết sức mà không chấp trước vào kết quả. Sư phụ dạy chúng ta hãy hướng nội trong mọi tình huống. Tôi cần đề cao bản thân và đối xử tốt với mọi người. Khi tôi không còn tâm so sánh mình với người khác và không còn đố kỵ nữa, cuộc sống lại trở nên dễ dàng, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.”

Mọi người vui mừng đón nhận thông tin về Đại Pháp

Một học viên khác tên là Francesca cho biết, “Sau khi đại dịch kết thúc và chúng ta lại được hòa vào đám đông, đó là một cảm giác tự do tuyệt vời không thể diễn tả được. Nhiều khách du lịch và cư dân địa phương tỏ ra rất vui mừng khi nhận được tờ rơi từ chúng tôi. Nói chuyện thoải mái với mọi người, trình diễn cho họ xem các bài công pháp và nói với họ về Chân-Thiện-Nhẫn khiến tôi cảm thấy chúng ta đều thật may mắn. Cảm giác như chúng ta đang từ góc tối đi ra ánh sáng vậy.“

Dường như khách du lịch và cư dân địa phương đang trở nên cởi mở hơn trước, nhiều người đến nhận tờ rơi hơn. Một sinh viên đến từ Trung Quốc đã trò chuyện với các học viên hồi lâu. Anh nói muốn nghe tiếng nói nhiều chiều, chứ không chỉ nghe tin tức từ Trung Quốc để có thể đưa ra nhận định chính xác.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/443248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201300.html

Đăng ngày 20-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share